(SÀIGÒN 11/02/04) - Hôm nay, ngày 11/2/2004 NGÀY QUỐC TẾ BỆNH NHÂN NĂM 2004, tại giáo xứ Đồng Tiến, thuộc hạt Phú Thọ, Giáo Phận Sài Gòn, Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh, giáo phận Kontum, đã đồng tế cùng 18 linh mục thuộc giáo hạt Phú Thọ trong thánh lễ cầu cho các bệnh nhân.
Được biết, khá nhiều bệnh nhân được giới thiệu từ các giáo xứ trong hạt đã đến đông đủ từ lúc 15 giờ 00 để được các bác sĩ khám bệnh và phát thuốc cho từng người ngay tại sân nhà thờ. Sau đó, mỗi người còn được linh mục giải tội riêng.
Trước thánh lễ, cộng đoàn giáo xứ có kiệu Thánh Thể quanh thánh đường. Dù rất đông người đến dự và khoảng sân nhà thờ rất rộng nhưng người ta vẫn thấy bầu khí sốt sắng, trang nghiêm khi nắng chiều còn chưa tắt.
Để dự lễ cho sốt sắng, tất cả các bệnh nhân được tập trung di chuyển xuống đài Đức Mẹ La Vang, ngay cuối nhà thờ. Ở đó có để sáu tivi trực tiếp truyền hình cho bệnh nhân cùng dâng lễ. Người ta thấy có bệnh nhân bị liệt toàn thân, nằm mà miệng vẫn cầm sách hát, bệnh nhân khác chỉ có thân mình trên cái ghế, đôi chân không có, người thì ngồi trên xe lăn, có vị thì được người nhà dìu đi, người run lẩy bẩy.......Nhưng tất cả ai cũng có vẻ rất sốt sắng, có lẽ vì bệnh nhân ý thức được thánh lễ hôm nay mọi người cầu nguyện cho họ.
Sau thánh lễ, việc phát qùa cho bệnh nhân đã diễn ra rất trật tự. Hình như không ai để ý qùa ít hay nhiều mà mọi người vui vì người bệnh được quan tâm.
Cũng vào lúc 16 giờ 00 cùng ngày, cha Phanxico Assisi Nguyễn Văn Dinh, chánh xứ Vinh Sơn, Phường 3, Tân Bình đã dâng thánh lễ cùng cộng đoàn giáo dân cầu cho bệnh nhân. Có ba mươi bệnh nhân được sắp xếp ngồi gần cung thánh tham dự thánh lễ.
Bài giảng hôm nay, cha xứ chia sẻ ba ý chính: Thứ nhất, bệnh nhân là người mang trên mình cuộc thương khó của Đức Kitô. Thứ hai, họ là những người vác thánh giá theo chân Chúa. Thứ ba, họ là những người được đồng hành cùng Chúa Giêsu trong cuộc khổ nạn.
Đối với Đức Thánh Cha, các bệnh nhân chính là những người truyền giáo tích cực. Lời cầu nguyện của họ và những khổ đau họ chịu đựng là chứng nhân tuyệt vời. Chị thánh Têrêsa là bệnh nhân điển hình đã biến đau khổ của mình thành món qùa hòa vào tình yêu Thiên Chúa, làm nên một thánh tích tuyệt vời.
Đức Maria luôn tỏ ra quan tâm đến người khác, điều đó được minh chứng tại tiệc cưới Cana. Các bênh nhân cũng được Mẹ trân trọng đỡ nâng. Người đau khổ vì bệnh cần biết cậy trông vào Đức Maria........
Sau thánh lễ, cha chánh xứ trao tận tay bệnh nhân những món qùa thắm tình nhân ái.
Được biết, khá nhiều bệnh nhân được giới thiệu từ các giáo xứ trong hạt đã đến đông đủ từ lúc 15 giờ 00 để được các bác sĩ khám bệnh và phát thuốc cho từng người ngay tại sân nhà thờ. Sau đó, mỗi người còn được linh mục giải tội riêng.
Trước thánh lễ, cộng đoàn giáo xứ có kiệu Thánh Thể quanh thánh đường. Dù rất đông người đến dự và khoảng sân nhà thờ rất rộng nhưng người ta vẫn thấy bầu khí sốt sắng, trang nghiêm khi nắng chiều còn chưa tắt.
Để dự lễ cho sốt sắng, tất cả các bệnh nhân được tập trung di chuyển xuống đài Đức Mẹ La Vang, ngay cuối nhà thờ. Ở đó có để sáu tivi trực tiếp truyền hình cho bệnh nhân cùng dâng lễ. Người ta thấy có bệnh nhân bị liệt toàn thân, nằm mà miệng vẫn cầm sách hát, bệnh nhân khác chỉ có thân mình trên cái ghế, đôi chân không có, người thì ngồi trên xe lăn, có vị thì được người nhà dìu đi, người run lẩy bẩy.......Nhưng tất cả ai cũng có vẻ rất sốt sắng, có lẽ vì bệnh nhân ý thức được thánh lễ hôm nay mọi người cầu nguyện cho họ.
Sau thánh lễ, việc phát qùa cho bệnh nhân đã diễn ra rất trật tự. Hình như không ai để ý qùa ít hay nhiều mà mọi người vui vì người bệnh được quan tâm.
Cũng vào lúc 16 giờ 00 cùng ngày, cha Phanxico Assisi Nguyễn Văn Dinh, chánh xứ Vinh Sơn, Phường 3, Tân Bình đã dâng thánh lễ cùng cộng đoàn giáo dân cầu cho bệnh nhân. Có ba mươi bệnh nhân được sắp xếp ngồi gần cung thánh tham dự thánh lễ.
Bài giảng hôm nay, cha xứ chia sẻ ba ý chính: Thứ nhất, bệnh nhân là người mang trên mình cuộc thương khó của Đức Kitô. Thứ hai, họ là những người vác thánh giá theo chân Chúa. Thứ ba, họ là những người được đồng hành cùng Chúa Giêsu trong cuộc khổ nạn.
Đối với Đức Thánh Cha, các bệnh nhân chính là những người truyền giáo tích cực. Lời cầu nguyện của họ và những khổ đau họ chịu đựng là chứng nhân tuyệt vời. Chị thánh Têrêsa là bệnh nhân điển hình đã biến đau khổ của mình thành món qùa hòa vào tình yêu Thiên Chúa, làm nên một thánh tích tuyệt vời.
Đức Maria luôn tỏ ra quan tâm đến người khác, điều đó được minh chứng tại tiệc cưới Cana. Các bênh nhân cũng được Mẹ trân trọng đỡ nâng. Người đau khổ vì bệnh cần biết cậy trông vào Đức Maria........
Sau thánh lễ, cha chánh xứ trao tận tay bệnh nhân những món qùa thắm tình nhân ái.