SINH VIÊN HÀNH HƯƠNG BẰNG XE ĐẠP 60 KILÔMÉT ĐẾN THÁNH ĐỊA ĐỨC MẸ LA VANG

LA VANG, Việt Nam (UCAN) - Một số sinh viên Công Giáo đã tự nguyện lựa chọn cách thức hy sinh cầu nguyện trong mùa Chay này bằng việc đạp xe một quãng đường dài 60 kilômét từ thành phố Huế đến trung tâm hành hương Thánh Mẫu La Vang toạ lạc tại huyện Hải Lăng tỉnh Quảng Trị, cách Hà Nội 600 kilômét về hướng Nam.

Nhóm gồm 18 sinh viên trong đó có một nửa là nữ đã tự động rủ nhau đến với Đức Mẹ nhân ngày lễ Truyền Tin 25/3 để cầu nguyện cho năm truyền giáo của giáo hội Việt Nam và đặc biệt cầu nguyện cho giới trẻ Việt Nam nhân ngày hội thanh niên Việt Nam 26/3.

Giuse Vũ Văn Tuấn, người tổ chức chuyến hành hương này nói với UCA News: “Ngày hội thanh niên Việt Nam hầu hết ở các trường đại học đều có hội trại, chúng tôi hy sinh niềm vui đó và dùng sức trẻ của mình để đạp xe một chặng đường dài đến cầu nguyện bên Đức Mẹ xin ơn cho giáo hội và cho giới trẻ”. Tuấn cho rằng đây cũng là dịp đi dã ngoại tại đất thánh.

Họ đi hết khoảng 4 giờ đồng hồ không kể thời gian dừng nghỉ 2 lần để đến La Vang. Khi bắt đầu khởi hành, trời nắng nóng nhưng sau đó trời có mưa nhỏ, “Mặc dù thời tiết không thuận lợi và có một đoạn đường xấu vì đang sửa chữa nhưng không làm chúng tôi nản lòng với cuộc hành hương”, Tuấn nói.

Khi đến nơi lúc 7.30 tối, họ vào chào Mình Thánh Chúa rồi đến linh đài Đức Mẹ để cầu nguyện. Mỗi người cầm trên tay một ngọn nến sáng rồi cùng nhau hát và lần chuỗi mân côi, sau đó họ lần lượt cầu nguyện tự phát với Đức Mẹ, họ dâng lời cảm tạ, nói những lời yêu mến Mẹ và xin ơn cho họ, cho gia đình họ, cho giới sinh viên Công Giáo, cho giới trẻ Việt Nam, cho năm thánh truyền giáo tại Việt Nam và cho Giáo Hội. Ngoài ra họ còn tham dự Thánh lễ, chầu Thánh Thể và ngồi bên nhau để vui chơi sinh hoạt.

Têrêsa Phạm Ngọc Thanh Vân, sinh viên chuyên khoa Anh văn năm thứ tư nói: “Sinh hoạt tại trường lớp sẽ rất vui nhưng đi cùng các bạn đến La Vang sẽ được niềm vui trọn vẹn hơn”. Thanh Vân 22 tuổi cho rằng sau hai ngày hội trại ở trường chắc chắn sẽ làm bạn mệt mỏi vì phải vui chơi cùng bạn bè, “nhưng tôi chọn niềm vui khi ở bên Mẹ hơn”, Vân nói tiếp.

Giuse Trần Văn Yên nói “Tất nhiên đạp xe 60 kilômét sẽ làm chúng tôi mệt mỏi nhưng sau cuộc hành hương tâm hồn tôi cảm thấy khoẻ mạnh và vui nhiều”.

Lòng yêu mến Đức Mẹ và mong muốn được hy sinh để cầu nguyện cho năm truyền giáo và cho giới trẻ đã thôi thúc các sinh viên thực hiện cuộc hành hương đặc biệt và duy nhất từ trước đến nay trong giới sinh viên Công Giáo.

Maria Hoàng Thị Năng sinh viên chuyên khoa đông y nói: “Em cảm thấy chuyến hành hương này rất vĩ đại, em không ngờ mình lại đạp xe liên tục trên một quang đường dài như thế”. Đây là lần đầu tiên trong đời mà các sinh viên đi một quãng đường dài 60 kilômét, Năng nói tiếp: “Kỷ niệm rất đẹp này sẽ không bao giờ quên trong đời của em”.

Một nữ tu dòng Mến Thánh Giá tại La Vang nói với UCA News: “Trước đây vì không có phương tiện đi lại nên có ít người đi bộ hoặc đạp xe đến La Vang, nhưng hiện nay đạp xe từ Huế đến La Vang là rất hiếm, đặc biệt với sinh viên thì chưa bao giờ có”. Các nữ tu giúp đỡ các sinh viên có chỗ ăn nghỉ, các nữ tu nói với các sinh viên: “Chắc chắn Đức Mẹ sẽ nghe lời nguyện cầu của các bạn và ban nhiều ơn phúc cho các bạn”.

Anna Trương Thị Duy, sinh viên trường đại học nghệ thuật cho biết người thợ sửa xe đạp cho chị ở La Vang tỏ ra thán phục trước hành động của các sinh viên, đặc biệt là sinh viên nữ.

Tuấn trưởng nhóm hành hương nói: “Nhóm chúng tôi âm thầm rủ nhau đi với số người cố định, nếu những sinh viên khác biết thì chắc chắn họ sẽ tham gia đi rất đông trong cuộc hành hương này, tôi tin như thế”.

Tuấn 23 tuổi, sinh viên năm thứ ba, anh cho biết thỉnh thoảng các sinh viên vừa đạp xe vừa hát những bài thánh ca, những bài về Đức Mẹ và những bài sinh hoạt để quên đi sự mệt nhọc.

Tất cả trong số họ đã cùng đạp xe trở lại Huế vào buổi chiều hôm sau. “Chúng tôi thực sự vui và an lòng khi đã làm được một việc lành trong mùa Chay Thánh”, Tuấn nói tiếp.

Linh mục Phanxicô Xaviê Lê Văn Cao giúp các sinh viên giờ chầu Mình Thánh Chúa, nói với họ rằng: “Người Việt Nam chúng ta chủ yếu có đức tin truyền thống, nhờ đức tin truyền thống tốt đẹp này mà đã thôi thúc các bạn đến đây, các bạn đã hy sinh những niềm vui trần tục mà đến đây cầu nguyện để được một niềm vui vĩnh cửu của Thiên Chúa”. Cha Cao tỏ ra khâm phục ý chí và lòng sốt mến của các sinh viên, ngài căn dặn các sinh viên: “Các bạn đừng bao giờ quên mình là người Kitô hữu trong môi trường đang sống của các bạn, tri thức của các bạn không phải để hưởng thụ danh lợi một cách ích kỷ nhưng là để phục vụ xã hội và giáo hội”.

Linh mục Antôn Nguyễn Văn Tuyến, đặc trách giới sinh viên công giáo của tổng giáo phận Huế, ngày 14/3 vừa qua đã quy tụ hơn 400 sinh viên tại dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng Bãi Dâu để tĩnh tâm mùa Chay cho họ và trong ngày đó chính cha Tuyến đã khai sinh ra phương pháp sinh hoạt tổ từ 15 đến 20 người. Theo cha Tuyến việc phân chia nhóm nhỏ này sẽ giúp cho các sinh viên có thể tự tổ chức gặp nhau sinh hoạt thường xuyên để cầu nguyện, chia sẻ Lời Chúa, thảo luận đề tài mà cha Tuyến giao cho họ, ngay trong môi trường của họ đang học tập và sinh sống.

Đây là kết quả khởi đầu của phương pháp sinh hoạt tổ, Tuấn nói rằng chỉ có những dịp sinh hoạt tổ như vậy mới giúp chúng tôi hiểu biết nhau hơn sau những ngày bộn bề với đèn sách và nghiên cứu. “Tôi hy vọng tất cả các nhóm tổ sẽ có những kế hoạch và sáng kiến cho công tác sinh hoạt tổ nhóm để giúp ích cho các sinh viên”, Tuấn nói tiếp.

Theo nhận định của một linh mục tại tỉnh Quảng Trị thuộc tổng giáo phận Huế, đây là việc làm thể hiện tinh thần đầy nhiệt huyết và đạo đức của một nhóm sinh viên Công Giáo, mở đầu cho phương pháp sinh hoạt theo tổ mà cha đặc trách đã có sáng kiến.

Vị linh mục này giải thích rằng, việc sinh hoạt theo tổ giúp cho các sinh viên dễ dàng hiểu biết nhau hơn, tự quản lý và điều hành tốt hơn, thuận lợi trong việc thông báo cho nhau những thông tin từ giáo hội và giúp cho những ngày quy tụ chung được thành công hơn.

Mỗi sinh viên đóng góp 40.000 đồng (3,5 USD) để chi phí cho cuộc hành hương của họ. Sau cuộc đi họ cùng nhau ngồi lại nói lên những cảm nhận của mình về chuyến hành hương này.

Giáo hội công nhận Đức Mẹ đã hiện ra tại La Vang miền trung Việt Nam cách đây 206 năm. Hội đồng giám mục Việt Nam trong một hội nghị diễn ra tại Hà Nội vào tháng 5/1980 đã thống nhất chọn La Vang là trung tâm hành hương của cả nước. Hàng năm có rất nhiều lượt khách hành hương trong và ngoài nước đến đây và lãnh nhận được nhiều ơn lành của Chúa qua sự chuyển cầu của Đức Mẹ như được ơn hoán cải tội lỗi, được khỏi bệnh, được bình an trong gia đình và cộng đoàn…

Theo niên giám thống kê ở Huế có 7 trường đại học và cao đẳng, chưa kể một số trường trung học chuyên nghiệp, với khoảng: 14.335 trong đó khoảng 800 sinh viên công giáo đến từ các giáo phận như: Bùi Chu, Hà Nội, Hưng Hoá, Thái Bình, Thanh Hoá, Vinh, Huế, Đà Nẵng, Buôn Mê Thuột, Phan Thiết, Xuân Lộc, Sài Gòn.