
Phan Thiết, ngày 21-12-2003
Kính gởi Quý cha,
quý tu sĩ nam nữ
và anh chị em ở Hải ngoại thân mến,
Lễ Giáng sinh và năm mới đã gần,
Tôi xin thân ái gởi đến quý cha, quý nam nữ tu sĩ và quý anh chị em ở Hải ngoại lời chúc mừng Giáng sinh và năm mới an khang, thánh thiện, hạnh phúc và an bình.
Năm mới 2004 là Năm Thánh Truyền Giáo, theo ước nguyện của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam. Được mời gọi “Ra khơi” để loan báo Tin mừng, chúng ta hãy cùng nhau xây dựng Nước Chúa: “Nước sự thật và sự sống, nước thánh thiện và ân sủng, nước yêu thương, công lý và hoà bình”.
Là con Hồng cháu Lạc, chúng ta sẽ ra công xây đắp một xã hội lành mạnh và yêu thương cho mọi người, một xã hội thấm nhuần những giá trị Phúc âm: “Lấy sự thật làm nền tảng, công lý làm nguyên tắc, tình yêu làm động lực và tự do làm bầu khí”.
Năm mới là năm của Chúa và là của con người, chúng ta sẽ làm hết sức mình để nhân phẩm và nhân quyền của mọi người được tôn trọng và phát triển khắp nơi. Vì: “không có gì thực sự là của con người mà lại không gieo âm hưởng trong lòng người môn đệ Chúa Kitô” (Vat. II).
Là anh em cùng một Cha trên trời, chúng ta hãy nắm tay nhau, cùng tiến bước, làm “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, hoà bình dưới thế cho người Chúa Thương.
Giám Mục Phan Thiết