
Tôi xin gởi lời Chúc Giáng Sinh và Năm Mới đến Cộng Đồng Người Việt nói chung, và đặc biệt Cộng Đồng Công Giáo nói riêng.
Con Thiên Chúa nhập thể làm người để chia sẻ thân phận phàm nhân như mọi người. Thiên thần loan tin rằng: "Ngài ban bình an xuống trên nhân loại." Hằng năm Giáo Hội dùng mốc điểm thời gian này để cầu chúc nhau những lời chúc mừng ý nghĩa nhất.
Riêng với Cộng Đồng Việt Nam và Cộng Đồng Công Giáo, tôi xin chúc bình an của Vua Bình An tới mỗi tâm hồn, gia đình và toàn thể chúng ta. Như thánh Phanxicô kêu gọi trong thời đại ngài: "Anh chị em hãy trở nên khí cụ của sự bình an." Một khi chúng ta có sự bình an trong tâm hồn, chúng ta phải trở nên những sứ giả loan truyền Sứ Điệp Bình An đến với những người chung quanh.
Kính chúc,