Các bạn hữu thân mến,

Hôm nay, 5-9-2002, tôi gửi tới tất cả những lời chúc tốt đẹp nhất và lời cám ơn của Ðức Hồng Y chúng ta vì những thánh lễ và những lời cầu nguyện của các bạn cho ngài.

Một số bạn hữu nói với tôi rằng khi không có tin tức từ tôi, thì tưởng rằng có gì không ổn xẩy ra. Không phải thế đâu, trái lại là khác. Ðôi khi nếu quí bạn không thấy tôi đưa tin gì thì biết rằng tôi cố dành thời giờ để ở với Ðức Hồng Y nhiều hơn.

Chúa luôn luôn canh chừng trên chúng ta, từng giây phút và môĩ ngày cuộc sống chúng ta. Tất cả đều tốt đẹp trong tình yêu của Ngài.

Hôm nay tôi kể cho quí bạn một truyện thật thích thú: 3 ngày trước đây có một nhóm người đến từ Bắc Ý, họ mang tới một kiến trúc làm bằng gỗ và rễ cây. Ðề tài bức tượng này là "Hòa Bình của Thế Giới". Họ mang theo trong cuộc hành hương suốt đường đến tận Roma và đến Văn Phòng của Ðức Hồng Y của chúng ta. Tượng to đến nỗi phải cần mấy người khỏe mới mang nổi lên cầu thang và cuối cùng đặt ở hành lang văn phòng. Nhóm này nói là họ đã đọc những sách Ðức Hồng Y viết và đặc biệt là vị điêu khắc gia rất có lòng hâm mộ từ lâu những gì Ðức Hồng Y viết.

Biết rằng Ðức Hồng Y của chúng ta không được khỏe lắm nên họ không muốn làm phiền Ngài, do vậy họ chỉ xin được viếng Nhà Nguyện của Hội Ðồng Công Lý và Hòa Bình mà thôi, tại đây họ đã cầu nguyện và hát ca. Sau đó họ xin được thăm viếng văn phòng của Ðức Hồng Y vài phút để biết nơi Ngài làm việc cho Công Lý và Hòa Bình. Tại đây họ cũng dừng lại cầu nguyện ít phút... Những ai ở đó thấy thật rất là cảm động đến rơi lệ.

Một đức ông làm việc trong Văn Phòng đã đưa tấm bảng ghi tặng trên bức tượng tới giuờng của Ðức Hồng Y tại bệnh viện và kể lại câu truyện này cho chúng tôi nghe.

Về phần Ðức Hồng Y của chúng ta thì Ngài luôn thanh thản và ngài nói: "Mỗi ngày tôi nhìn lên Thánh Giá (treo trên tường đối diện giường ngài nằm) và tôi suy niệm".

Quí bạn hữu của Ðức Hồng Y thân mến, giờ đây tôi lại đến nhà thương để ở bên ngài. Tôi luôn cầu nguyện khi đi bộ và luôn cầu nguyện cũng như chia sẻ tâm tư của tôi chot tất cả các bạn hữu trên toàn thế giới.

Xin Chúa chúc lành và luôn yêu thương các bạn,