ĐẠI HỘI CÔNG GIÁO VIỆT NAM KỲ THỨ XXVIII TẠI CỘNG HOÀ LIÊN BANG ĐỨC
ĐỨC QUỐC -- Theo như thông lệ tốt đẹp, Đại hội Công Giáo Việt Nam tại Cộng Hòa Liên Bang Đức hằng năm luôn được tổ chức vào dịp lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Năm nay, đại hội kỳ thứ 28 năm 2004 đã được tổ chức từ ngày 29 đến ngày 31. 05. 2004 tại tỉnh Herne thuộc tổng giáo phận Paderborn, thuộc vùng Lm T/Úy Phanxicô Xaviô Nguyễn Ngọc Thủy.
- Một trong ba thách đố của Đức ông Giuse Đinh Đức Đạo đã đặt ra trong kỳ đại hội năm trước cho Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại CHLB Đức là Sống Hiệp Nhất, đã được Hội Ðồng Tuyên Úy và Ban Tổ Chức chọn làm chủ đề cho kỳ Ðại Hội năm nay.
- Các kỳ đại hội trước, Thánh lễ Vọng Chúa Thánh Thần trong ngày thứ bảy, trước khi khai mạc đại hội đã được các Lm. Tuyên úy đưa vào chương trình của Ðại Hội. Đây là một sáng kiến rất hay, thật vậy những tham dự viên tham dự Thánh lễ này chắc chắn họ sẽ gặt hái nhiều ích lợi thiêng liêng trong ba ngày đại hội. Thần Khí đã làm việc trong họ ngay từ những giây phút đầu tiên của ngày Ðại Hội.
- Lm. Phaolô Phạm Văn Tuấn cùng với Lm. Phanxicô-Xaviê Nguyễn Ngọc Thủy, Tuyên Úy LĐCG và cũng là chủ nhà, chuẩn bị bàn Thánh cho Thánh lễ vọng Chúa Thánh Thần. Nhiều giáo dân từ xa xôi đến, vừa ghi danh, nhận chỗ ở, đã đến cùng tham dự thánh lễ. Cùng đống tế có cha Phêrô Hai, thuộc giáo phận Long Xuyên, Việt Nam, hiện đang du học tại Paris.
Trong bài giảng, Lm. Phaolô đã dùng hình ảnh trái banh, Lm. ném một trái banh xuống đất nó không tưng lên. Vì sao ??? Một giáo dân đáp vì nó không có hơi. Lm. giải thích thêm : Nếu đem trái bóng đó cho trận chung kết bóng đá giải châu Âu sắp diễn ra thì các cầu thủ không thể thi đấu được. Hơi hay không khí, không chỉ quan trọng cho bóng đá mà còn quan trọng cho cả sự sống con người. Vậy thì Thần Khí Thiên Chúa sẽ còn quan trọng hơn nữa cho đời sống đức tin của người Kytô Hữu.
- Vào đúng 18giờ30 ĐHCGVN kỳ thứ XXVIII được khai mạc bằng một hoạt cảnh "Sống Hiệp Nhất „ qua ý nghĩa của một người có được ánh sáng của ngọn nến trên tay muốn chia sẻ ánh sáng đó cho người khác.
Ánh sáng là gì ??? : Là tình yêu, là những nghĩa cử đẹp, tốt lành, là lời nói xây dựng, là những nụ cười, là những giúp đỡ mà mình có thể làm…
Ánh sáng tự đâu mà có : Ánh sáng do chính Thiên Chúa ban phát, Ngài là Ánh Sáng, là Tình Yêu.
Nhưng điều cần ghi nhớ rằng: Hãy luôn cầu nguyện để tình yêu Thiên Chúa đến với mình và thúc đẩy mình đem tình yêu thương của Ngài đến cho người khác, chứ không phải tự mình có được tình yêu thương này và đem bố thí cho người khác.
Do vậy hôm nay tất cả mọi người chúng ta quy tụ về đây để người thì bắt đầu, người thì tiếp tục, người thì học hỏi, người thì trao ban cách Sống Hiệp Nhất trong Chúa Kytô bằng những câu chuyện, những cuộc hội thảo, những dịp hòa giải với Thiên Chúa, những nụ cười, những tâm sự, những hành động trong yêu thương,….
- Sau đó Chủ Tịch Liên Đoàn CGVN tại CHLB Đức, ông Đinh Kim Tân đọc diễn văn khai mạc và chào mừng Đại Hội. Ông đã trân trọng chào mừng qúy Lm. Tuyên Úy và Tu Sĩ Nam Nữ và thay mặt toàn thể cộng đồng giáo dân Việt Nam tại Đức cám ơn qúy Lm. Tuyên Úy, Tu Sĩ trong một năm qua, đã đồng hành với giáo dân trong nếp sống đức tin của người công giáo Việt Nam. Qúy Lm. đã hướng dẫn người giáo dân sống theo Lời Chúa, những điều Hội Thánh dạy. Ngoài những Thánh lễ và những bí tích, qúy Lm. đã tổ chức cuộc hành hương, những giờ học hỏi Lời Chúa, những buồi sinh hoạt cho thanh thiếu niên,…..
Ông Chù Tịch Liên Đoàn đã trân trọng chào mừng và cám ơn sự hiện diện của qúy vị quan khách, trong đó có Lm bề trên dòng Thánh Gia VN, qúy Lm. Việt Nam đang du học tại các nước Âu Châu, sơ bề trên tổng quyền dòng Đaminh Tam Hiệp đến từ Việt Nam, qúy Cha và qúy Thầy dòng Ngôi Lời từ Hoa Kỳ và Việt Nam đang tu nghiệp tại Đức, qúy vị thuộc Lương Tâm Công Giáo tại San Jose Hoa Kỳ.
Ông cũng chào mừng toàn thể qúy Tham Dự Viên Đại Hội từ khắp bốn phương trên đất nước Đức và các quốc gia lân cận về tham dự Đại Hội.
Trong tâm tình hướng về ngày mai, ông cũng đã nhiệt liệt chào mừng các Bạn Trẻ, các Em Thiếu Nhi đã cùng về tham dự đại hội. Ông nói : „ Chúng tôi vui mừng và hãnh diện vì các Bạn và các Em „
Thay mặt cho Đại Hội ông chào mừng các Qúy Vị Cố Vấn, Qúy Vị Đại Biểu Liên Đoàn, qúy Ban Ðại Diện các vùng, các Cộng Đoàn, các Đoàn Thể Công Giáo Tiến Hành, Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, Liên Minh Thánh Tâm, Hội Tôn Vương, Hội Lêgiô, Phong Trào Giáo Dân Tống Viết Bường và các đoàn thể khác. ....., các qúy vị trong Ban Tổ Chức ĐHCGVN kỳ thứ 28, các Ca Đoàn và đặc biệt Ca Đoàn Tổng Hợp.
Tiếp theo ông kính mời toàn thể Đại Hội đứng lên hát bài Thắp Sáng Lên Trong Con để tất cả cùng nhau long trọng khai mạc Đại Hội CGVN kỳ thứ XXVIII.
- Trong chương trình khai mạc, Lm. Antôn Huỳnh Văn Lộ thay mặt cho Liên Tu Sĩ tại CHLB Đức chào mừng tất cả các tham dự viên của Ðại Hội. Ngài cám ơn Lm. Phêrô Nguyễn Trọng Qúy và Lm. Giuse Nguyễn Văn Tịnh đã chính thức về hưu, nhưng các ngài vẫn tiếp tục hy sinh cho cộng đồng dân Chúa tại Đức. Lm. Antôn cũng cám ơn Lm. Phaolô Phạm Văn Tuấn và Lm. Phêrô Nguyễn Đức Vinh SVD, cựu tuyên úy cho Liên Đoàn CGVN tại CHLB Đức. Ông Chủ Tịch Liên Đoàn đã thay mặt Liên Ðoàn tặng qùa lưu niệm đến Lm. cựu T/Úy Liên Đoàn ( Lm Phêrô cựu phó T/Uý LĐ rất tiếc không thể hiện diện trong dịp này ).
- Phó Chủ Tịch Liên Đoàn CGVN, ông Nguyễn Văn Rị đã giới thiệu chương trình của Đại Hội. Ông cũng cáo lỗi với Đại Hội về sự không thể đến tham dự của Giám mục điạ phận Aachen và giám mục của Tổng Giáo Phận Paderborn vào giờ chót.
Ông cũng xác định Sống Hiệp Nhất không những trong cộng đồng người Việt Nam tại hải ngoại mà còn Sống Hiệp Nhất với Giáo Hội quê nhà Việt Nam thân yêu nữa. Ông đã mượn lời Đức Thánh Cha nói với các Giám Mục Việt Nam trong chuyến viếng thăm Rôma năm 2002 „Khi qúy vị trở về đất nước của qúy vị, xin qúy vị hãy nói với các linh mục, các tu sĩ nam nữ, các thầy giảng, giáo dân và đặc biệt là giới trẻ, rằng ĐTC cầu nguyện cho họ và khuyến khích họ hãy nhận lãnh những thách đố mà Phúc Âm đem lại, bằng cách noi gương các Thánh và các vị Tử Đạo đi trước trên con đường Đức Tin. Máu các vị Tử Đạo đã đổ ra là hạt giống của cuộc sống mới cho đất nước.„
Với lương tâm người Công Giáo Việt Nam yêu nước, yêu đồng bào, yêu giáo hội, ông thay mặt cho LĐCGVN tại CHLB Đức kêu gọi sự ủng hộ chiến dịch xin chữ ký do LĐCGVN phát động, để yêu cầu nhà cầm quyền CSVN, chính quyền các nước Kamboscha và Taiwan phải chấm dứt những tình trạng buôn bán trẻ em, phụ nữ. Yêu cầu trả tự do cho Lm Tadeo Nguyễn Văn Lý 58 tuổi thuộc Giáo Phận Huế đã bị nhà nước CSVN lên án 15 năm tù và 5 năm quản chế vì trong suốt 25 năm đã không ngừng tranh đấu cho Tự Do Tôn Giáo tại Việt Nam.
- Linh mục Tuyên Úy Liên Đoàn, Phanxicô-Xaviê Nguyễn Ngọc Thủy và toàn thể Đại Hội trong nghi thức Giờ Kinh Khai Mạc Đại Hội đã hát lên Kinh Cầu Chúa Thánh Thần và đọc Thánh Thi :
Một ngày hoan lạc bóng kim ô
Rực rỡ như chưa thấy bao giờ:
Vua Cả Thiên Toà ban lửa Thánh
Cho đoàn môn đệ Chúa Kytô.
Lửa bén vào tim, lửa cháy rồi
Muôn lời ca ngợi, thốt trên môi.
Ðồng tâm nhất trí, luôn bền chặt,
Ý hợp tâm đầu, mãi an vui.
Khấn nguyện Thánh Thần xin mau đến!
Gìn lòng giữ miệng chúng con đây.
Lời thâm ý độc không còn nữa
Vì Ðấng Ủi An ngự chốn này.
Bề tôi ngỗ nghịch tự sơ sinh,
Ngày đổi thành con thật chí tình.
Chúng tử giờ đây nên người mới
Một niềm ca ngợi Chúa Uy Linh.
Là chính Hồng Ân, Ðấng thi ân,
Hồng ân tuyệt hảo của tâm thần.
Này lòng đã sẵn, vâng đã sẵn
Cùng miệng vang hoà khúc tri ân.
Tội lỗi ngàn muôn xin tẩy rửa
Hỡi Nguồn Thánh Ðức thật trinh trong.
Ðoàn con đổi mới, giờ mong đợi,
Ngài đổ niềm vui ngập cõi lòng
Và kinh cầu cho Đại Hội Giới Trẻ 2005 :
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Đấng cứu chuộc thế gian,/ Chúa đã xuống thế làm người, để ban tặng cho chúng con một cuộc sống sung mãn./ Chúa ở với chúng con trong Hội Thánh Chúa luôn mãi cho tới ngày tận thế./ Đấy là lúc Nước Chúa được hoàn tất:/ một trời mới và một đất mới tràn đầy tình yêu, công bằng và an bình./ Đó là niềm hy vọng và là nền tảng để chúng con xây dựng mọi sự./ Chúng con tạ ơn Chúa./
Chúng con cầu xin Chúa: chúc lành cho các Bạn Trẻ trên toàn thế giới./ Xin Chúa hãy tỏ mình cho những ai đang trên đường tìm kiếm Chúa./ Xin Chúa hãy lay động những ai chưa tin vào Chúa./ Xin Chúa hãy củng cố đức tin cho những ai đang tin nhận Chúa./ Để họ như Ba Vua từ Phương Đông luôn khởi hành tiến thẳng về Chúa./ Hãy biến họ thành những người xây dựng một nền văn minh mới của tình thương và là những chứng nhân hy vọng cho cả thế giới./ Qua họ xin Chúa cũng gần gũi ủi an những người nghèo đói, những nạn nhân của chiến tranh và bạo lực./
Xin Chúa ban tràn đầy Thánh Thần Chúa cho tất cả mọi người,/ những người đang tham gia vào việc chuẩn bị Đại Hội Giới Trẻ năm 2005./ Xin Chúa giúp họ đứng vào hàng ngũ phục vụ Nước Chúa với sức mạnh của lòng tin và lòng mến yêu/ để họ mở rộng tấm lòng chào đón anh chị em của mình đến từ mọi miền trên thế giới./
Chúa đã ban tặng cho chúng con người Mẹ là Hiền Mẫu Maria./ Nhờ lời cầu bầu của Mẹ xin cho Đại Hội Giới Trẻ được là một cuộc liên hoan của niềm tin./ Xin Chúa hãy ban tặng cho Giáo Hội sức sống mới trong Đại Hội Giới Trẻ này,/ để qua đó thế gian được nhìn thấy chứng tá trung thực về Chúa.
Chúng con cầu xin Chúa là Thiên Chúa của chúng con,/ Đấng hằng sống cùng với Đức Chúa Cha và Chúa Thánh Thần và hiển trị cho đến muôn đời./ Amen!
Chương trình khai mạc Đại Hội Công Giáo Việt Nam kỳ thứ 28 đã kết thúc bằng bài hát Kinh Hòa Bình.
Sau khi chấm dứt, hàng trăm các bạn trẻ đã tích cực tham gia Thánh lễ và đêm canh thức hoà giải dành riêng cho giới trẻ. Một Thánh lễ cho các hội đoàn và người cao niên cũng đựoc toàn thể tham dự viên sốt sắng tham dự.
ĐỨC QUỐC -- Theo như thông lệ tốt đẹp, Đại hội Công Giáo Việt Nam tại Cộng Hòa Liên Bang Đức hằng năm luôn được tổ chức vào dịp lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Năm nay, đại hội kỳ thứ 28 năm 2004 đã được tổ chức từ ngày 29 đến ngày 31. 05. 2004 tại tỉnh Herne thuộc tổng giáo phận Paderborn, thuộc vùng Lm T/Úy Phanxicô Xaviô Nguyễn Ngọc Thủy.
- Một trong ba thách đố của Đức ông Giuse Đinh Đức Đạo đã đặt ra trong kỳ đại hội năm trước cho Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại CHLB Đức là Sống Hiệp Nhất, đã được Hội Ðồng Tuyên Úy và Ban Tổ Chức chọn làm chủ đề cho kỳ Ðại Hội năm nay.
- Các kỳ đại hội trước, Thánh lễ Vọng Chúa Thánh Thần trong ngày thứ bảy, trước khi khai mạc đại hội đã được các Lm. Tuyên úy đưa vào chương trình của Ðại Hội. Đây là một sáng kiến rất hay, thật vậy những tham dự viên tham dự Thánh lễ này chắc chắn họ sẽ gặt hái nhiều ích lợi thiêng liêng trong ba ngày đại hội. Thần Khí đã làm việc trong họ ngay từ những giây phút đầu tiên của ngày Ðại Hội.
- Lm. Phaolô Phạm Văn Tuấn cùng với Lm. Phanxicô-Xaviê Nguyễn Ngọc Thủy, Tuyên Úy LĐCG và cũng là chủ nhà, chuẩn bị bàn Thánh cho Thánh lễ vọng Chúa Thánh Thần. Nhiều giáo dân từ xa xôi đến, vừa ghi danh, nhận chỗ ở, đã đến cùng tham dự thánh lễ. Cùng đống tế có cha Phêrô Hai, thuộc giáo phận Long Xuyên, Việt Nam, hiện đang du học tại Paris.
Trong bài giảng, Lm. Phaolô đã dùng hình ảnh trái banh, Lm. ném một trái banh xuống đất nó không tưng lên. Vì sao ??? Một giáo dân đáp vì nó không có hơi. Lm. giải thích thêm : Nếu đem trái bóng đó cho trận chung kết bóng đá giải châu Âu sắp diễn ra thì các cầu thủ không thể thi đấu được. Hơi hay không khí, không chỉ quan trọng cho bóng đá mà còn quan trọng cho cả sự sống con người. Vậy thì Thần Khí Thiên Chúa sẽ còn quan trọng hơn nữa cho đời sống đức tin của người Kytô Hữu.
- Vào đúng 18giờ30 ĐHCGVN kỳ thứ XXVIII được khai mạc bằng một hoạt cảnh "Sống Hiệp Nhất „ qua ý nghĩa của một người có được ánh sáng của ngọn nến trên tay muốn chia sẻ ánh sáng đó cho người khác.
Ánh sáng là gì ??? : Là tình yêu, là những nghĩa cử đẹp, tốt lành, là lời nói xây dựng, là những nụ cười, là những giúp đỡ mà mình có thể làm…
Ánh sáng tự đâu mà có : Ánh sáng do chính Thiên Chúa ban phát, Ngài là Ánh Sáng, là Tình Yêu.
Nhưng điều cần ghi nhớ rằng: Hãy luôn cầu nguyện để tình yêu Thiên Chúa đến với mình và thúc đẩy mình đem tình yêu thương của Ngài đến cho người khác, chứ không phải tự mình có được tình yêu thương này và đem bố thí cho người khác.
Do vậy hôm nay tất cả mọi người chúng ta quy tụ về đây để người thì bắt đầu, người thì tiếp tục, người thì học hỏi, người thì trao ban cách Sống Hiệp Nhất trong Chúa Kytô bằng những câu chuyện, những cuộc hội thảo, những dịp hòa giải với Thiên Chúa, những nụ cười, những tâm sự, những hành động trong yêu thương,….
- Sau đó Chủ Tịch Liên Đoàn CGVN tại CHLB Đức, ông Đinh Kim Tân đọc diễn văn khai mạc và chào mừng Đại Hội. Ông đã trân trọng chào mừng qúy Lm. Tuyên Úy và Tu Sĩ Nam Nữ và thay mặt toàn thể cộng đồng giáo dân Việt Nam tại Đức cám ơn qúy Lm. Tuyên Úy, Tu Sĩ trong một năm qua, đã đồng hành với giáo dân trong nếp sống đức tin của người công giáo Việt Nam. Qúy Lm. đã hướng dẫn người giáo dân sống theo Lời Chúa, những điều Hội Thánh dạy. Ngoài những Thánh lễ và những bí tích, qúy Lm. đã tổ chức cuộc hành hương, những giờ học hỏi Lời Chúa, những buồi sinh hoạt cho thanh thiếu niên,…..
Ông Chù Tịch Liên Đoàn đã trân trọng chào mừng và cám ơn sự hiện diện của qúy vị quan khách, trong đó có Lm bề trên dòng Thánh Gia VN, qúy Lm. Việt Nam đang du học tại các nước Âu Châu, sơ bề trên tổng quyền dòng Đaminh Tam Hiệp đến từ Việt Nam, qúy Cha và qúy Thầy dòng Ngôi Lời từ Hoa Kỳ và Việt Nam đang tu nghiệp tại Đức, qúy vị thuộc Lương Tâm Công Giáo tại San Jose Hoa Kỳ.
Ông cũng chào mừng toàn thể qúy Tham Dự Viên Đại Hội từ khắp bốn phương trên đất nước Đức và các quốc gia lân cận về tham dự Đại Hội.
Trong tâm tình hướng về ngày mai, ông cũng đã nhiệt liệt chào mừng các Bạn Trẻ, các Em Thiếu Nhi đã cùng về tham dự đại hội. Ông nói : „ Chúng tôi vui mừng và hãnh diện vì các Bạn và các Em „
Thay mặt cho Đại Hội ông chào mừng các Qúy Vị Cố Vấn, Qúy Vị Đại Biểu Liên Đoàn, qúy Ban Ðại Diện các vùng, các Cộng Đoàn, các Đoàn Thể Công Giáo Tiến Hành, Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, Liên Minh Thánh Tâm, Hội Tôn Vương, Hội Lêgiô, Phong Trào Giáo Dân Tống Viết Bường và các đoàn thể khác. ....., các qúy vị trong Ban Tổ Chức ĐHCGVN kỳ thứ 28, các Ca Đoàn và đặc biệt Ca Đoàn Tổng Hợp.
Tiếp theo ông kính mời toàn thể Đại Hội đứng lên hát bài Thắp Sáng Lên Trong Con để tất cả cùng nhau long trọng khai mạc Đại Hội CGVN kỳ thứ XXVIII.
- Trong chương trình khai mạc, Lm. Antôn Huỳnh Văn Lộ thay mặt cho Liên Tu Sĩ tại CHLB Đức chào mừng tất cả các tham dự viên của Ðại Hội. Ngài cám ơn Lm. Phêrô Nguyễn Trọng Qúy và Lm. Giuse Nguyễn Văn Tịnh đã chính thức về hưu, nhưng các ngài vẫn tiếp tục hy sinh cho cộng đồng dân Chúa tại Đức. Lm. Antôn cũng cám ơn Lm. Phaolô Phạm Văn Tuấn và Lm. Phêrô Nguyễn Đức Vinh SVD, cựu tuyên úy cho Liên Đoàn CGVN tại CHLB Đức. Ông Chủ Tịch Liên Đoàn đã thay mặt Liên Ðoàn tặng qùa lưu niệm đến Lm. cựu T/Úy Liên Đoàn ( Lm Phêrô cựu phó T/Uý LĐ rất tiếc không thể hiện diện trong dịp này ).
- Phó Chủ Tịch Liên Đoàn CGVN, ông Nguyễn Văn Rị đã giới thiệu chương trình của Đại Hội. Ông cũng cáo lỗi với Đại Hội về sự không thể đến tham dự của Giám mục điạ phận Aachen và giám mục của Tổng Giáo Phận Paderborn vào giờ chót.
Ông cũng xác định Sống Hiệp Nhất không những trong cộng đồng người Việt Nam tại hải ngoại mà còn Sống Hiệp Nhất với Giáo Hội quê nhà Việt Nam thân yêu nữa. Ông đã mượn lời Đức Thánh Cha nói với các Giám Mục Việt Nam trong chuyến viếng thăm Rôma năm 2002 „Khi qúy vị trở về đất nước của qúy vị, xin qúy vị hãy nói với các linh mục, các tu sĩ nam nữ, các thầy giảng, giáo dân và đặc biệt là giới trẻ, rằng ĐTC cầu nguyện cho họ và khuyến khích họ hãy nhận lãnh những thách đố mà Phúc Âm đem lại, bằng cách noi gương các Thánh và các vị Tử Đạo đi trước trên con đường Đức Tin. Máu các vị Tử Đạo đã đổ ra là hạt giống của cuộc sống mới cho đất nước.„
Với lương tâm người Công Giáo Việt Nam yêu nước, yêu đồng bào, yêu giáo hội, ông thay mặt cho LĐCGVN tại CHLB Đức kêu gọi sự ủng hộ chiến dịch xin chữ ký do LĐCGVN phát động, để yêu cầu nhà cầm quyền CSVN, chính quyền các nước Kamboscha và Taiwan phải chấm dứt những tình trạng buôn bán trẻ em, phụ nữ. Yêu cầu trả tự do cho Lm Tadeo Nguyễn Văn Lý 58 tuổi thuộc Giáo Phận Huế đã bị nhà nước CSVN lên án 15 năm tù và 5 năm quản chế vì trong suốt 25 năm đã không ngừng tranh đấu cho Tự Do Tôn Giáo tại Việt Nam.
- Linh mục Tuyên Úy Liên Đoàn, Phanxicô-Xaviê Nguyễn Ngọc Thủy và toàn thể Đại Hội trong nghi thức Giờ Kinh Khai Mạc Đại Hội đã hát lên Kinh Cầu Chúa Thánh Thần và đọc Thánh Thi :
Một ngày hoan lạc bóng kim ô
Rực rỡ như chưa thấy bao giờ:
Vua Cả Thiên Toà ban lửa Thánh
Cho đoàn môn đệ Chúa Kytô.
Lửa bén vào tim, lửa cháy rồi
Muôn lời ca ngợi, thốt trên môi.
Ðồng tâm nhất trí, luôn bền chặt,
Ý hợp tâm đầu, mãi an vui.
Khấn nguyện Thánh Thần xin mau đến!
Gìn lòng giữ miệng chúng con đây.
Lời thâm ý độc không còn nữa
Vì Ðấng Ủi An ngự chốn này.
Bề tôi ngỗ nghịch tự sơ sinh,
Ngày đổi thành con thật chí tình.
Chúng tử giờ đây nên người mới
Một niềm ca ngợi Chúa Uy Linh.
Là chính Hồng Ân, Ðấng thi ân,
Hồng ân tuyệt hảo của tâm thần.
Này lòng đã sẵn, vâng đã sẵn
Cùng miệng vang hoà khúc tri ân.
Tội lỗi ngàn muôn xin tẩy rửa
Hỡi Nguồn Thánh Ðức thật trinh trong.
Ðoàn con đổi mới, giờ mong đợi,
Ngài đổ niềm vui ngập cõi lòng
Và kinh cầu cho Đại Hội Giới Trẻ 2005 :
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Đấng cứu chuộc thế gian,/ Chúa đã xuống thế làm người, để ban tặng cho chúng con một cuộc sống sung mãn./ Chúa ở với chúng con trong Hội Thánh Chúa luôn mãi cho tới ngày tận thế./ Đấy là lúc Nước Chúa được hoàn tất:/ một trời mới và một đất mới tràn đầy tình yêu, công bằng và an bình./ Đó là niềm hy vọng và là nền tảng để chúng con xây dựng mọi sự./ Chúng con tạ ơn Chúa./
Chúng con cầu xin Chúa: chúc lành cho các Bạn Trẻ trên toàn thế giới./ Xin Chúa hãy tỏ mình cho những ai đang trên đường tìm kiếm Chúa./ Xin Chúa hãy lay động những ai chưa tin vào Chúa./ Xin Chúa hãy củng cố đức tin cho những ai đang tin nhận Chúa./ Để họ như Ba Vua từ Phương Đông luôn khởi hành tiến thẳng về Chúa./ Hãy biến họ thành những người xây dựng một nền văn minh mới của tình thương và là những chứng nhân hy vọng cho cả thế giới./ Qua họ xin Chúa cũng gần gũi ủi an những người nghèo đói, những nạn nhân của chiến tranh và bạo lực./
Xin Chúa ban tràn đầy Thánh Thần Chúa cho tất cả mọi người,/ những người đang tham gia vào việc chuẩn bị Đại Hội Giới Trẻ năm 2005./ Xin Chúa giúp họ đứng vào hàng ngũ phục vụ Nước Chúa với sức mạnh của lòng tin và lòng mến yêu/ để họ mở rộng tấm lòng chào đón anh chị em của mình đến từ mọi miền trên thế giới./
Chúa đã ban tặng cho chúng con người Mẹ là Hiền Mẫu Maria./ Nhờ lời cầu bầu của Mẹ xin cho Đại Hội Giới Trẻ được là một cuộc liên hoan của niềm tin./ Xin Chúa hãy ban tặng cho Giáo Hội sức sống mới trong Đại Hội Giới Trẻ này,/ để qua đó thế gian được nhìn thấy chứng tá trung thực về Chúa.
Chúng con cầu xin Chúa là Thiên Chúa của chúng con,/ Đấng hằng sống cùng với Đức Chúa Cha và Chúa Thánh Thần và hiển trị cho đến muôn đời./ Amen!
Chương trình khai mạc Đại Hội Công Giáo Việt Nam kỳ thứ 28 đã kết thúc bằng bài hát Kinh Hòa Bình.
Sau khi chấm dứt, hàng trăm các bạn trẻ đã tích cực tham gia Thánh lễ và đêm canh thức hoà giải dành riêng cho giới trẻ. Một Thánh lễ cho các hội đoàn và người cao niên cũng đựoc toàn thể tham dự viên sốt sắng tham dự.