BRISBANE -- Từ sau ngày ÐTGM Bathersby tuyên bố việc phủ nhận về Hiện Tượng Lạ đến nay thì tình hình của CÐCGVN Brisbane tuy rất buồn, nhưng đa số giáo dân (tới 90% giáo dân) vẫn trung thành với Ðức Tin và vẫn thường xuyên đến Nhà Thờ cầu nguyện, tham dự Thánh Lễ. Bởi vì họ đã chứng kiến và đã tin. Mới vài giờ trước đây, Đức TGM Bathersby ra văn thư minh oan về vấn đề tài chánh cho Trung Tâm ở đây, nên dân chúng an tâm thở phào nhẹ nhõm và cảm tạ hồng ân Đức Mẹ.

Các Thánh Lễ ngày thường trong tuần vẫn đông giáo dân, đầy nhà thờ, gần như ngày Chúa Nhật. Sau mỗi Thánh Lễ giáo dân sốt sắng vẫn tự động đến kính viếng rất đông trước Thánh Tượng Ðức Mẹ và Thánh Giá (đã chảy dầu) được đặt trong tủ kiếng tại Hội Trường. Vì là tủ kiếng, nên đứng chung quanh có thể nhìn thấy Thánh Tượng dễ dàng. Trung bình sau Thánh Lễ, giáo dân kéo nhau đến đó đọc kinh cầu nguyện ngày càng đông.

Giáo dân từ các phương xa vẫn đến từng nhóm, có nhóm vài ba người, có nhóm hơn chục người, có nhóm vài ba chục người, có nhóm cả trăm người. Họ còn xin ngủ lại tại Trung Tâm Cộng Ðồng cớ khi kéo dài vài ba ngày hoặc cả tuần lễ mới về.

Cha Quản Nhiệm Nguyễn Thanh Liêm có nói với họ là: “ÐTGM đã tuyên bố như quí vị biết rồi đó. Vậy quí vị muốn đến là do lòng sốt sắng và lòng tin của quí vị. Tôi không kêu mời quí vị đến và tôi cũng không nói rằng quí vị đừng đến. Hoàn toàn là do sự tự do của quí vị”. Nhưng khách hành hương trả lời: “Chúng con không cần lưu ý tới lời tuyên bố của ÐTGM, điều chúng con đã thấy và chứng kiến tận mắt, điều chúng con đã nhận được các ơn riêng Chúa và Mẹ ban cho chúng con, xin Cha cho chúng con cứ đến, miễn sao Cha và Cộng Ðồng không xua đuổi chúng con là chúng con mừng rồi”.

Nói chung thì tình hình giáo dân rất ủng hộ Cha Liêm và Cộng Ðồng, chỉ trừ có số rất ít người chống đối, chủ trương phá, phao tin đồn thất thiệt. Cũng có vài linh mục đã nằm trong nhóm đó. Thất đáng buồn!

Hiện nay có rất nhiều các thánh tượng tại các tư gia đang vẫn còn tiếp tục chảy dầu. Tại Brisbane có ít nhất gần 20 tượng. Tại Sydney có ít nhất trên 50 tượng. Tại Canberra cũng có vài 3 tượng. Tại Adelaide cũng có gần 10 tượng. Tất cả các thánh tượng ấy do họ đã đem lên Brisbane để cầu nguyện rồi đem về nhà. (Khi họ đem tượng tới Brisbane, được làm phép thì chưa chảy dầu), về đến nhà họ đọc kinh cầu nguyện mỗi ngày thì tượng mới chảy dầu. Có nhiều người chứng kiến và họ đã chụp hình, quay phim. (Chúng tôi sẽ cho chi tiết thêm về các gia đình hiện có các tượng vẫn còn chảy dầu sau khi được làm phép).

Tòa Tổng Giám Mục đã cho một Ban gồm các chuyên viên kế toán điều tra tiền bạc của Trung Tâm, nhưng đã không tìm ra được một sự quyên góp nào sai trái cả, ngoài việc bán tràng hạt và ảnh tượng do Christian Supplies cung cấp với giá rẻ và cho huê hồng % - Nhưng số tiền huê hồng % thu được ấy lại được Cộng Ðồng bỏ vào quĩ người nghèo cho Caritas Úc tùy nghi sử dụng. Một số DVD mà VietCatholic tặng cho nơi đây, đã được biếu không chứ không có mục đích làm tiền như lời tố cáo. Một số DVD khác do người bên Úc thực hiện cũng được tư nhân sao chép lại và chỉ lấy tiền vốn mua dĩa DVD chứ không có tính cách thương mại và không dính dáng gì đến Trung Tâm. Cho nên sự thưa kiện của vài người chống đối Cộng Đồng đã không có tác dụng và không có bằng chứng gì để bắt bẻ Trung Tâm làm tiền.

Dĩ nhiên, đâu đâu cũng vậy, có người ưa thích và những người không ưa thích... Dân chúng ở đây xác tín rằng: những Hiện Tượng Lạ ở Brisbane không phải do Cha Liêm hay Ban Ðiều Hành, mà là do Ðức Mẹ và Chúa muốn cho xẩy ra mà thôi. Chính người viết này cũng đã tận mắt chứng kiến và chụp nhiều hình ảnh còn ghi lại.

Sau thông báo của Tòa Tổng Giám Mục hôm nay xác nhận là Trung Tâm CGVN Brisbane không 'lừa dối trong vấn đề tài chánh" và Trung Tâm được minh oan, tất cả giáo dân ở đây đều tạ ơn Chúa và cảm thấy nhẹ nhõm vì cất đi được một gánh nặng và nỗi oan ức từ 2 tuần nay.

Chắc chắn rằng hôm nay và ngày mai lễ kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (Ngày 15 tháng 8) lại sẽ có rất đông người từ các tiểu bang về dự lễ và kính viếng. Niềm tin của giáo dân ở đây được củng cố và vững mạnh hơn. Dĩ nhiên ai tin thì vẫn vững tin, còn ai không tin thì họ sẽ tiếp tuc tuyên truyền phỉ bác, đặt chuyện đủ điều.

Không gì vui mừng hơn trong ngày Lễ Kính Đức Mẹ Lên Trời, không khí an bình và ơn Chúa sẽ tiếp tục bao phủ tinh thần của Cộng Đoàn Dân Chúa người Việt Nam tại Brisbane.