SYDNEY -- Chiều Chúa Nhật ngày 15/8/2004 vào lúc 2.30pm rất đông đủ Giáo dân và các Hội Đoàn, Đoàn Thể, Phong Trào trong Giáo Đoàn và các Giáo Đoàn bạn đã đến thánh đường Sacred Heart Cabramatta tham dự mừng kính Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Bổn Mạng của Giáo Đoàn Thánh Mẫu LaVang Cabramatta Sydney. Và đặc biệt kỷ niệm 15 năm thành lập Giáo Đoàn.

Trước khi khai mạc buổi Lễ, tất cả mọi người đều tập trung trước tượng Đức Mẹ LaVang đã được Giáo Đoàn đặt làm tại Việt Nam và tượng Đức Mẹ cũng đã được đưa về Úc kịp thời trong ngày mừng kính Lễ Quan Thầy của Giáo Đoàn.

Cha Trần Văn Trợ đã long trọng làm phép tượng Đức Mẹ trong khi đó tất cả mọi người đều sốt sắng làm việc đền tạ cầu nguyện xin Mẹ ban ơn lành cho Cộng Đồng Công Giáo tại Hải Ngoại và Quê Nhà Việt Nam. Sau đó là kiệu cung nghinh Thánh tượng Đức Me rước vào nhà thờ.

Dẫn đầu cuộc kiệu là 3 lá cờ Việt Nam, cờ Úc Đại Lợi và cờ Đức Mẹ (cờ Xanh Trắng) tiếp đó đến Thánh Giá nến cao, Xứ Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể LaVang, Hội Lêgio Marie, Dòng Ba Đa Minh, 2 Ca Đoàn Thánh Mẫu và Trinh Nữ Vương, các quan khách trong Hội Đồng Mục Vụ, các Giáo Đoàn bạn, Giáo Dân và sau cùng là kiệu của Đức Mẹ và Quý Cha. Cuộc rước kiệu rất long trọng và trang nghiêm, mọi người đều cất lên những lời ca chúc tụng tôn vinh Mẹ. Sau khi kiệu Đức Mẹ đã rước vào trong nhà thờ. Ông Huỳnh Công Lợi Đặc trách phần Phụng Vụ lên đọc vài nét về Tín Điều “ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời” và mời gọi mọi người cùng hiệp thông với mọi nơi trên thế giới hiện đang hành hương kính viếng Đức Mẹ như ở Thánh Địa LaVang Việt Nam đặc biệt là cuộc thánh du hành hương của Đức Giáo Hoàng Gioan PhaoLô II bên Lộ Đức.

Cha Tuyên úy Trưởng Nguyễn Khoa Toàn cũng thay mặt cho Cha Paul Văn Chi Đặc trách Giáo Đoàn bận xứ vụ công tác, đã ngỏ lời chúc mừng Lễ bổn mạng của Giáo Đoàn, Ca Đoàn, Xứ Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể, và kỷ niệm 15 năm thành lập Giáo Đoàn, một Giáo Đoàn tiên khởi kỳ cựu nhất trong Cộng Đồng Công Giáo Sydney. Sau đó là phần dâng Thánh lễ tạ ơn gồm quý Cha Tuyên úy Trưởng Nguyễn Khoa Toàn, Cha Phạm Xuân Thủy, Cha Trần Văn Trợ, Cha Nguyễn Thái Hoạch, Cha Đoàn Sỹ Thục và Cha Patrick Mc.Aulisse Chính xứ Cabramatta cùng đồng tế.

Trong Thánh lễ có phần nghi thức rước Phúc Âm được các em Thiếu Nhi Thánh Thể long trọng cung nghinh từ cuối nhà thờ rước lên cung thánh, tất cả mọi người đều hướng về Phúc Âm cùng với 2 Ca Đoàn dâng lên Thiên Chúa với lời ca Con dâng lên Ngài lòng cảm mến vô biên, con dâng lên Ngài ôi trái tim dịu hiền…….. .

tạo bầu khí trong thánh đường hết sức phấn khởi và sốt sắng.

Trước khi kết thúc Thánh lễ,Cha Chính xứ Patrick Aulisse ngỏ lời chúc mừng bổn mạng của Giáo Đoàn, Cha rất khen ngợi giáo dân Việt Nam có lòng sùng kính yêu mến Đức Mẹ và Cha cũng khuyên nhủ các bậc phụ huynh nên hướng dẫn khuyến khích con cái luôn đến với Đức Mẹ để cầu nguyện và tỏ lòng sùng kính biết ơn.

Cha Tuyên úy Trưởng Nguyễn Khoa Toàn cũng ngỏ lời cám ơn quý Cha, quý quan khách, ban Mục Vụ Giáo Đoàn, Thiếu Nhi Thánh Thể, Hội Lêgio Marie và 2 Ca Đoàn Trinh Nữ Vương (hát lễ tối thứ Bảy) Ca Đoàn Thánh Mẫu LaVang (hát lễ chiều Chúa Nhật) đã đóng góp công sức tổ chức ngày mừng kính Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời rất trọng thể và tốt đẹp.







Ông Nguyễn Văn Thanh Chủ tịch CĐCGVN Sydney cũng lên ngỏ lời chúc mừng bổn mạng của Giáo Đoàn và ông đã khen ngợi những sự đóng góp tích cực của các thành viên trong Giáo đoàn đã giúp ích cho Cộng Đồng được tiến triển, vì Giáo Đoàn Cabramatta có nhân số đông nhất và kỳ cựu nhất trong 10 Giáo đoàn thuộc Tổng Giáo Phận Sydney.

Sau cùng là ông Hà Pi Liến Trưởng ban Mục Vụ Giáo đoàn Cabramatta lên ngỏ lời cám ơn :

“ Chúng con xin cám ơn quý Cha, quý Sơ, quý quan khách và tất cả mọi người đã đến tham dự lễ mừng kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời bổn mạng của Giáo đoàn. Sự hiện diện của quý Cha, quý Sơ cùng toàn thể quý vị là niềm vinh hạnh cho Giáo đoàn Thánh Mẫu LaVang, đồng thời cũng nói lên sự thương mến của những vị chủ chăn và thể hiện tinh thần đoàn kết yêu thương tương trợ lẫn nhau trong Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam của chúng ta. Xin cám ơn các vị ân nhân đã đóng góp công sức và vật chất giúp tổ chức lễ bổn mạng của chúng ta hôm nayđược hoàn hảo. Cám ơn 2 Ca đoàn đã bỏ ra nhiều thời gian cùng chung tập dợt chọn lựa những bài hát rất hay và có ý nghĩa giúp cho Thánh lễ hôm nay thêm phần sốt sắng và trang nghiêm.

Sau cùng cám ơn cháu Hồng Phúc Xứ đoàn trưởng Xứ đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Thánh Mẫu LaVang đã vượt đường xa về Việt Nam rước thánh tượng Đức Mẹ LaVang sang cho Giáo đoàn kịp mừng lễ Bổn Mạng hôm nay. Nguyện xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ Maria ban đầy ơn phúc tất cả quý vị.”

Sau khi kết thúc Thánh lễ, mọi người đến hội trường của nhà thờ tham dự bữa cơm thân mật và thưởng lãm Văn Nghệ do Thiếu Nhi Thánh Thể và 2 Ca đoàn phối hợp với ban nhạc Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh Sydney cùng trình diễn qua những màn ca, vũ, hoạt cảnh tạo lên bầu khí hào hứng vui nhộn và thân thương trong ngày mừng kính Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Ngoài ra cũng có màn xổ số lấy hên, tất cả những vé số được phát Free (biếu tặng) cho mọi người để lấy hên trong ngày mừng kính Lễ Bỗn Mạng của Giáo Đoàn.