SAIGÒN -- Ngày Chúa Nhật, 25/7/2004, sau thánh lễ sáng, khá đông thanh niên nam nữ đến hội trường Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, thuộc tu viện dòng Chúa Cứu Thế, đường Kỳ Đồng, quận 3, để hiến máu nhân đạo.

Khi đến tình nguyện hiến máu, các bạn chỉ cần điền vào một tờ bản khai, trong đó ngoài tên tuổi cần điền còn có lời khai số liệu cơ bản về thể chất. Sau đó bác sĩ cho làm thêm một số việc để chuẩn bị cho việc lấy máu.

Vì là hiến máu nhân đạo nên ở nơi đây chỉ có những khuôn mặt bình thản, ẩn chứa một niềm vui vì được cho đi; khác với các trung tâm bán máu, người ta có thể gặp khuôn mặt sợ sệt, run run của một sinh viên mới bán máu lần đầu để có tiền đóng học phí; hay nét mặt khắc khổ của cặp vợ chồng từ vùng quê Mỹ Tho lên bán máu, sau khi trừ chi phí đi lại, chỉ còn hơn 250 ngàn đồng VN ( chưa tới 20 USD ) hoặc khuôn mặt đầy mặc cảm của những người to lớn mập mạp nhưng bán máu vì lý do riêng; nghĩa là họ không có được một sự bình an cách tự nhiên.

Lên xe lấy máu xong, các bạn được phục vụ bữa ăn sáng có cà phê và món thịt bò, nhưng dường như các bạn không mấy quan tâm đến thức ăn và túi quà gồm 1 hộp sữa Calsi, 1 hộp sữa Ông Thọ, 1 vỉ thuốcbổ và 1 phong bì có chút tiền đủ để đổ xăng; mà chủ yếu là ngồi ở bàn để lấy lại sức sau khi cơ thể vừa trải qua một công việc đặc biệt. Và các bạn rất cởi mở khi được hỏi chuyện.

Bạn Nguyễn Thành Trung, 23 tuổi, lập trình viên, cho biết: “ Lần đầu tiên hiến máu, em rất vui. Em đã từng chứng kiến ở một bệnh viện, có em bé bị xuất huyết, tìm không đủ đơn vị máu, đành phải chết! “

Còn anh Lê Đình Nghĩa, 48 tuổi, đã hiến máu 5 lần, phát biểu có vẻ kinh nghiệm: “ Tôi thích công việc này vì nó có tính tự nguyện, công tâm, không phân biệt quá khứ, lý lịch, hòan cảnh……..tức là ai cũng có thể cống hiến và được ghi nhận công trạng một cách thực tế.” Khi được hỏi vì sao trên ngực anh có huy hiệu hình giọt máu, bề mặt có một chữ thập đỏ màu vàng; anh Nghĩa giải thích rằng nếu hiến 3 lần được trao kỷ vật này; hiến 5 lần được huy chương đồng và bằng khen; hiến 10 lần thì được huy chương bạc.

Nhưng cô gái mới ở tuổi 19, sinh viên khoa xã hội học thì phát biểu ngắn gọn, tự hào: “ Em muốn giúp một ai đó được sống, thế thôi!” Còn bạn Lương Ngọc Anh, năm III Cao Đẳng Kỹ Nghệ thì được mẹ đi cùng, vì bà mẹ đã hiến máu 5 lần, nay động viên con gái tiếp tục làm công việc cao quí này.

Còn thầy Lê Quí Phi, 27 tuổi, dự tập và đang sống trong nhà dòng Chúa Cứu Thế thì cho rằng: “ Hiến máu là để cảm thông, chia sẻ. Tất cả là anh em; mọi người đều có khát vọng được sống và hạnh phúc.”

Đáng nể nhất là anh Trần Đức Thảo, 46 tuổi, giáo dân của giáo xứ, đã hiến máu 14 lần. Anh sinh hoạt khá nhiều đòan thể và thường xuyên đi thăm, giúp đỡ bệnh nhân.

Cuối buổi, đã có hơn 50 người đến tham dự buổi hiến máu theo lời kêu gọi của quí Cha.

Máu là phần tất yếu của sự sống. Hiến máu là trao ban sự sống cho người khác như Chúa Giêsu từng làm. Dù bạn là ai, làm gì, lời phát biểu như thế nào thì các bạn có mặt ở đây cũng được coi là người cộng tác và rất giống với Thiên Chúa, vì chỉ có Thiên Chúa mới tạo nên sự sống và duy trì. Các bạn đã thể hiện rõ nét nhất về đức ái của người Kitô hữu hôm nay.