GIÁO DÂN CỘNG ÐỒNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM BRISBANE

MỪNG LỄ ÐỨC MẸ LINH HỒN VÀ XÁC LÊN TRỜI


Trong không khí tưng bừng và phấn khởi, giáo dân tại Cộng Ðồng Công Giáo Việt Nam tại Brisbane hân hoan Mừng Lễ Ðức Mẹ Linh Hồn và Xác Lên Trời rất trọng thể.

Có rất đông người về từ các tiểu bang xa xôi, có nhóm lên đến hàng trăm người, họ mướn khách sạn, xe buýt để di chuyển riêng. Có những người cư ngụ tạm tại các tư gia, vì các gia đình ấy có các phòng ốc dư không có người ở. Có những người xin được nghỉ lại tại Trung Tâm nhỏ của Cộng Ðồng. Cũng có những người từ Mỹ, Canada cũng đã tới Brisbane tham dự.

Mặc dù những lời tuyên bố, những dư luận đó đây đã xẩy ra, nhưng lòng tin sắt đá của đoàn con cái Mẹ vẫn không nao núng hay chùn bước và tuôn đổ đến viếng thăm Cộng Ðồng cùng khẩn cầu xin Chúa qua Mẹ Maria, nhất là các cuối tuần và các ngày đại lễ Mừng Kính Ðức Mẹ như Ngày Lễ Mừng Ðức Mẹ Linh Hồn và Xác Lên Trời hôm nay.

Chiều Thứ Bảy, Lễ Vọng Mừng Ðức Mẹ Linh Hồn và Xác Lên Trời, Cộng Ðồng đã tổ chức Buổi Rước Kiệu Ðức Mẹ rất long trọng, số người tham dự vượt quá mức của sự tiên đoán. Ca Ðoàn Phanxicô Assisi phụ trách Thánh Nhạc. Tuy chỉ là một Cộng Ðồng nhỏ bé so với các Cộng Ðồng Công Giáo của các tiểu bang khác trong Nước Úc, nhưng sự sốt sắng và lòng sùng kính Ðức Mẹ của CÐCGVN Brisbane thì không thua kém. Họ tham dự thật đông đảo trong cuộc rước kiệu đã làm ngạc nhiên nhiều người.



Ðể chuẩn bị cho Ngày Ðại Lễ, Cha Quản Nhiệm Nguyễn Thanh Liêm đã giúp cho quí khách từ các nơi đến và cùng với giáo dân trong Cộng Ðồng có 2 Buổi Tối Tĩnh Tâm ngắn vào tối Thứ Sáu, Ngày 13 và tối Thứ Bảy, Ngày 14 Tháng 8, mỗi tối 2 tiếng đồng hồ. Có các Cha Việt Nam từ các vùng lân cận tới giúp ngồi Tòa Giải Tội.

Chúa Nhật, Ngày 15 Tháng 8 Năm 2004: Chúa Nhật có 3 Thánh lễ, lễ nào cũng chật ních người, đứng vòng ra cả ngoài sân, trong và ngoài hành lang của hội trường. Các em nhỏ đã nhường chỗ cho những người lớn ngồi và các em đã ngồi quây quần chung quanh Gian Cung Thánh. Thánh Lễ ban sáng do Ca Ðoàn Têrêsa phụ trách Thánh Nhạc (Thánh Lễ ban sáng lúc 8 giờ cũng đã có cả hàng ngàn người tham dự).

Chiều Chúa Nhật, cũng đã có buổi Rước Kiệu như Chiều Thứ Bảy, Ca Ðoàn Mai Khôi đã phụ trách Thánh Nhạc (Ðáng lẽ buổi lễ chiều bình thường là do Ca Ðoàn Thánh Tâm phụ trách Thánh Nhạc hàng tuần). Vì Ca Ðoàn Mai Khôi hôm nay Mừng Lễ Bổn Mạng (Ðức Mẹ Mông Triệu), nên các ca viên mặc đồng phục chỉnh tề, hát hay và giúp mọi người nâng tâm hồn lên với Chúa và với Mẹ thật sốt sắng. Sau Thánh Lễ, Ca Ðoàn Mai Khôi có tổ chức Bữa Tiệc Mừng Bổn Mạng rất đặc biệt tại Nhà Hàng Seafood - Darra với các món ăn khoái khẩu thật vui mừng và phấn khởi.

Có những giáo dân từ các tiểu bang khác đến đã chia sẻ những ơn lạ đặc biệt mà chính họ đã nhận được khi họ đến kính viếng Thánh Tượng Mẹ tại Inala - Brisbane. Có những ơn thật không thể ngờ được, thoạt nghe có vẻ khó tin, nhưng đã có thực. Chị Têrêsa Nguyễn Thị Tuyết từ Canada sang đã được khỏi bịnh đau nhức xương tại chỗ. Có người khỏi bịnh trĩ mũi ngay sau khi hôn Tượng Thánh Giá - Có nhiều người đã bỏ đạo từ lâu, nay được ơn trở lại khi đến cùng Mẹ. Có những người gia đình bất hòa với nhau đã lâu năm, mà nay nhờ ơn Mẹ đã hòa thuận và thương yêu nhau còn hơn trước nữa. Rất nhiều, và rất nhiều v.v.. và v.v... Chỉ xin đưa ra một vài trường hợp tiêu biểu mà thôi.





Ðức Tin của Cộng Ðồng Công Giáo Việt Nam trước sau vẫn như một, nhưng lòng sốt sắng thì lại càng tăng thêm lên gấp bội.

Mặc dù Ðức Tổng Giám Mục của Brisbane đã tuyên bố về Hiện Tượng Lạ tại Inala là không có tính cách siêu nhiên. Nhưng trong thực tế và hiển nhiên cho tới ngày hôm nay có rất nhiều các Thánh Tượng vẫn còn đang tươm dầu ra, (ở tại Trung Tâm Cộng Ðồng cũng có, và nhiều nhất là tại các tư gia cũng có), trước sự chứng kiến của cả hàng trăm người, ngay cả những người trước đây không tin thì nay chính họ ôm các Tượng ảnh tới nơi có chảy dầu và cầu nguyện và sau khi đọc kinh lần hạt xong chính những Thánh Tượng đó của họ đã chảy dầu trước mắt và xem thấy tỏ tường. Nhiều người đã tru lên khóc nức nở và dâng lời cầu nguyện cho Cha Quản Nhiệm và Cộng Ðồng không còn bị oan ức như một số người đã tố cáo và tuyên truyền xuyên tạc, gây ác ý.

Có rất nhiều tượng đưa đến TTCGVN Brisbane từ Sydney, Adelaide, Melbourne, Canberra, v.v... trong thời gian mấy tháng qua, nay đã đưa về nhà riêng, thì lạ lùng thay, những tượng này vẫn còn tiếp tục chảy dầu. (chúng tôi đã có sẵn danh sách chủ nhân của các thánh tượng này, địa chỉ và số điện thoại, cũng như lời chứng của họ. Họ cũng đã quay video, chụp hình để làm chứng từ).



Ngoài ra còn có các ơn lạ, có những người được chữa lành cả hồn lẫn xác, có những trường hợp được ơn lạ chữa lành rất đặc biệt mà một số người đang ghi lại trong Nhật ký của Cộng Ðồng và Sổ Tay Hành Hương.