CHƠN THÀNH, Phú Cường -- Sáng thứ bảy ngày 31.07.2004, tôi đã vượt đoạn đường khá xa khoảng 80 Km với những đoạn có nhiều “ổ voi”, “ổ gà”, ngồi trên xe mà người tôi muốn gảy cả xương sống, (cái xương sống không lấy gì làm tốt của tôi ) để đến một vùng đất có địa danh khá nổi tiếng trong thời còn chiến tranh: Chơn Thành - Bình Long.

Hôm nay, giáo xứ Chơn Thành tưng bừng náo nhiệt một cách lạ lùng, vì kể từ ngày khánh thành 19.01.2003 cho đến nay có lẽ hôm nay là lần đầu tiên giáo xứ được có dịp đón tiếp Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ Giám Mục Giáo Phận đến thăm mục vụ để Ban Bí Tích Thêm Sức cho 37 người gồm thiếu nhi và có cả người lớn cùng với 47 em được Rước Lễ Lần Đầu Tiên. Và cũng có nhiều lý do đáng mừng khác nữa: Kỷ niệm 42 năm thành lập giáo xứ, Mừng Kính Thánh Tử Đạo Phêrô Đoàn Công Quý, bổn mạng giáo xứ, làm phép Tháp Chuông và Đài Thánh Gia Thất

Nhân vật mà tôi hân hạnh được gặp đầu tiên khi bước vào khuôn viên thật rộng lớn của nhà xứ là cha Phaolô Nguyễn Quốc Thắng, chính xứ Chơn Thành thuộc giáo hạt Bình Long, giáo phận Phú Cường. Cha Phaolô Thắng còn rất trẻ (sinh ngày 12.08.1966) ngài đã lãnh nhận Thiên Chức Linh Mục vào ngày Lễ Đức Mẹ Mân Côi 07.10.1993, làm cha phó nhà thờ Chính Toà Phú Cường 5 năm, tiếp sau đó lại làm cha phó nhà thờ Minh Hưng hạt Bình Long trong 5 năm và hiện tại đang làm cha sở Chơn Thành. Khi ngài về giáo xứ này, mọi thứ đều thiếu thốn và là con số không to tướng… vì dù đã 42 năm thành lập nhưng giáo xứ chỉ thật sự sinh hoạt trong thời gian mới đây mà thôi.

Sau nhiều năm giáo xứ ngưng hoạt động, đã không còn sinh sống ở địa bàn giáo xứ nữa mà mưu sinh khắp nơi. Ngay khi về làm chủ chăn, cha Phaolô Thắng đã bắt tay vào xây cất nhà thờ, nhà xứ và nhà sinh hoạt để có thể quy tụ lại con chiên của giáo xứ đang tản mác khắp nơi. Qủa thật, khi nhìn ngắm những công trình xây dựng của giáo xứ, lòng tôi không thể không cảm phục trước một vị cha xứ còn rất trẻ nhưng thật tài giỏi nầy.

Thánh lễ đồng tế đã diễn ra thật trang trọng dù là ở một vùng xa xôi với sự điều động của các thầy Đaminh giúp xứ, các em thiếu nhi lần đầu tiên được rước Chúa vào lòng với đồng phục áo đầm hồng thật tươm tất dễ thương.

Dù vừa trải qua đoạn đường thật dài và xấu nhưng lòng tôi cảm thấy như vừa dâng lên một niềm hân hoan khó tả.

Xin được cầu chúc giáo xứ Chơn Thành nói chung và cha xứ Phaolô ngày càng thăng tiến hơn trên con đường phục vụ Chúa và tha nhân.