Bài cảm nhận nhân dịp Phái đoàn Tòa Thánh thăm giáo phận Xuân Lộc

SỐNG ĐỘNG MỘT TÌNH YÊU HIỆP NHẤT

Chiều ngày 29 tháng 4 năm 2004, một chiều Hồng Ân, và đối với ai may mắn hiện diện có lẽ là một kỷ niệm không bao giờ quên: Phái đoàn Ngoại giao Tòa Thánh Vatican thăm chính thức giáo phận Xuân Lộc nhân chuyến sang làm việc với Chính phủ Việt Nam (từ 27.4 đến 2.5.2004). Phái đoàn gồm Đức Ông Pietro Parolin, thứ trưởng ngoại giao, trưởng phái đoàn; Đức Ông Luis Montemayor, tham tán Bộ ngoại giao, phó đoàn; Đức Ông Barnaba Nguyễn Văn Phương, quan chức bộ ngoại giao, cán sự Bộ Phúc Âm hóa các dân tộc. Một cuộc đón tiếp đợi chờ nhiều năm nay mới trở thành hiện thực.

Cả giáo phận Xuân Lộc biết biến cố này, nhưng trên mọi nẻo đường hướng về thị xã Long Khánh người ta vẫn thấy mọi sinh họat diễn ra bình thường, vì trong thông cáo gửi cho tòan giáo phận ngày 27/4/2004 báo tin về cuộc thăm viếng này, Đức Cha Phaolô Maria Nguyễn minh Nhật, Giám mục Giáo phận đã viết :” Vì thời giờ của các vị trong đoàn có hạn, nên anh chị em không phải về Giáo phận để chào thăm hay gặp gỡ phái đoàn. Chúng tôi và các cha quản hạt sẽ tiếp đoàn tại Tòa Giám Mục, sau đó dâng thánh lễ tại nhà thờ Chính Tòa. Việc tổ chức này gọn gàng nhưng rất trân trọng và hiếu khách….

Tôi báo cho anh chị em biết, để cùng hiệp thông trong lời cầu nguyện cho Hội Thánh là Mẹ chúng ta…

Tôi tin tưởng bằng tình yêu mến và kỷ luật của người Công Giáo, anh chị em sẵn sàng đón nhận tin vui này.”


Đúng như lời dặn dò của vị cha chung giáo phận, Xuân Lộc rất hiếu khách, tiếp đón phái đoàn rất thật trân trọng, và thắm đậm nghĩa tình. Từ 14 giờ chiều, mặc dù sau trận mưa đầu mùa còn nặng hơi đất, ngay trước sân Tòa Giám mục, từ Đức Giám mục đến các linh mục, tu sĩ, chủng sinh trên nét mặt ai cũng biểu lộ sự hân hoan, rạng rỡ.

Mãi hơn 15 giờ đòan mới đến, Đức Cha phụ tá Tôma đã đón phài đòan tại cửa xe trong sân Tòa Giám mục. Ngài bắt tay chào đón và tặng hoa cho từng vị trong đoàn, và cho đại diện ban Tôn giáo Chính phủ, ban Tôn giáo Dân tộc tỉnh Đồng Nai cùng đi. Tại phòng khách Tòa Giám mục, tiếp đón Phái Đoàn Tòa Thánh (PĐTT), Đức Cha Chánh chào mừng ý nhị: "Bữa nay trời quang đẹp và nắng hơn mọi hôm", đáp từ của Đức Ông trưởng đoàn cũng đầy ý nghĩa: "Sự đón tiếp của hai Đức Cha, quý anh em linh mục, tu sĩ... còn nồng nhiệt và ấm áp hơn... ."

Và nét nổi bật, xuyên suốt trong buổi chiều Hồng Ân là tâm tình Yêu Thương và Hiệp Thông trong toàn thể Giáo hội toàn cầu !

Quả thế, ngay trong lời chào mừng của Đức Cha Chính, hay ở bài cám ơn của Đức Cha phụ tá, và xuyên suốt tâm tình trong Thánh lễ Đồng tế... ngoài việc tỏ bày niềm hân hoan, vui mừng thì nét nổi bật vẫn là tinh thần "Hiệp nhất trọn vẹn với Đấng kế vị Thánh Phêrô" của Giáo phận nói riêng, Giáo hội địa phương nói chung đối với Giáo hội Mẹ, Giáo hội toàn cầu, cụ thể tỏ lòng quý trọng, yêu mến, vâng phục... một cách đặc biệt đối với Đức Thánh Cha (ĐTC) - Đấng kế vị Thánh Phêrô.

Không nói đâu xa, sự hiệp nhất và hiệp thông được thể hiện cao độ trong biến cố chiều hôm đó, ngay trong nhà thờ Chính Tòa, khi toàn thể Giáo phận Xuân Lộc đón tiếp PĐTT- đại diện của ĐTC. Đây là dịp tỏ lòng biết ơn, yêu mến và vâng phục đối với ĐTC, người đứng đầu giáo hội hoàn vũ, cũng là một cách nào đó biểu tỏ rõ nét sự hiệp thông với Giáo hội Mẹ, gắn bó trên Đá tảng là Đức Giêsu Cứu Chúa. Sự hiệp nhất đã đang và mãi trải dài trong suốt chiều dài cuộc sống, điều mà Giáo phận thực hiện mỗi ngày khi cử hành phụng vụ, khi yêu mến và vâng phục Đức Giám mục giáo phận, khi chia sẻ chan hòa Tình yêu Kitô cho nhau, thực thi sứ mạng truyền giáo bằng chính cuộc sống... Tâm tình này cứ dâng lên cao qua tiếng kèn của ban nhạc : ”Hướng về Vatican”, quyện vào từng bước chân của từng người bước lên tam cấp nhà thờ, và còn hạnh phúc làm ấm lòng người muôn phương hơn khi lời tạ ơn cứ vang lên chan chứa:”Đến muôn đời, Tán tụng Hồng Ân

Gần một triệu dân Chúa, hàng ngàn giáo sĩ, tu sĩ của Giáo phận chưa một lần diện kiến ĐTC, chưa một lần có mặt tại Thánh địa Giáo triều Roma, thế nhưng chiều nay đang hướng về Nhà Thờ Chính Tòa, để dường như hình ảnh "Chúa Chiên lành- ĐTC" trở nên sống động, gần gũi và thân quen, và mọi người đang được hiện diện, nói chuyện với Ngài vậy. Đức Ông trưởng đòan bộc bạch bằng tiếng Ý, và Đức Ông Barnaba Nguyễn văn Phương thông dịch: "Nếu có thời gian tôi muốn gặp gỡ, chào thăm từng người, từng người một. Lời chào mừng không phải của riêng phái đoàn mà còn là tất cả những tâm tình, lời chào của chính Đấng kế vị Thánh Phêrô, ĐTC Gioan Phaolô II. Anh chị em biết, ĐTC luôn gần gũi, tưởng nhớ Giáo Hội Việt Nam trong cầu nguyện hằng ngày. Sự quan tâm đặc biệt của ĐTC đối với Giáo Hội Công Giáo VN, hôm nay được cụ thể bằng việc đã cử PĐTT sang VN để làm việc với chính phủ nhằm tạo thêm nhiều hiểu biết lẫn nhau giúp Giáo hội địa phương phát triển". Mọi người chăm chú lắng nghe, và những tiếng vỗ tay vang lên dồn dập, cao vút, như lan rộng ra khắp giáo phận.

Do hạn chế về không gian và thời gian, sự hiện diện đón tiếp PĐTT trong Nhà Thờ Chính Tòa chỉ mang tính chất đại diện, nhưng cũng đầy đủ mọi thành phần dân Chúa, đa dạng, phong phú: Từ hàng Giáo sĩ, tu sĩ, đến các tầng lớp giáo dân. Ngôi Thánh đường ngày thường vốn cao rộng, dường như chiều nay trở nên nhỏ bé, sốt sắng và trang nghiêm. Có lẽ cảm động nhất, hình ảnh vị Cha già kính yêu- Đức Cha Chánh giáo phận. Do gánh nặng năm tháng (tuổi già) và bệnh tật, sức khỏe ngài đã giảm sút nhiều, bước đi có phần chậm hơn, nhưng tinh thần vẫn đầy nguyên nhiệt huyết, giọng nói vẫn đầy sức âm vang thuyết phục. Ngài tuyên bố: "Trong niềm hân hoan, tôi thay mặt cho Đức Giám mục phụ tá, 350 linh mục dòng triều, 2494 tu sĩ nam nữ, 429 chủng sinh và 975.033 tín hữu trân trọng kính chào quý Đức Ông, đại diện ĐTC và Giáo Hội Mẹ đến thăm Giáo Hội địa phương và cộng đoàn dân Chúa Giáo phận Xuân Lộc. Xin dâng lên ĐTC và quý Tòa Thánh lòng yêu kính, vâng phục và hiệp thông trọn vẹn với Đấng kế vị Thánh Phêrô". Những tràng vỗ tay dài hầu như không dứt… Niềm vui lớn được biểu lộ cụ thể là tấm lòng của những người con phương xa dâng về Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Crescenzio Sepé, Bộ trưởng Thánh bộ Phúc Am Hóa các Dân Tộc những món quà nhỏ qua PĐTT. Đức Cha phụ tá còn thay cho tòan giáo phận kính tặng mỗi Đức ông một món quà nhỏ, biểu lộ tấm lòng hiếu khách và qúi mến của đòan dân giáo phận Xuân Lộc dành cho những vị đại diện của Tòa Thánh. Đây là những bức tượng nhỏ theo mô hình tượng Đức Mẹ Bãi Dâu - Vũng Tàu, biểu tượng Tin Yêu của Giáo phận Xuân Lộc.

Một điều trùng hợp đầy ý nghĩa, sự hiện diện của PĐTT ở Giáo phận Xuân Lộc, đúng ngày Giáo hội mừng kính Thánh nữ Catarina Siêna (29-4), trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh, và chuẩn bị bước vào tuần lễ Chúa Chiên Lành- mang một ý nghĩa tuỵêt vời. Đức Giêsu Kitô khi còn ở trần thế, điều Ngài thao thức, khắc khoải nhất vẫn luôn là mong muốn Giáo hội nên một đòan chiên : Yêu Thương và Hợp Nhất. Có lần Ngài đã thổn thức với Chúa Cha: "Cha ơi, Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào Con, để tất cả nên một, như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha" (Ga, 17, 20-21). Giáo hội duy nhất là Giáo Hội do chính Ngài thiết lập, rồi trao truyền cho Thánh Phêrô- những người kế vị tiếp nối.... Mặc dù trong lịch sử Hội thánh trải qua bao thăng trầm, có khi cả mất mát, đớn đau nhưng Giáo Hội vẫn duy trì được đặc tính "Duy nhất", và Giáo Hội luôn coi đây như một Ân ban trọng đại của Thánh Thần, là yêu tố quyết định cho những hoa trái thiêng liêng của mình, để ra sức gìn giữ và vun chăm. Sự hiệp nhất nền tảng khởi đi từ việc mọi thành phần dân Chúa trong Giáo phận hiệp nhất và vâng phục Đức Giám mục của mình, để từ đó xây dựng sự hiệp nhất giữa giáo hội địa phương với giáo hội hoàn vũ trong sự yêu mến và vâng phục Đấng kế vị Thánh Phêrô.

Trong bài giảng sau Phúc Am, như Đức Cha Chánh nói lúc đầu lễ, Đức Ong trưởng đoàn lần nữa nhấn mạnh cuộc đời Thánh nữ Catarina là một gương chứng sống động về tình Hiệp thông, tính Duy nhất của Giáo Hội. Đức Ong nói: "Ngài đã sống cách đây lâu lắm rồi, tóm tắt đời sống và sứ điệp chính yếu, nổi bật nhất không gì ngoài Tình yêu Đức Kitô, cụ thể qua việc yêu mến, tuân phục Đấng thay mặt Người ở trần gian là ĐTC. Ngài được nhận làm quan thầy của Châu Âu, tôi là người Châu Âu nên rất hãnh diện được nói đôi chút về Ngài"....

Chắc chắn người tín hữu giáo phận Xuân Lộc cũng hãnh diện được bày tỏ đôi chút tấm lòng của mình với Đức Thánh Cha. Vì PĐTT khi đến VN, được tận mắt chúng kiến sự sống động của Giáo Hội địa phương, thấy được tình cảm nồng hậu và tấm lòng quý mến dành cho phái đoàn, sâu xa hơn là sự tín trung yêu mến dành cho ĐTC, Giáo Hội Mẹ. Quý Đức Ong trong phái đoàn cũng không dấu được niềm hân hoan, hy vọng. "Chúng tôi đến đây không chỉ mang lời chào mừng của ĐTC đến cho anh chị em nhưng chúng tôi cũng mang về những tâm tình quý mến, nồng nhiệt của anh em, của cộng đoàn dân Chúa dâng lên cho ĐTC, mang về cho Ngài sự lớn mạnh, niềm hy vọng của con cái VN, cách riêng và đặc biệt của Giáo phận (Xuân Lộc) này. Mang về cho ĐTC bầu khí sống động của giáo hội địa phương...chắc chắn đây là niềm vui rất lớn cho ĐTC để Ngài tiếp tục tưởng nhớ, tiếp tục cầu nguyện cho Giáo Hội VN, là niềm khích lệ, động lực nâng đỡ Ngài trong công việc chăn dắt Giáo hội toàn cầu", Đức Ông Parolin đã nói như thế.

Trước khi kết thúc thánh lễ, Đức Cha phụ tá đã bày tỏ lòng tri ân Đức Thánh Cha, cám ơn Đức Hồng Y Bộ Trưởng Thánh Bộ Phúc Am Hóa Các Dân Tộc, cám ơn PĐTT. Ngài cũng nói lên lời cám ơn chính phủ và chính quyền Tỉnh Đồng Nai, cám ơn các vị đồng hành với PĐTT đến thăm giáo phận Xuân Lộc, cám ơn mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận. Mọi người đều hiểu không chỉ có Ngài cám ơn mà những người có mặt buổi chiều hôm đó đều muốn nói to lên lời cám ơn cho ai đó ở khắp nơi hiểu rằng hồng phúc của ngày hôm nay là tấm lòng của Giáo hội, của đất nước, của mọi người đang làm cho niềm hy vọng của chúng ta vào ngày mai thành hoa trái.

Sau Thánh lễ, PĐTT đã dự buổi chiêu đãi cơm tối tại tòa Giám mục Xuân Lộc cùng hai Đức Cha, các cha quản hạt và đại diện tu sĩ. Tại đây, tình liên đới hiệp thông giữa Giáo hội địa phương và giáo hội toàn cầu một lần nữa được khẳng định và thêm thắt chặt. Hy vọng qua cuộc tiếp đón này mọi người sẽ hiểu được tấm lòng của người tín hữu với Giáo hội và thái độ chân thành sống trong xã hội hôm nay. Đức Cha chánh Phaolô Maria tỏ lòng tri ân cảm tạ đối với ĐTC và phái đoàn, thay mặt phái đoàn Đức Ông trưởng đoàn cũng bày tỏ lời cảm ơn giáo phận đã dành cho phái đoàn sự tiếp đón nồng hậu.

Nhanh quá, mới gặp mà giờ đã phải chia tay PĐTT; Ra thế, trong Tình yêu giây phút bên nhau được tính bằng giây, tích tắc; Chia tay trong niềm luyến tiếc và đầy tình nhân ái, đã để lại cho nhiều ấn tượng tốt đẹp. Với Giáo phận Xuân Lộc, cách riêng với từng tín hữu thì đây là một Hồng Ân đặc biệt của Thiên Chúa, cụ thể của Giáo Hội Mẹ dành cho Giáo phận. Nói về PĐTT, Đức Ông trưởng đòan "Hết lòng cảm ơn ĐTC đã gởi chúng tôi đến đây, nhờ vậy chúng tôi biết thêm sự sống động của Giáo Hội VN"...

Và với tôi những người chứng kiến cuộc tiếp đón PĐTT, rất riêng thôi, hình ảnh Giáo hội Duy nhất một lần nữa được sống động, hết sức cụ thể trong tâm trí của mình. Điều này như một sức mạnh nâng đỡ tôi kiên trung hơn với Giáo Hội, trên con đường đã chọn; cho tôi niềm an ủi và hy vọng trước bối cảnh thực tế là nhiều đoàn chiên, con chiên ở thật xa, nhưng tấm lòng vẫn hướng về cội nguồn Đức Tin của mình, nơi đó Chúa Giêsu :”xây Hôi Thánh của Người”.

Tôi tin, trong Nhà tạm Nhà thờ Chính Tòa Xuân Lộc, Đức Kitô cũng đang nhìn đòan con và mỉm cười !!!...