THÁNH LỄ DẦU TẠI NHÀ THỜ CHÁNH TÒA ĐÀLẠT

ĐÀ LẠT -- Trong thánh lễ Dầu vào ngày thứ Tư 07.4.2004 tại nhà thờ Chánh Tòa Đàlạt, cùng với Đức Cha Phêrô Giám Mục giáo phận, còn có 125 linh mục trong toàn giáo phận, 7 Phó Tế, rất đông các cộng đoàn tu sĩ nam nữ, chủng sinh và giáo dân tham dự.

Thật xúc động khi thấy hàng linh mục của Giáo Phận quây quần quanh Đấng Bản Quyền của mình. Trong đó, có những vị tóc đã bạc trắng, đi đứng nhiều khó khăn, nhưng cũng có nhiều vị tuổi đời còn rất trẻ và chắc chắn rất nhiều nhiệt thành trong chức vụ Thánh này.





Cũng thật xúc động khi từ sớm, đã có những cụ già, những đoàn giáo hữu từ nhiều nơi trong Giáo Phận cùng có mặt trong thánh lễ hôm nay.

Những hình ảnh đó phần nào diễn tả được sự liên đới và hiệp nhất trong Hội Thánh, điều mà Chúa Giêsu trong Lời Nguyện Hiến Tế đã dâng lên Chúa Cha…

Trong phần đầu lễ, Đức Cha đã nhắc đến những ý nghĩa của ngày lễ : “Các loại dầu được làm phép trong thánh lễ được cử hành trang trọng vì những ý nghĩa rất sâu sắc, cần ý thức đó là những phương thế Chúa dùng để qua đó chúng ta đón nhận Ơn Chúa”. Ngài còn nhắc đến sự hiệp thông của Linh mục đoàn và Giám Mục. Ngài xin mọi người cầu nguyện cho Giám Mục trong chức tư tế viên mãn của mình. Với cộng đoàn tham dự ngài nói : “Mỗi năm trong thánh lễ Dầu, anh chị em đều dự lễ rất đông, sốt sắng, xin cầu nguyện nhiều, yêu mến, hợp tác, giúp đỡ để các linh mục sống chức năng Linh Mục Chúa ban. Chắc chắn anh chị em cũng sẽ không quên chức linh mục phổ quát nơi mỗi giáo dân qua Bí Tích Rửa Tội…”

Dưới ánh sáng các bài đọc Lời Chúa trong thánh lễ hôm nay và qua lá thư của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II gửi hàng linh mục, Đức Cha đã chia sẻ về chương trình đầy yêu thương và khôn ngoan của Thiên Chúa; về Bí Tích Thánh Thể và Bí Tích Truyền Chức Thánh; về ơn gọi và ân sủng của mỗi Kitô hữu; về cuộc sống của linh mục trong ơn gọi cao trọng này.

Bên canh đó, với phần cuối bức thư của Đức Thánh Cha, Đức Cha Phêrô đặc biệt nhắc đến giới thiếu nhi mà thành phần ưu tuyển là các em Thiếu Nhi Cung Thánh, ngài ao ước mọi người quan tâm chăm sóc hơn nữa, vì đây là nơi ươm mầm cho ơn gọi linh mục và tu sĩ.

Dầu Thánh Chúa tuôn tràn trong toàn Giáo Phận mang thật nhiều ân sủng và tình yêu thương, để mọi người trung thành sống trong ơn gọi là môn đệ Đức Kitô, mang Đức Kitô đến cho anh em đồng loại, đến cho những ai đang mong tìm được bình an và hạnh phúc đích thật.

(trích SimonHoaDaLat.org)