SINH VIÊN CÔNG GIÁO TẠI HUẾ HÀNH HƯƠNG NĂM THÁNH VÀ TĨNH TÂM MÙA CHAY 2004:
HUẾ, Việt Nam -- Các sinh viên Công Giáo đang học tại thành phố Huế hành hương năm thánh kỷ niệm 80 năm thành lập dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng và được kêu gọi hội tụ để tĩnh tâm mùa Chay nhằm khơi gợi lại đời sống đức tin của họ chuẩn bị đón mừng lễ Phục Sinh.
Khoảng gần 400 sinh viên, đa số đã đạp xe hơn nửa giờ đồng hồ đến hội tụ tại dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng Bãi Dâu thuộc tổng giáo phận Huế cách Hà Nội 665 kilômét về hướng Nam để hành hương viếng Năm Thánh và tham dự Buổi Tĩnh Tâm Mùa Chay 2004 với chủ để “Vượt qua để lớn lên”. Hầu hết trong số họ là người Công Giáo đến từ các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp đóng tại thành phố Huế, miền Trung Việt Nam.
Chương trình hôm 14/3 nổi bật với các nội dung học hỏi và trao đổi với nhau về Sứ Điệp Mùa Chay năm 2004 của Đức Thánh Cha với đề tài “Vượt qua để lớn lên với Chúa Kitô Phục Sinh” được linh mục Giuse Đặng Văn Minh chia sẻ. Ngoài ra, các sinh viên còn được cử hành nghi thức sám hối cộng đồng do linh mục Lê Thanh Hoàng, LM Đặc Trách Giáo Dân, chủ sự. Cũng đã có trên 10 linh mục đến ngồi Toà Cáo Giải, nên hầu hết anh chị em sinh viên đã được xưng tội. Và trung tâm điểm là thánh lễ đồng tế do linh mục tổng đại diện Stanislaô Nguyễn Đức Vệ chủ sự cùng với một số linh mục trong giáo phận.
Đặc biệt sau bữa ăn tối, Đức Tổng Giám Mục Stêphanô Nguyễn Như Thể đã chủ sự phần cầu nguyện Taizé với các sinh viên với sự tham dự của một số linh mục và các nữ tu. Giờ cầu nguyện thật sốt sắng và để lại nhiều dấu ấn trong lòng người tham dự.
Để khích lệ động viên tinh thần cho các sinh viên, Đức Cha Thể nói “Các con là những tấm gương sáng về sự nhiệt tâm và đời sống đức tin làm chứng tá cho đời, cha phải noi gương các con”. Đức Cha tỏ ra rất vui mừng và hài lòng về việc tổ chức ngày hội tụ cho giới sinh viên Công Giáo được thuận lợi và đem lại lợi ích thiết thực cho họ.
Buổi hội tụ kéo dài hơn 9 giờ đồng hồ. Có một linh mục trẻ cùng đạp đến tham dự với họ từ đầu đến cuối và có một số sinh viên Tin Lành và một số không Công Giáo khác đến tham dự và âm thầm hoà mình cùng họ trong buổi sinh hoạt.
Linh mục Antôn Tuyến người đã quy tụ các sinh viên trả lời một cuộc phỏng vấn trước ngày hội tụ như sau: “Con người là con đường của Giáo Hội, nên Giáo hội sẵn sàng phục vụ và tìm mọi cách để phục vụ hữu hiệu những nhu cầu của mọi tầng lớp nhân loại”.
Cha Tuyến cho rằng quê hương Việt Nam đã và đang trên đường có những thay đổi tích cực, ngài nói tiếp: “Nguyên tắc hướng đi của Giáo Hội là không ngồi ca thán về những gì người ta không cho mình làm, nhưng trong khả năng của mình ngày nay là chúng ta phải làm gì để phục vụ hữu hiệu hơn.”
Theo cha Tuyến, mục đích của những sinh hoạt này là củng cố đời sống đạo đức của anh chị em sinh viên công giáo, giúp họ học tốt và sống tốt hơn để trở nên hữu ích cho đồng loại.
Một sinh viên Y khoa năm thứ 5 nói rằng, trước đây thỉnh thoảng chúng chúng tôi có quy tụ nhau lại để cầu nguyện, tham dự thánh lễ, chia sẻ lời Chúa và những kinh nghiệm sống, kinh nghiệm học tập trong môi trường sinh viên, ngoài ra chúng tôi còn làm các việc từ thiện như phát thuốc cho người nghèo, thăm hỏi bệnh nhân tại bệnh viện, nhưng hồi ấy tổ chức hội sinh viên Công Giáo chưa được chặt chẽ và chưa có linh mục đặc trách.
Giuse Nguyễn Văn Thuận sinh viên năm thứ 4 nguyên là trưởng nhóm sinh viên đến từ giáo phận Vinh tỉnh Nghệ An cho biết, phong trào sinh viên Công Giáo tại Huế đã được sinh hoạt từ cách đây trên 10 năm, “nhưng vì hoàn cảnh xã hội nên có thời điểm tạm lắng và có thời điểm sôi nổi như ngày nay” Thuận nói.
Thuận cho biết thêm, trước đây các sinh viên được linh mục dòng Chúa Cứu Thế Giuse Lê Viết Phục giúp đỡ họ và “được sinh hoạt âm thầm hàng tháng” tại trụ sở nhà dòng toạ lạc trong thành phố Huế, cho đến ngày 9/11/2003 Đức Tổng Giám Mục Stêphanô Nguyễn Như Thể đã chính thức bổ nhiệm linh mục Antôn Nguyễn Văn Tuyến đặc trách giới sinh viên, từ đây cha Tuyến quy tụ mỗi lần mỗi địa điểm khác nhau, Thuận nói “gặp mặt nhau lần này, chúng tôi sẽ được hẹn ngày gặp mặt lần sau”.
Trong lần hội tụ này, các sinh viên đã phân chia từng nhóm khoảng 60 người theo phân khoa chuyên ngành để sinh hoạt với nhau. Mỗi nhóm 60 người sẽ phân chia tổ từ 15 đến 20 người để thảo luận về một số đề tài cụ thể sau đây:
Tu sĩ Phan Tấn Hồ người cộng tác tổ chức với cha Tuyến cho rằng việc phân chia nhóm nhỏ này sẽ giúp cho các sinh viên có thể gặp nhau sinh hoạt thường xuyên ngay trong môi trường của họ đang học tập và sinh sống.
Theo cha Tuyến, thỉnh thoảng ngài quy tu các sinh viên lại để hun đúc và nuôi dưỡng đức tin cho họ trong khi họ đang còn trẻ tuổi sống tự do và xa gia đình, ngoài ra còn cho họ hiểu được rằng họ là thành phần quan trọng đối với xã hội và Giáo Hội, họ được Giáo Hội quan tâm và yêu mến.
Giuse Vũ Văn Tuấn một sinh viên chuyên khoa Anh văn năm thứ 3 nói: “Tôi cho rằng mỗi lần gặp nhau này chúng tôi thêm vững tin và hiệp nhất với Giáo hội”. Tuấn 22 tuổi cho rằng các sinh viên sẽ học hỏi được nhiều bài học về cuộc sống và về tương lai cũng và những kinh nghiệm mà ở trường không có. “Đây là cơ hội thực tập cách tổ chức sinh hoạt, tập chia sẻ và khả năng nói trước tập thể, cùng với nhiều bài học khác nữa rất cần thiết cho việc phục vụ sau này ”, Tuấn nói tiếp.
Hồ Thị Sương Lan một sinh viên ngoại giáo nói với UCA News: “Những bạn sinh viên công giáo của tôi có niềm tin tôn giáo nên họ có lý tưởng để phục vụ đời, tôi đến đây để giao lưu và học hỏi họ”.
Các nữ tu dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng nói với UCA News trong giờ giải lao: “Nhìn sức sống trẻ của các sinh viên, chúng tôi nhìn thấy sức sống của Giáo Hội nơi họ, chúng tôi quyết tâm phục vụ tốt hơn”. Theo các nữ tu đây như là một phép lạ hiển nhiên trong cộng đoàn của họ, bởi vì một vài năm trước không bao giờ có được số lượng đông người tập trung tại đây. Các nữ tu giải thích thêm, như một phép lạ là vì ngày hôm nay đã quy tu được rất nhiều bạn trẻ sinh viên đến đây hồi tâm quay trở về với Chúa, họ cầu nguyện, sám hối và xưng tội rước lễ sau nhiều năm tháng bỏ bẵng do bận học hành hay do bị cuốn hút theo những trào lưu xấu trong xã hội.
Têrêsa Nguyễn Thị Diệu Cảnh, bề trên cả hội dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng nói với các sinh viên: “Chưa bao giờ chúng tôi được tiếp đón số đông bạn trẻ đến đây. Đây là dịp các bạn hành hương năm thánh kỷ niệm 80 năm thành lập dòng của chúng tôi. Đây cũng là dịp các bạn được lớn lên trong ơn gọi sinh viên để làm cho Giáo Hội lớn lên nữa, ơn gọi tuổi trẻ của các bạn để làm cho Giáo Hội mãi tươi trẻ như mùa xuân và làm cho xã hội được thăng hoa. Đây cũng là cơ hội để các bạn tìm hiểu về hội dòng chúng tôi, nếu bạn nữ nào có ý tìm hiểu ơn gọi dòng thì chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận”.
Trong phần chia sẻ cuối buổi gặp gỡ, Cha Tuyến nói với các sinh viên: “Sống trong một thế giới luôn biến động và có nhiều thay đổi như ngày nay thì chắc chắn các bạn, nhất là những người từ xa đến đây để tạo dựng sự nghiệp, rất cần gặp gỡ trao đổi và giao lưu để xoá bớt đi những cách biệt. Qua đây các bạn chuẩn bị cho mình hành trang vào đời và tạo những nhịp cầu hợp tác cho sự nghiệp tương lai. Các bạn phải ý thức mình là sinh viên, là con người trưởng thành, bắt đầu sống độc lập, xa gia đình. Các bạn phải đủ lớn để lãnh trách nhiệm đối với bản thân về mặt trí thức, tình cảm, tâm linh và xã hội trong tình liên đới với nhau. Tuy nhiên trước những thách đố và cạm bẫy tràn đầy của cuộc sống ngày nay, các bạn luôn cần có sự soi sáng và hướng dẫn của Giáo Hội. Các bạn hãy an tâm vì luôn có sự chăm sóc của Giáo Hội, thể hiện qua sự có mặt của Đức Tổng Giám Mục, cha Tổng đại diện, quý cha và sự phục vụ tận tâm của hội dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng. Kể từ nay các bạn đừng băn khoăn là không có chỗ dựa, các bạn hãy tới với Đức Cha, với quý cha, với tôi qua Email, điện thoại hoặc qua gặp trực tiếp, chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ các bạn trong những băn khoăn của tuổi đang lớn trong sự nghiệp đời mình”.
Theo niên giám thống kê của cục thống kê, cả nước có khoảng 452.396 sinh viên: Hà Nội:150.461, thành phố Saigòn: 104.175, Huế: 14.335 trong đó có khoảng 800 sinh viên công giáo. Cha Tuyến cho biết tỉ lệ sinh viên công giáo trong giáo phận bằng 1/16 tổng số sinh viên học tại Huế, “nhưng nếu được đào tạo tốt thì sự hiện diện của Giáo Hội trong công cuộc tái thiết quê hương thời hậu chiến sẽ lớn mạnh dần” cha Tuyến nói.
HUẾ, Việt Nam -- Các sinh viên Công Giáo đang học tại thành phố Huế hành hương năm thánh kỷ niệm 80 năm thành lập dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng và được kêu gọi hội tụ để tĩnh tâm mùa Chay nhằm khơi gợi lại đời sống đức tin của họ chuẩn bị đón mừng lễ Phục Sinh.
Khoảng gần 400 sinh viên, đa số đã đạp xe hơn nửa giờ đồng hồ đến hội tụ tại dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng Bãi Dâu thuộc tổng giáo phận Huế cách Hà Nội 665 kilômét về hướng Nam để hành hương viếng Năm Thánh và tham dự Buổi Tĩnh Tâm Mùa Chay 2004 với chủ để “Vượt qua để lớn lên”. Hầu hết trong số họ là người Công Giáo đến từ các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp đóng tại thành phố Huế, miền Trung Việt Nam.
Chương trình hôm 14/3 nổi bật với các nội dung học hỏi và trao đổi với nhau về Sứ Điệp Mùa Chay năm 2004 của Đức Thánh Cha với đề tài “Vượt qua để lớn lên với Chúa Kitô Phục Sinh” được linh mục Giuse Đặng Văn Minh chia sẻ. Ngoài ra, các sinh viên còn được cử hành nghi thức sám hối cộng đồng do linh mục Lê Thanh Hoàng, LM Đặc Trách Giáo Dân, chủ sự. Cũng đã có trên 10 linh mục đến ngồi Toà Cáo Giải, nên hầu hết anh chị em sinh viên đã được xưng tội. Và trung tâm điểm là thánh lễ đồng tế do linh mục tổng đại diện Stanislaô Nguyễn Đức Vệ chủ sự cùng với một số linh mục trong giáo phận.
Đặc biệt sau bữa ăn tối, Đức Tổng Giám Mục Stêphanô Nguyễn Như Thể đã chủ sự phần cầu nguyện Taizé với các sinh viên với sự tham dự của một số linh mục và các nữ tu. Giờ cầu nguyện thật sốt sắng và để lại nhiều dấu ấn trong lòng người tham dự.
Để khích lệ động viên tinh thần cho các sinh viên, Đức Cha Thể nói “Các con là những tấm gương sáng về sự nhiệt tâm và đời sống đức tin làm chứng tá cho đời, cha phải noi gương các con”. Đức Cha tỏ ra rất vui mừng và hài lòng về việc tổ chức ngày hội tụ cho giới sinh viên Công Giáo được thuận lợi và đem lại lợi ích thiết thực cho họ.
Buổi hội tụ kéo dài hơn 9 giờ đồng hồ. Có một linh mục trẻ cùng đạp đến tham dự với họ từ đầu đến cuối và có một số sinh viên Tin Lành và một số không Công Giáo khác đến tham dự và âm thầm hoà mình cùng họ trong buổi sinh hoạt.
Linh mục Antôn Tuyến người đã quy tụ các sinh viên trả lời một cuộc phỏng vấn trước ngày hội tụ như sau: “Con người là con đường của Giáo Hội, nên Giáo hội sẵn sàng phục vụ và tìm mọi cách để phục vụ hữu hiệu những nhu cầu của mọi tầng lớp nhân loại”.
Cha Tuyến cho rằng quê hương Việt Nam đã và đang trên đường có những thay đổi tích cực, ngài nói tiếp: “Nguyên tắc hướng đi của Giáo Hội là không ngồi ca thán về những gì người ta không cho mình làm, nhưng trong khả năng của mình ngày nay là chúng ta phải làm gì để phục vụ hữu hiệu hơn.”
Theo cha Tuyến, mục đích của những sinh hoạt này là củng cố đời sống đạo đức của anh chị em sinh viên công giáo, giúp họ học tốt và sống tốt hơn để trở nên hữu ích cho đồng loại.
Một sinh viên Y khoa năm thứ 5 nói rằng, trước đây thỉnh thoảng chúng chúng tôi có quy tụ nhau lại để cầu nguyện, tham dự thánh lễ, chia sẻ lời Chúa và những kinh nghiệm sống, kinh nghiệm học tập trong môi trường sinh viên, ngoài ra chúng tôi còn làm các việc từ thiện như phát thuốc cho người nghèo, thăm hỏi bệnh nhân tại bệnh viện, nhưng hồi ấy tổ chức hội sinh viên Công Giáo chưa được chặt chẽ và chưa có linh mục đặc trách.
Giuse Nguyễn Văn Thuận sinh viên năm thứ 4 nguyên là trưởng nhóm sinh viên đến từ giáo phận Vinh tỉnh Nghệ An cho biết, phong trào sinh viên Công Giáo tại Huế đã được sinh hoạt từ cách đây trên 10 năm, “nhưng vì hoàn cảnh xã hội nên có thời điểm tạm lắng và có thời điểm sôi nổi như ngày nay” Thuận nói.
Thuận cho biết thêm, trước đây các sinh viên được linh mục dòng Chúa Cứu Thế Giuse Lê Viết Phục giúp đỡ họ và “được sinh hoạt âm thầm hàng tháng” tại trụ sở nhà dòng toạ lạc trong thành phố Huế, cho đến ngày 9/11/2003 Đức Tổng Giám Mục Stêphanô Nguyễn Như Thể đã chính thức bổ nhiệm linh mục Antôn Nguyễn Văn Tuyến đặc trách giới sinh viên, từ đây cha Tuyến quy tụ mỗi lần mỗi địa điểm khác nhau, Thuận nói “gặp mặt nhau lần này, chúng tôi sẽ được hẹn ngày gặp mặt lần sau”.
Trong lần hội tụ này, các sinh viên đã phân chia từng nhóm khoảng 60 người theo phân khoa chuyên ngành để sinh hoạt với nhau. Mỗi nhóm 60 người sẽ phân chia tổ từ 15 đến 20 người để thảo luận về một số đề tài cụ thể sau đây:
- 1/ Chúng ta có thể làm gì để giúp nhau thực hiện cuộc vượt qua hằng ngày trong đời sống sinh viên? Theo bạn nghĩ, tổ của bạn có thể thực hiện việc chia sẻ Lời Chúa hằng tuần? Hoặc 2 tuần? Hay hằng tháng không?
- 2/ Hãy nêu lên theo thứ tự ưu tiên những nhu cầu cụ thể của đời sinh viên mà các bạn cần giáo hội lưu ý giúp đỡ?
- 3/ Đối với bạn tham dự thánh lễ, rước lễ, xưng tội có ý nghĩa như thế nào trong đời sinh viên? Bạn thử thống kê xem tổ mình về nhịp độ sống các bí tích như thế nào, hãy ghi những nhận định của bạn?
- 1/ Đâu là những thuận lợi và khó khăn trong công cuộc vượt qua của đời sinh viên tu sĩ?
- 2/ Đâu là những ao ước của bạn khi sống đời sinh viên tu sĩ? Bạn có thể và muốn làm gì cho các sinh viên khác?
Trong các sinh viên, có nhiều người đang sống tìm hiểu ơn gọi tu triều và dòng, họ cũng được nhận câu hỏi thảo luận như sau:
Tu sĩ Phan Tấn Hồ người cộng tác tổ chức với cha Tuyến cho rằng việc phân chia nhóm nhỏ này sẽ giúp cho các sinh viên có thể gặp nhau sinh hoạt thường xuyên ngay trong môi trường của họ đang học tập và sinh sống.
Theo cha Tuyến, thỉnh thoảng ngài quy tu các sinh viên lại để hun đúc và nuôi dưỡng đức tin cho họ trong khi họ đang còn trẻ tuổi sống tự do và xa gia đình, ngoài ra còn cho họ hiểu được rằng họ là thành phần quan trọng đối với xã hội và Giáo Hội, họ được Giáo Hội quan tâm và yêu mến.
Giuse Vũ Văn Tuấn một sinh viên chuyên khoa Anh văn năm thứ 3 nói: “Tôi cho rằng mỗi lần gặp nhau này chúng tôi thêm vững tin và hiệp nhất với Giáo hội”. Tuấn 22 tuổi cho rằng các sinh viên sẽ học hỏi được nhiều bài học về cuộc sống và về tương lai cũng và những kinh nghiệm mà ở trường không có. “Đây là cơ hội thực tập cách tổ chức sinh hoạt, tập chia sẻ và khả năng nói trước tập thể, cùng với nhiều bài học khác nữa rất cần thiết cho việc phục vụ sau này ”, Tuấn nói tiếp.
Hồ Thị Sương Lan một sinh viên ngoại giáo nói với UCA News: “Những bạn sinh viên công giáo của tôi có niềm tin tôn giáo nên họ có lý tưởng để phục vụ đời, tôi đến đây để giao lưu và học hỏi họ”.
Các nữ tu dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng nói với UCA News trong giờ giải lao: “Nhìn sức sống trẻ của các sinh viên, chúng tôi nhìn thấy sức sống của Giáo Hội nơi họ, chúng tôi quyết tâm phục vụ tốt hơn”. Theo các nữ tu đây như là một phép lạ hiển nhiên trong cộng đoàn của họ, bởi vì một vài năm trước không bao giờ có được số lượng đông người tập trung tại đây. Các nữ tu giải thích thêm, như một phép lạ là vì ngày hôm nay đã quy tu được rất nhiều bạn trẻ sinh viên đến đây hồi tâm quay trở về với Chúa, họ cầu nguyện, sám hối và xưng tội rước lễ sau nhiều năm tháng bỏ bẵng do bận học hành hay do bị cuốn hút theo những trào lưu xấu trong xã hội.
Têrêsa Nguyễn Thị Diệu Cảnh, bề trên cả hội dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng nói với các sinh viên: “Chưa bao giờ chúng tôi được tiếp đón số đông bạn trẻ đến đây. Đây là dịp các bạn hành hương năm thánh kỷ niệm 80 năm thành lập dòng của chúng tôi. Đây cũng là dịp các bạn được lớn lên trong ơn gọi sinh viên để làm cho Giáo Hội lớn lên nữa, ơn gọi tuổi trẻ của các bạn để làm cho Giáo Hội mãi tươi trẻ như mùa xuân và làm cho xã hội được thăng hoa. Đây cũng là cơ hội để các bạn tìm hiểu về hội dòng chúng tôi, nếu bạn nữ nào có ý tìm hiểu ơn gọi dòng thì chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận”.
Trong phần chia sẻ cuối buổi gặp gỡ, Cha Tuyến nói với các sinh viên: “Sống trong một thế giới luôn biến động và có nhiều thay đổi như ngày nay thì chắc chắn các bạn, nhất là những người từ xa đến đây để tạo dựng sự nghiệp, rất cần gặp gỡ trao đổi và giao lưu để xoá bớt đi những cách biệt. Qua đây các bạn chuẩn bị cho mình hành trang vào đời và tạo những nhịp cầu hợp tác cho sự nghiệp tương lai. Các bạn phải ý thức mình là sinh viên, là con người trưởng thành, bắt đầu sống độc lập, xa gia đình. Các bạn phải đủ lớn để lãnh trách nhiệm đối với bản thân về mặt trí thức, tình cảm, tâm linh và xã hội trong tình liên đới với nhau. Tuy nhiên trước những thách đố và cạm bẫy tràn đầy của cuộc sống ngày nay, các bạn luôn cần có sự soi sáng và hướng dẫn của Giáo Hội. Các bạn hãy an tâm vì luôn có sự chăm sóc của Giáo Hội, thể hiện qua sự có mặt của Đức Tổng Giám Mục, cha Tổng đại diện, quý cha và sự phục vụ tận tâm của hội dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng. Kể từ nay các bạn đừng băn khoăn là không có chỗ dựa, các bạn hãy tới với Đức Cha, với quý cha, với tôi qua Email, điện thoại hoặc qua gặp trực tiếp, chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ các bạn trong những băn khoăn của tuổi đang lớn trong sự nghiệp đời mình”.
Theo niên giám thống kê của cục thống kê, cả nước có khoảng 452.396 sinh viên: Hà Nội:150.461, thành phố Saigòn: 104.175, Huế: 14.335 trong đó có khoảng 800 sinh viên công giáo. Cha Tuyến cho biết tỉ lệ sinh viên công giáo trong giáo phận bằng 1/16 tổng số sinh viên học tại Huế, “nhưng nếu được đào tạo tốt thì sự hiện diện của Giáo Hội trong công cuộc tái thiết quê hương thời hậu chiến sẽ lớn mạnh dần” cha Tuyến nói.