HÓC MÔN -- Hôm nay, ngày 8/9/2004, mừng sinh nhật Đức Maria; cả giáo phận Sài Gòn chỉ có một giáo xứ nhận ngày này là bổn mạng giáo xứ mình. Đó là giáo xứ Tân Thịnh, nhà thờ có số giáo dân ít nhất hạt Hốc Môn.
Cha chính xứ Dom. Đỗ Văn Bình cho biết: sáng nay, thánh lễ đã qui tụ hầu hết giáo dân trong giáo xứ. Buổi trưa, mọi người quây quần trong bữa tiệc thân mật tại hội trường ở đầu nhà thờ và buổi tối có giờ chầu Thánh Thể với phần phát thưởng cho các thiếu nhi của lớp giáo lý.






Giáo xứ Tân Thịnh nằm trên địa bàn ấp Nhị Tân 2, Tân Thới Nhì, hạt Hốc Môn, chỉ có 600 giáo dân trong đó giới trẻ và thiếu nhi là 150. Dù ít người nhưng giáo xứ cũng có khá đầy đủ các đòan thể công giáo tiến hành như Dòng ba Đa Minh, ca đòan, hội giúp lễ, giới trẻ và thiếu nhi Thánh Thể.
Họ đạo được hình thành từ năm 1959 do cha Lê Bá Tư thành lập. Theo dòng thời gian, họ đạo tồn tại âm thầm cho đến năm 1979, được cộng đoàn SDB (Dòng Don Boscô) trực tiếp phụ trách tại đây và đã phát triển rất tốt đẹp về mọi mặt. Một nhà dòng khang trang xuất hiện sau khuôn viên giáo xứ thu hút khá nhiều ơn gọi đời tận hiến của thanh thiếu niên nam làm cho người ta hiểu rằng nơi bình yên này lại sục sôi nhiệt huyết của những người muốn bỏ tất cả để theo Chúa Giêsu.
Trước đây, giáo dân trong giáo xứ sinh sống bằng nghề làm ruộng, sau này có một số chuyển sang nghề dệt lưới, một số làm công nhân công nghiệp, số khác làm nghề tự do. Cuộc sống có phần lặng lẽ, bình yên. Bác Đoàn Tháp, 62 tuổi, giáo dân của giáo xứ từ ngày họ đạo thành lập, tâm sự : “ Nghề dệt lưới được coi là khấm khá so với nghề làm ruộng. Nguyên liệu là những sợi nilon như sợi cước với đủ các màu, được cơ sở tư nhân mang đến các gia đình ở đây để dệt gia công. Những tấm lưới được dệt và cuộn lại như những cây vải, chở đi các tỉnh tiêu thụ. Công dụng của lưới giúp người ta phơi lúa, bảo vệ những luống rau, bảo quản những vuông tôm, làm mùng cho trâu, heo ở vùng quê, trong việc chăm sóc hoa lan…..Vốn để mua mỗi máy là 7,8 triệu; mỗi tháng máy có thể cho thu nhập 1 triệu đồng…”.






Công tác xã hội của giáo xứ tuy đơn sơ như các phần học bổng cho học sinh nghèo, phát quà dịp lễ tết, thăm người nghèo cô đơn …nhưng có phần đào luyện con người do các cha dòng phụ trách có tính lâu dài và bền bỉ. Cách giáo xứ khỏang vài cây số, có xí nghiệp giày da Vinh Hải thu hút một số lao động trong giáo xứ và các nhà thờ lân cận.
Thăm một giáo xứ nhỏ nhất của hạt Hốc Môn, không gian có phần tĩnh lặng nhưng nụ cười và cách nói chuyện vui tươi của cha chính xứ khá ấn tượng cho người mới đến đây. Ngày sinh nhật của Đức Maria quả là một ngày vui của một giáo xứ nhỏ bé, an bình.
Cha chính xứ Dom. Đỗ Văn Bình cho biết: sáng nay, thánh lễ đã qui tụ hầu hết giáo dân trong giáo xứ. Buổi trưa, mọi người quây quần trong bữa tiệc thân mật tại hội trường ở đầu nhà thờ và buổi tối có giờ chầu Thánh Thể với phần phát thưởng cho các thiếu nhi của lớp giáo lý.
Giáo xứ Tân Thịnh nằm trên địa bàn ấp Nhị Tân 2, Tân Thới Nhì, hạt Hốc Môn, chỉ có 600 giáo dân trong đó giới trẻ và thiếu nhi là 150. Dù ít người nhưng giáo xứ cũng có khá đầy đủ các đòan thể công giáo tiến hành như Dòng ba Đa Minh, ca đòan, hội giúp lễ, giới trẻ và thiếu nhi Thánh Thể.
Họ đạo được hình thành từ năm 1959 do cha Lê Bá Tư thành lập. Theo dòng thời gian, họ đạo tồn tại âm thầm cho đến năm 1979, được cộng đoàn SDB (Dòng Don Boscô) trực tiếp phụ trách tại đây và đã phát triển rất tốt đẹp về mọi mặt. Một nhà dòng khang trang xuất hiện sau khuôn viên giáo xứ thu hút khá nhiều ơn gọi đời tận hiến của thanh thiếu niên nam làm cho người ta hiểu rằng nơi bình yên này lại sục sôi nhiệt huyết của những người muốn bỏ tất cả để theo Chúa Giêsu.
Trước đây, giáo dân trong giáo xứ sinh sống bằng nghề làm ruộng, sau này có một số chuyển sang nghề dệt lưới, một số làm công nhân công nghiệp, số khác làm nghề tự do. Cuộc sống có phần lặng lẽ, bình yên. Bác Đoàn Tháp, 62 tuổi, giáo dân của giáo xứ từ ngày họ đạo thành lập, tâm sự : “ Nghề dệt lưới được coi là khấm khá so với nghề làm ruộng. Nguyên liệu là những sợi nilon như sợi cước với đủ các màu, được cơ sở tư nhân mang đến các gia đình ở đây để dệt gia công. Những tấm lưới được dệt và cuộn lại như những cây vải, chở đi các tỉnh tiêu thụ. Công dụng của lưới giúp người ta phơi lúa, bảo vệ những luống rau, bảo quản những vuông tôm, làm mùng cho trâu, heo ở vùng quê, trong việc chăm sóc hoa lan…..Vốn để mua mỗi máy là 7,8 triệu; mỗi tháng máy có thể cho thu nhập 1 triệu đồng…”.
Công tác xã hội của giáo xứ tuy đơn sơ như các phần học bổng cho học sinh nghèo, phát quà dịp lễ tết, thăm người nghèo cô đơn …nhưng có phần đào luyện con người do các cha dòng phụ trách có tính lâu dài và bền bỉ. Cách giáo xứ khỏang vài cây số, có xí nghiệp giày da Vinh Hải thu hút một số lao động trong giáo xứ và các nhà thờ lân cận.
Thăm một giáo xứ nhỏ nhất của hạt Hốc Môn, không gian có phần tĩnh lặng nhưng nụ cười và cách nói chuyện vui tươi của cha chính xứ khá ấn tượng cho người mới đến đây. Ngày sinh nhật của Đức Maria quả là một ngày vui của một giáo xứ nhỏ bé, an bình.