ĐẠI HỘI GIÁO LÝ VIÊN GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

GẶP GỠ ĐỨC KITÔ VÀ LÊN ĐƯỜNG

Đúng 8g00 sáng ngày 4.9.2004, sau phần tuyên bố khai mạc cách long trọng của linh mục Micae Lê Văn Khâm, Tổng đại diện giáo phận Phú Cường, khuôn viên Nhà Chung GP. Phú Cường tưng bừng diễn ra Đại hội Giáo lý viên tòan giáo phận với chủ đề “Gặp gỡ Đức Kitô và lên đường”. Đại hội bắt đầu từ sáng thứ Bảy đến 16g00 chiều Chúa nhật 5.9.2004, đã quy tụ hơn 300 đại diện giáo lý viên thuộc các giáo xứ trong giáo phận.

0Hiện diện trong những ngày vui này, ngoài linh mục Micae Lê Văn Khâm, Tổng Đại diện giáo phận Phú Cường; còn có linh mục Giuse Nguyễn Đình Hòe, Trưởng ban Giáo lý giáo phận; linh mục Đaminh Nguyễn Đức Trung, Phó Ban; linh mục Phêrô Nguyễn Khảm, thuộc giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, tuyết trình viên chính của Đại hội; các linh mục đặc trách giáo lý tại các giáo hạt, và nhiều tu sĩ nam nữ.

Buổi sáng ngày đầu tiên (4.9.2004), xoay quanh chủ đề chính: Gặp gỡ Đức Kitô, linh mục Phêrô Nguyễn Khảm đã giúp các giáo lý viên đào sâu bốn khía cạnh tối quan trọng của người giáo lý viên như:Chúa Giêsu, giáo lý viên của mọi giáo lý viên. Để lãnh hội nền tảng giáo lý uyên thâm của Giáo Lý Viên Giêsu, người giáo lý viên phải cầu nguyện.Chỉ có cầu nguyện mới có thể gặp gỡ Chúa Giêsu. Dạy giáo lý là trao Chúa Giêsu cho học viên, sau khi chính người giáo lý viên đã gặp gỡ Ngài.

Buổi chiều, thuyết trình viên tiếp tục nói đến vai trò của người giáo lý viên trong tương quan với Chúa Giêsu. Thuyết trình viên đã làm nổi bật khuôn mặt Chúa Giêsu trên nền tảng của ơn gọi, sứ mạng và đời sống của Giáo Lý viên: Giáo Lý viên cần thực hiện ba bước đi lớn trong việc giảng dạy của mình: ý thức sống Tin Mừng - sống Tin Mừng - loan báo Tin Mừng. Giáo Lý viên chỉ có thể trao Chúa Giêsu cho học viên và làm cho Tin Mừng của Ngài lan tỏa, khi chính bản thân sống Tin Mừng trước khi loan báo Tin Mừng. Vì dạy giáo lý không phải là dạy kiến thức, nhưng là chứng tá đi liền với kiến thức.

Buổi tối, sau khi đã sống trọn một ngày với ý thức chỉ có gặp gỡ Chúa Kitô mới là điều quan trọng nhất, làm nền tảng cho việc dạy giáo lý, đúng 19g00, bắt đầu giờ tĩnh nguyện như một việc làm cụ thể để sống chính niềm ý thức ấy. Nhất là trong khi đi rước Thánh giá, trong màn đêm bao phủ, những ngọn nến lung linh trên đôi tay của mình, các giáo lý viên đã cảm nhận một bầu khí thánh thiện và ấm áp. Nhiều người đã cảm động.

Sau giờ tĩnh nguyện, các giáo lý viên đã lần lượt xếp thành những hàng dài để lãnh nhận bí tích Giáo Hòa.Như là hệ quả tiếp theo sau của ngày thứ nhất, ngày thứ hai (5.9.2004) có chủ đề: “Bước theo Chúa Kitô”. Xoay quanh chủ đề này, các bài thuyết trình trong buổi sáng đã nhấn mạnh đến:

1. Tầm quan trọng của việc dạy giáo lý và sự cần thiết không thể thiếu của những người dám dấn thân phục vụ Tin Mừng Nước Thiên Chúa, cụ thể là các giáo lý viên.

2. Bước theo Chúa Kitô để làm chứng cho Ngài, đó là sống ơn gọi truyền giáo giữa cuộc đời hôm nay.3. Giáo lý viên chính là nhà truyền giáo, được Chúa Kitô tuyển chọn làm miệng lưỡi, làm cánh tay, làm đôi chân, nhất là làm con tim cho Ngài.Buổi chiều, anh chị em Giáo Lý viên chia thành nhiều tổ thảo luận và dành nhiều giờ chia sẻ những cảm nhận, những thao thức được đánh động trong hai ngày qua.

Đặc biệt, các giáo lý viên được mời gọi góp ý kiến cho hai ngày Đại hội để rút tỉa những kinh nghiệm cần thiết và bổ ích cho mình và cho ban tổ chức. Sau cùng, các giáo lý viên cũng đã làm những quyết tâm cho riêng mình, để khi trở về, những gì còn lại trong hai ngày qua chính là nỗ lực sống quyết tâm ấy trong trách nhiệm làm giáo lý viên của mình.

Nghi thức bế mạc - Sai đi và Lên đường được linh mục Trưởng Ban giáo lý giáo phận cử hành thật cảm động. Trong phần nhắn nhủ trước khi chia tay, linh mục Trưởng Ban nói: “Các bạn hãy trở về và hãy là men, là muối, là ánh sáng ướp mặn, tỏa sáng và thánh hóa lòng người, thánh hóa môi trường sống, môi trường phục vụ của mình”.

VŨ PHƯƠNG BẰNG