Sứ quán Trung quốc tại Baghdad xác nhận tin bảy người đàn ông Trung Quốc bị bắt cóc ở Iraq hôm chủ nhật vừa được trả tự do.

Những người này hiện an toàn và ở trong một địa điểm không tiết lộ và sẽ sớm được đưa về nước.

Bảy người Trung Quốc mới được thả đã xuất hiện trên kênh truyền hình tin Ả rập Al-Jazeera dường như không có vấn đề gì đáng kể về sức khoẻ tuy trước đó Tân Hoa Xã trích lời quan chức ngoại giao Trung Quốc nói là hai người trong số này bị thương nhẹ.

Ngay sau khi tin này vừa loan, lại có tin nói có thêm các vụ bắt cóc và tin chưa xác nhận nói ít nhất tám người Nga đã bị giữ tại Baghdad.

Tin ban đầu cho hay 8 người Nga này tới Baghdad để sửa chữa các bốt điện và họ bị bắt tại nhà ở Baghdad.

Bí ẩn

Đối với đa số người Trung Quốc, họ cảm thấy khó hiểu trước các vụ bắt cóc đã xảy ra.

Trung Quốc đã mạnh mẽ phản đối cuộc chiến của Hoa Kỳ ở Iraq và chẳng bao giờ nghĩ đến việc gửi quân đến đây. Vậy tại sao người ta lại nhắm vào các con tin Trung Quốc?

Một số người đặt giả thuyết là tất cả là do nhầm lẫn, rằng những người bắt cóc có thể đã tưởng các nạn nhân là người Nhật hoặc Nam Hàn, hai quốc gia nằm trong liên quân tại Iraq.

Ngoài ra, không kém phần khó hiểu là câu hỏi những người Trung Quốc này làm gì tại Iraq.

Thậm chí cả chính phủ cũng lúng túng. Cuối cùng hóa ra bảy người này là các nông dân và ngư dân từ tỉnh Phúc Kiến.

Tỉnh này là nơi xuất phát của nhiều di dân bất hợp pháp muốn đến châu Âu và Mỹ.

19 người nhặt sò bị chết chìm ở vịnh Morecambe, tây bắc nước Anh hồi tháng Hai, cũng là người từ Phúc Kiến.

Chưa có bằng chứng để nói bảy người bị bắt cóc cũng là các di dân bất hợp pháp, nhưng cũng chưa có dấu hiệu gì rõ ràng để trả lời câu hỏi họ làm gì ở một nơi như Falluja.(BBC)