PHÚ CƯỜNG -- Sáng ngày 29.06.2004 tại Toà Giám Mục giáo phận Phú Cường, trong khung cảnh nhộn nhịp khác hẳn ngày thường với rất nhiều xe ôtô các loại đậu đầy kín cả khuôn viên Toà Giám Mục Phú Cường tại thị xã Thủ Dầu Một thuộc tỉnh Bình Dương.
Nơi đây từ lâu rất nổi tiếng với các loại trái cây và cũng từng nổi tiếng với danh xưng “Người đẹp Bình Dương ” mà chắc hẳn ai trong chúng ta từng sống những thập niên 60-70 vần còn nhớ…
Hoà nhịp vào dòng người về Bình Dương hôm nay, tôi cũng mang theo niềm vui trong lòng khi gói ghém một món quà rất nhỏ nhoi để mừng kính vị cha chung của giáo phận: Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ nhân ngày Lễ Quan Thầy của ngài, và trong thánh lễ đồng tế hôm nay cũng thêm một ý nghĩa nữa khi tân linh mục Augustinô Trần Minh Hải đã cùng với người bác ruột rất kính yêu của mình là Đức cha Phêrô dâng thánh lễ Tạ Ơn nhân dịp vừa được thụ phong linh mục tại Hoa Kỳ trong tháng 6 vừa qua.






Le Kim Photos: Thánh lễ Tạ Ơn và mừng Quang Thầy thánh Phêrô tại Phú Cường
Nhà nguyện của toà giám mục như rực lên với màu áo đỏ của các cha đồng tế, có khoảng 80 cha trong và ngoài giáo phận về tham dự, dù đường xá rất xa xôi.
Trước thánh lễ là phần mừng Quan Thầy và mừng Tân Linh Mục, cha Tổng Đại Diện Micae Lê Văn Khâm đã đại diện linh mục đoàn nói lên lời chúc mừng Đức Cha và cha mới, tiếp đó là những lẳng hoa tươi thắm đã được dâng lên cùng với tâm tình tri ân của những người trong con giáo phận. Suốt trong 5 năm, với cương vị chủ chăn, Đức cha Phêrô đã làm được rất nhiều điều tốt đẹp, từ một giáo phận nhỏ ít giáo dân thì nay đã có trên 100.000 giáo dân với 103 linh mục đa số các cha còn rất trẻ (trong đó có một số cha đã được Đức cha gởi đi du học) hứa hẹn gặt hái những thành quả tốt đẹp trong tương lai.
Trong phần chia sẻ Tin Mừng, Đức cha Phêrô đã ngỏ lời cảm ơn các cha và tất cả những người hiện diện, đã cùng với ngài và cháu của ngài là tân linh mục Trần Minh Hải dâng lời tạ ơn Thiên Chúa qua câu khẩu hiệu linh mục “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa" để dù ở hoàn cảnh nào chúng ta cũng biết luôn luôn Tạ Ơn Ngài.
Sau thánh lễ là phần chia sẻ bữa ăn huynh đệ với hơn 400 người hiện diện. Người viết bài này cũng trong tâm tình cảm tạ Thiên Chúa, nguyện xin cho Đức cha Phêrô rất kính yêu luôn đầy tràn An Thánh Chúa để ngài chăn dắt đoàn chiên Chúa trao ban ngày càng thăng tiến hơn. Cầu chúc Tân Linh Mục trong những ngày sắp tới luôn tràn đầy nhiệt huyết để hăng say phục vụ trên cánh đồng truyền giáo đang rất cần những thợ gặt nhiệt thành.
Nơi đây từ lâu rất nổi tiếng với các loại trái cây và cũng từng nổi tiếng với danh xưng “Người đẹp Bình Dương ” mà chắc hẳn ai trong chúng ta từng sống những thập niên 60-70 vần còn nhớ…Hoà nhịp vào dòng người về Bình Dương hôm nay, tôi cũng mang theo niềm vui trong lòng khi gói ghém một món quà rất nhỏ nhoi để mừng kính vị cha chung của giáo phận: Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ nhân ngày Lễ Quan Thầy của ngài, và trong thánh lễ đồng tế hôm nay cũng thêm một ý nghĩa nữa khi tân linh mục Augustinô Trần Minh Hải đã cùng với người bác ruột rất kính yêu của mình là Đức cha Phêrô dâng thánh lễ Tạ Ơn nhân dịp vừa được thụ phong linh mục tại Hoa Kỳ trong tháng 6 vừa qua.






Le Kim Photos: Thánh lễ Tạ Ơn và mừng Quang Thầy thánh Phêrô tại Phú Cường
Nhà nguyện của toà giám mục như rực lên với màu áo đỏ của các cha đồng tế, có khoảng 80 cha trong và ngoài giáo phận về tham dự, dù đường xá rất xa xôi.
Trước thánh lễ là phần mừng Quan Thầy và mừng Tân Linh Mục, cha Tổng Đại Diện Micae Lê Văn Khâm đã đại diện linh mục đoàn nói lên lời chúc mừng Đức Cha và cha mới, tiếp đó là những lẳng hoa tươi thắm đã được dâng lên cùng với tâm tình tri ân của những người trong con giáo phận. Suốt trong 5 năm, với cương vị chủ chăn, Đức cha Phêrô đã làm được rất nhiều điều tốt đẹp, từ một giáo phận nhỏ ít giáo dân thì nay đã có trên 100.000 giáo dân với 103 linh mục đa số các cha còn rất trẻ (trong đó có một số cha đã được Đức cha gởi đi du học) hứa hẹn gặt hái những thành quả tốt đẹp trong tương lai.
Trong phần chia sẻ Tin Mừng, Đức cha Phêrô đã ngỏ lời cảm ơn các cha và tất cả những người hiện diện, đã cùng với ngài và cháu của ngài là tân linh mục Trần Minh Hải dâng lời tạ ơn Thiên Chúa qua câu khẩu hiệu linh mục “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa" để dù ở hoàn cảnh nào chúng ta cũng biết luôn luôn Tạ Ơn Ngài.
Sau thánh lễ là phần chia sẻ bữa ăn huynh đệ với hơn 400 người hiện diện. Người viết bài này cũng trong tâm tình cảm tạ Thiên Chúa, nguyện xin cho Đức cha Phêrô rất kính yêu luôn đầy tràn An Thánh Chúa để ngài chăn dắt đoàn chiên Chúa trao ban ngày càng thăng tiến hơn. Cầu chúc Tân Linh Mục trong những ngày sắp tới luôn tràn đầy nhiệt huyết để hăng say phục vụ trên cánh đồng truyền giáo đang rất cần những thợ gặt nhiệt thành.