Sau một tuần kể từ khi đợt lũ đầu mùa bắt đầu, tại một số nơi nước dần dần rút đi, thế nhưng ở nhiều nơi khác thì vẫn chưa có xu hướng thuyên giảm.
Có năm tỉnh hiện đang bị ảnh hưởng nặng nề của lũ. Đó là các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam, Bình Định, Thừa Thiên-Huế và Quảng Trị.
Số người chết tính tới chiều thứ Hai là 38 người.
Ở huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, đê chống lũ bị vỡ hôm Chủ nhật làm hàng ngàn người phải đi sơ tán. Một người dân ở làng Phù Cát cho biết ông ở đây đã lâu nhưng lũ dữ dội như lần này thì ít thấy.
Thế còn tại tỉnh Quảng Nam thì người dân thị xã Hội An đang phải không những chống lũ mà còn tập trung sức lực để cứu chữa cho các công trình có giá trị tại đây.
Tin cho hay là 200 trong số 1040 di tích lịch sử của Hội An, thị xã đã được liệt vào danh sách Di sản Thế giới, đã bị lũ làm hư hại nặng.
Tuy nhiên theo đánh giá của một cán bộ Ban phòng chống lụt bão tỉnh, thiệt hại nặng nhất phải kể đến các huyện miền núi, bởi vì mưa và đá lở khiến cho việc cứu trợ vô cùng khó khăn.
Vậy mà đây mới chỉ là cơn lũ đầu mùa. Theo cán bộ này thì chắc tuần sau sẽ lại thêm một đợt lũ nữa.
Cho tới nay thiệt hại về mùa màng và tài sản vẫn chưa thống kê được nhưng ước tính sơ bộ, con số này có thể lên tới nhiều tỷ đồng trong cả năm tỉnh.
Miền Trung đã nghèo, lại càng nghèo hơn vì thiên tai mỗi năm. Và cũng chính sự thiếu thốn tài chính đã hạn chế hiệu quả của công tác phòng chống lũ lụt, như lời ông Đàm Văn Lợi, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân Tỉnh Bình Định trong một phỏng vấn với đài BBC.
Ông nói người dân trong tỉnh đã xác định phải sống chung với lũ và do vậy, phải chấp nhận sẽ có thiệt hại.
"Chứ còn để gọi là chống lũ một cách toàn diện thì cả tỉnh, cả nước cũng chưa có điều kiện để làm". (BBC)
Có năm tỉnh hiện đang bị ảnh hưởng nặng nề của lũ. Đó là các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam, Bình Định, Thừa Thiên-Huế và Quảng Trị. Số người chết tính tới chiều thứ Hai là 38 người.
Ở huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, đê chống lũ bị vỡ hôm Chủ nhật làm hàng ngàn người phải đi sơ tán. Một người dân ở làng Phù Cát cho biết ông ở đây đã lâu nhưng lũ dữ dội như lần này thì ít thấy.
Thế còn tại tỉnh Quảng Nam thì người dân thị xã Hội An đang phải không những chống lũ mà còn tập trung sức lực để cứu chữa cho các công trình có giá trị tại đây.
Tin cho hay là 200 trong số 1040 di tích lịch sử của Hội An, thị xã đã được liệt vào danh sách Di sản Thế giới, đã bị lũ làm hư hại nặng.
Tuy nhiên theo đánh giá của một cán bộ Ban phòng chống lụt bão tỉnh, thiệt hại nặng nhất phải kể đến các huyện miền núi, bởi vì mưa và đá lở khiến cho việc cứu trợ vô cùng khó khăn.
Vậy mà đây mới chỉ là cơn lũ đầu mùa. Theo cán bộ này thì chắc tuần sau sẽ lại thêm một đợt lũ nữa.
Cho tới nay thiệt hại về mùa màng và tài sản vẫn chưa thống kê được nhưng ước tính sơ bộ, con số này có thể lên tới nhiều tỷ đồng trong cả năm tỉnh.
Miền Trung đã nghèo, lại càng nghèo hơn vì thiên tai mỗi năm. Và cũng chính sự thiếu thốn tài chính đã hạn chế hiệu quả của công tác phòng chống lũ lụt, như lời ông Đàm Văn Lợi, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân Tỉnh Bình Định trong một phỏng vấn với đài BBC.
Ông nói người dân trong tỉnh đã xác định phải sống chung với lũ và do vậy, phải chấp nhận sẽ có thiệt hại.
"Chứ còn để gọi là chống lũ một cách toàn diện thì cả tỉnh, cả nước cũng chưa có điều kiện để làm". (BBC)