Tại Hà Nội, thời khắc giao thừa đã được đánh dấu bằng đợt bắn pháo hoa. Vài giờ trước đó người dân đã nườm nượp kéo nhau chen chân trên những con đường dẫn về hồ Hoàn Kiếm để xem bắn pháo hoa. Được biết khu vực quanh hồ gươm chỉ dành riêng cho người đi bộ.
Có phóng viên ghi nhận năm nay người Hà Nội thích mua cành táo hoặc mía về làm lộc hơn là đi bẻ.
Trong khi đó, báo chí từ thành phố Hồ Chí Minh ước lượng có không dưới 100.000 người đổ về khu trung tâm thành phố tham gia lễ hội đường phố với đủ mọi loại hình nghệ thuật quen thuộc - từ giao hưởng đến hát bội.
Tuy nhiên, do ảnh hưởng của nạn dịch cúm gà mà không khí giao thừa của nhiều gia đình, trên bàn thờ, hầu như thiếu vắng món gà luộc.
Người Việt Nam ở nhiều nơi trên thế giới cũng đón Tết nguyên đán trong gia đình hoặc do các hội đoàn tổ chức.
Nằm cạnh Việt Nam, tại Trung Quốc, nhiều người dân đã ở nhà với gia đình vào đêm thứ Tư để đón giao thừa, ăn các món ăn cổ truyền, chơi mạt chược và xem các chương trình truyền hình đón xuân trên truyền hình.(BBC)