GARDEN GROVE - Lúc 4:00 chiều ngày Chúa Nhật 29-8-2004 hôm qua, tại nhà thờ St Calistus, Garden Grove, Cali, qúi LM Nguyễn văn Tuyên (chủ tế), LM Trần Công Nghị (giàng thuyết), LM Nguyễn Hùng Cường, LM Trần Quang Điềm, hợp cùng các anh chị em nghệ sĩ, nhạc sĩ, ca sĩ thân hữu, và cộng đoàn Dân Chúa đã hiệp dâng thánh lễ đồng tế cầu nguyện cho cụ ông Phạm Đình Vinh, ba của nữ danh ca Thanh Lan.

Cụ Ông Phạm Đình Vịnh, sinh năm 1924, nguyên quán Vinh, Nghệ An, đã tạ thế ngày 20-8-2004 tại tư gia ở Saigòn, Việt Nam, hưởng thọ 80 tuổi.

Thanh Lan và gia đình
Cùng hiện điện tại Thánh Lễ Cầu Nguyện có thân quyến và gia đình gồm: Thanh Lan, cháu ca sĩ Quỳnh Loan, cháu Nguyên Thanh, cháu ca sĩ Thái Sơn (từ Pháp qua), Isabelle, và một số đông đảo anh chị em nghệ sĩ Công giáo trong vùng như Như Mai, Ngọc Huệ, Dạ Lan, Quốc Toản, Minh Phượng, Chí Thiện, v.v… và chừng trên 1000 giáo dân.

Phần thánh ca trong thánh lễ do ca đoàn giáo xứ Tam Biên phụ trách với những ca khúc rất cảm động và sốt sắng.

Hồng Vân tuyên đọc bài Sách Thánh 1, và Minh Phương đọc bài Sách Thánh 2, LM Hùng Cường tuyên bố Phúc Âm.

Trong bài giảng thuyết, LM Trần Công Nghị diễn giải về ý Lời Sách Thánh hôm nay, ngài nêu lên những đặc tính là đức khiêm cung, tinh thần phục vụ dấn thân vì nước trời. Ngài nói: “Sự sống lại của con người là nền tảng của Đức Tin Công Giáo, và sự sống đời đời là cùng đích cho mọi hoạt động của người Kitô hữu”.

Đức Giêsu ví Nước Trời như một bàn tiệc mà mọi người đều được mời tham dự. Để chiếm hữu được nước trời, chúng ta phải có tinh thần phục vụ nhau, coi nhau như anh em trong một nhà. Gương hy sinh và đời tận hiến của mẹ Terêsa thành Calcutta là một bằng chứng hùng hồn về sự dấn thân phục vụ trong khiêm tốn.

Để tái sinh vào cuộc sống mới vĩnh cửu, con người phải bước qua ngưỡng cửa của sự Chết, nhưng với những người tin vào Đức Giêsu và sự sống lại của Người, thì niềm tin này sẽ đổi mới chúng ta và làm cho chúng ta kiên cường vượt qua được thử thách gian lao.

ca sĩ Như Mai
Mùa này bên Phật Giáo cũng có lễ Vu Lan, tức là mùa báo hiếu, ghi ân công đức sinh thành của cha mẹ. Hẳn ai nấy cũng cảm nghiệm được sự mất mát to lớn không gì bù đắp nổi khi mà người thân yêu nhất từ giã cõi đời. Tuy nhiên niềm tin vào Đức Kitô và sự sống mới như Thanh Lan đã học biết về giáo lý Công giáo sẽ là niềm an ủi và sức mạnh trong giây phút đau thương này.

Sau khi cộng đoàn đã lãnh nhận và hiệp thông với Mình Thánh Chúa, nữ ca sĩ Như Mai hát lên bài “Amazing Grace (Hồng Ân Thiên Chúa)” với tiếng đàn của nhạc sĩ Chí Thiện. Bài hát nói lên tâm tình ca tụng tình thương của Chúa và sự sẵn sàng chấp nhận thánh ý của Ngài. Lời ca như một tâm tình trìu mến của anh chị em nghệ sĩ gửi đến với Thanh Lan trong giờ phút đau thương của gia đình.

Sau thánh lễ, anh chị em nghệ sĩ có những giây phút tâm sự hàn huyên, và cùng ký tên, viết vào Sổ Lưu Niệm Lễ Cầu Nguyện cho Ba của Thanh Lan.

Buổi lễ đã diễn ra trong bầu khí thật trang nghiêm, sốt sắng và cảm động.