Trong những ngày qua, dân chúng ở Tiền Giang và một số vùng lân cận bắt đầu bàn tán nhiều đến chuyện không dám ăn thịt gà chế biến sẵn vì lo sợ sau cơn dịch bệnh làm chết ít nhất vài chục nghìn con gà tại các vùng hạ lưu sông Tiền.
Theo những tìm hiểu ban đầu, thì những câu chuyện bàn tán này không chỉ là dư âm của một cơn dịch đã qua mà có vẻ như là bề mặt của một cơn lo lắng trước những nguy cơ lây lan dịch bệnh trong gia cầm chưa bị khống chế hoàn toàn:
Theo tin tức từ báo chí địa phương, chỉ riêng tỉnh Long An, số gà chết đột ngột đã lên đến 100.000 con. Đó là chưa kể số gà bị chi cục thú y Tiền Giang đem chôn là 28.000 con.
Thậm chí số liệu mới nhất từ báo Sài Gòn Giải Phóng nói "số gà chết và bán chạy của Long An lên đến 330.000 con".
Theo sau các hộ nuôi gia cầm là đến các công ty chế biến thực phẩm làm từ gia cầm ưu tư quanh các diễn biến mới nhất của dịch bệnh này.
Ông Trương Hoàng Khải, chuyên gia kiểm nghiệm thực phẩm của một công ty lớn ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết bản thân đang lo lắng theo dõi các diễn biến mới nhất của dịch bệnh mà theo ông là "đại dịch bệnh lớn nhất từ trước đến nay ở Việt Nam".
Theo ông, tình hình tại Việt Nam hiện nay không được ngành thú y phản ứng nhanh và dứt khoát như các nước khác.
Đêm 5.1.2003 chi cục trưởng chi cục thú Y thành phố Hồ Chí Minh từ chối cung cấp thông tin cho đài BBC trong lúc báo chí Việt Nam đưa tin có nhiều dấu hiệu gà chết đang bị tìm cách đưa vào các chợ ở thành phố Hồ Chí Minh, còn ở các chợ thuộc tỉnh Long An và Tiền Giang thì đã xuất hiện từ cả tuần qua.
Một người dân ở Tiền Giang cho đài BBC biết là dân chúng ở đây chỉ dám mua gà còn sống.
Thế nhưng, với những trung tâm công nghiệp lớn như Thành phố Hồ Chí Minh thì người tiêu thụ chỉ biết chọn các mặt hàng gia cầm chế biến thông qua tên hiệu và đặt lòng tin vào tên hiệu và ngành thú y mà thôi.
Và trước mắt, những phản ứng bị cho là chậm chạp như hiện nay của ngành thú y đã ảnh hưởng không ít đến ngành công nghiệp chế biến hàng thực phẩm và tâm lý tiêu dùng của người Việt Nam. (BBC)
Theo những tìm hiểu ban đầu, thì những câu chuyện bàn tán này không chỉ là dư âm của một cơn dịch đã qua mà có vẻ như là bề mặt của một cơn lo lắng trước những nguy cơ lây lan dịch bệnh trong gia cầm chưa bị khống chế hoàn toàn:
Theo tin tức từ báo chí địa phương, chỉ riêng tỉnh Long An, số gà chết đột ngột đã lên đến 100.000 con. Đó là chưa kể số gà bị chi cục thú y Tiền Giang đem chôn là 28.000 con.
Thậm chí số liệu mới nhất từ báo Sài Gòn Giải Phóng nói "số gà chết và bán chạy của Long An lên đến 330.000 con".
Theo sau các hộ nuôi gia cầm là đến các công ty chế biến thực phẩm làm từ gia cầm ưu tư quanh các diễn biến mới nhất của dịch bệnh này.
Ông Trương Hoàng Khải, chuyên gia kiểm nghiệm thực phẩm của một công ty lớn ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết bản thân đang lo lắng theo dõi các diễn biến mới nhất của dịch bệnh mà theo ông là "đại dịch bệnh lớn nhất từ trước đến nay ở Việt Nam".
Theo ông, tình hình tại Việt Nam hiện nay không được ngành thú y phản ứng nhanh và dứt khoát như các nước khác.
Đêm 5.1.2003 chi cục trưởng chi cục thú Y thành phố Hồ Chí Minh từ chối cung cấp thông tin cho đài BBC trong lúc báo chí Việt Nam đưa tin có nhiều dấu hiệu gà chết đang bị tìm cách đưa vào các chợ ở thành phố Hồ Chí Minh, còn ở các chợ thuộc tỉnh Long An và Tiền Giang thì đã xuất hiện từ cả tuần qua.
Một người dân ở Tiền Giang cho đài BBC biết là dân chúng ở đây chỉ dám mua gà còn sống.
Thế nhưng, với những trung tâm công nghiệp lớn như Thành phố Hồ Chí Minh thì người tiêu thụ chỉ biết chọn các mặt hàng gia cầm chế biến thông qua tên hiệu và đặt lòng tin vào tên hiệu và ngành thú y mà thôi.
Và trước mắt, những phản ứng bị cho là chậm chạp như hiện nay của ngành thú y đã ảnh hưởng không ít đến ngành công nghiệp chế biến hàng thực phẩm và tâm lý tiêu dùng của người Việt Nam. (BBC)