GARDEN GROVE.- Linh Mục đa tài Phêrô Vũ Đình Trác - cũng là nhà văn nhà báo Hán Chương, giáo sư tiến sĩ triết học đông phương tại nhiều trường trung học và đại học trước năm 1975, đông y sĩ, nhạc sĩ thánh ca, tác giả của ca khúc hợp xướng nổi tiếng "Tình Chúa Yêu Tôi" - đã qua đời bình yên tại tư gia trong đêm 29 rạng 30 Tháng Chín, năm 2003, thọ 77 tuổi.
Cha cố Trác cũng là nguyên chủ tịch Liên Đoàn Công Giáo VN tại Hoa Kỳ và chủ tịch Cộng Đồng Giáo sĩ và Tu Sĩ Việt Nam tại Hoa Kỳ. Linh mục Vũ Đình Trác đã chứng tỏ một nhãn quan độc đáo với một viễn kiến rất bao dung về tương lai dân tộc Việt Nam, vượt trên mọi tranh chấp đương thời.
Vào sáng ngày 30 Tháng Chín vừa qua, Lm. Trác có hẹn đi bệnh viện để lọc máu, nhưng người nhà chờ mãi không thấy ông rời phòng ngủ. Khi đã quá giờ, người giúp việc mới đến gõ cửa để nhắc, không thấy tiếng trả lời, liền đẩy cửa vào thì thấy ông vẫn nằm bất động trên giường. Nhân viên cấp cứu được gọi tới hiện trường khám nghiệm và thấy rằng ông đã chết trong đêm. Cái chết khá bình yên sau một đời phục vụ nhiệt thành của một tu sĩ đa tài, niềm hãnh diện không những của quê hương Trung Lao là nơi ngài sinh trưởng, mà còn của toàn thể Giáo Hội Công Giáo và người Việt Nam trong nước cũng như hải ngoại.
Thụ phong linh mục năm 26 tuổi tại Vương Cung Thánh Đường Saigon ngay trong năm đầu tiên sau khi chạy cộng sản từ Bắc vào Nam, Lm. Trác đã phụ trách rất nhiều công việc, từ tôn giáo tới xã hội, từ văn hóa tới chính trị...
Năm 1956, Ngài làm chủ nhiệm Tuần Báo Đường Sống, viết về các vấn đề của người tỵ nạn miền Bắc vào Nam lánh nạn cộng sản.
Ngài từng ủng hộ chính quyền của nguyên Tổng Thống Ngô Đình Diệm, nhưng ngài cũng đã thẳng thắn thừa nhận sự kiện vị lãnh đạo miền Nam đang mất uy tín với dân chúng qua bài viết kêu gọi mọi người "hãy cầu nguyện cho Tổng Thống Ngô Đình Diệm lấy lại được uy tín" với quốc dân. Chính vì bài viết này, ngài đã bị đưa ra tòa với tội chống chính quyền và bị kêu án 18 tháng tù. Theo chính Lm. Trác tiết lộ, diễn tiến này xảy ra dưới sự điều động của bà Ngô Đình Nhu, em dâu tổng thống, trong lúc Tổng Thống Diệm công du Hoa Kỳ. Hay biết được chuyện này, Tổng Thống Diệm đã đích thân can thiệp, ân xá và xóa án cho ngài.
Là một học giả cực kỳ uyên bác, ngài tinh thông nhiều ngoại ngữ, như tiếng Hoa, tiếng Nhật, Anh, Pháp, La Tinh... Lm. Trác đậu Cử Nhân Văn Chương Việt Hán tại Đại Học Sài Gòn, đậu Tiến Sĩ Triết Học Đông Phương tại Đại Học Fujen, Đài Loan với luận án "Triết Lý Chấp Sinh Nguyễn Công Trứ", Tiến Sĩ Triết Học Đông Phương tại Đại Học Sophia, Nhật Bản, với luận án "Triết Lý Nhân Bản Nguyễn Du". Luận án sau này đã được dịch ra Anh ngữ, và xuất hiện tại nhiều thư viện của Hoa Kỳ.
Ngoài các luận án kể trên, Lm. Trác còn là tác giả nhiều công trình nghiên cứu văn học, y học và triết học, như "Việt Nam trong quĩ đạo thế giới" (xuất bản 1985 tại Hoa Kỳ), "Công Giáo Việt Nam trong truyền thống văn hóa dân tộc" (xuất bản 1996 tại Hoa Kỳ), "Một trăm cây thuốc vạn linh", các sách giáo khoa Anh ngữ, Pháp ngữ...
Đặc biệt, 2 lần là nạn nhân của chế độ cộng sản, lần thứ nhất ở miền Bắc trước năm 1954, và lần thứ hai tại miền Nam sau năm 1975 cho mãi tới năm 1980, ngài đã chứng kiến nhiều trang sử đau khổ của đất nước dưới chế độ cộng sản. Với tự truyện "Rồng Xanh Ngục Đỏ", Lm. Trác đã vạch trần nhiều sự thật đắng cay của đất nước trong những năm đầu cộng sản mới chiếm miền Nam.
Tại Hoa Kỳ, ngài được bầu vào chức chủ tịch Cộng Đồng Giáo Sĩ và Tu Sĩ Việt Nam (Công Giáo) tại Hoa Kỳ, nổi tiếng với một viễn kiến bao dung về tương lai dân tộc, vượt trên mọi tranh chấp đương thời.
Vào năm 1985, ngài đã cùng với nhiều thân hữu như Lm. Trần Đức Huynh, cựu bộ trưởng Cao Xuân Vỹ chủ trương báo Đất Nước Tôi cho tới năm 1988.
Là nhạc sĩ, ngài đã sáng tác nhiều bản thánh ca giá trị, rất phổ biến trong các thánh đường Việt Nam và hải ngoại.
Mặc dầu đa tài đa năng, nhưng đúng như những lời ngài viết trong một ca khúc nổi tiếng "Tình Chúa Yêu Tôi" - thường được các ca đoàn lớn trình bày trong những lễ nghi trọng thể trên toàn thế giới - ngài tự nhận "chỉ là đầy tớ vô duyên, vô duyên bất tài" của Thượng Đế, phục vụ trong khiêm cung tới hơi thở cuối cùng.
Cha cố Trác cũng là nguyên chủ tịch Liên Đoàn Công Giáo VN tại Hoa Kỳ và chủ tịch Cộng Đồng Giáo sĩ và Tu Sĩ Việt Nam tại Hoa Kỳ. Linh mục Vũ Đình Trác đã chứng tỏ một nhãn quan độc đáo với một viễn kiến rất bao dung về tương lai dân tộc Việt Nam, vượt trên mọi tranh chấp đương thời.
Vào sáng ngày 30 Tháng Chín vừa qua, Lm. Trác có hẹn đi bệnh viện để lọc máu, nhưng người nhà chờ mãi không thấy ông rời phòng ngủ. Khi đã quá giờ, người giúp việc mới đến gõ cửa để nhắc, không thấy tiếng trả lời, liền đẩy cửa vào thì thấy ông vẫn nằm bất động trên giường. Nhân viên cấp cứu được gọi tới hiện trường khám nghiệm và thấy rằng ông đã chết trong đêm. Cái chết khá bình yên sau một đời phục vụ nhiệt thành của một tu sĩ đa tài, niềm hãnh diện không những của quê hương Trung Lao là nơi ngài sinh trưởng, mà còn của toàn thể Giáo Hội Công Giáo và người Việt Nam trong nước cũng như hải ngoại.
Thụ phong linh mục năm 26 tuổi tại Vương Cung Thánh Đường Saigon ngay trong năm đầu tiên sau khi chạy cộng sản từ Bắc vào Nam, Lm. Trác đã phụ trách rất nhiều công việc, từ tôn giáo tới xã hội, từ văn hóa tới chính trị...
Năm 1956, Ngài làm chủ nhiệm Tuần Báo Đường Sống, viết về các vấn đề của người tỵ nạn miền Bắc vào Nam lánh nạn cộng sản.
Ngài từng ủng hộ chính quyền của nguyên Tổng Thống Ngô Đình Diệm, nhưng ngài cũng đã thẳng thắn thừa nhận sự kiện vị lãnh đạo miền Nam đang mất uy tín với dân chúng qua bài viết kêu gọi mọi người "hãy cầu nguyện cho Tổng Thống Ngô Đình Diệm lấy lại được uy tín" với quốc dân. Chính vì bài viết này, ngài đã bị đưa ra tòa với tội chống chính quyền và bị kêu án 18 tháng tù. Theo chính Lm. Trác tiết lộ, diễn tiến này xảy ra dưới sự điều động của bà Ngô Đình Nhu, em dâu tổng thống, trong lúc Tổng Thống Diệm công du Hoa Kỳ. Hay biết được chuyện này, Tổng Thống Diệm đã đích thân can thiệp, ân xá và xóa án cho ngài.
Là một học giả cực kỳ uyên bác, ngài tinh thông nhiều ngoại ngữ, như tiếng Hoa, tiếng Nhật, Anh, Pháp, La Tinh... Lm. Trác đậu Cử Nhân Văn Chương Việt Hán tại Đại Học Sài Gòn, đậu Tiến Sĩ Triết Học Đông Phương tại Đại Học Fujen, Đài Loan với luận án "Triết Lý Chấp Sinh Nguyễn Công Trứ", Tiến Sĩ Triết Học Đông Phương tại Đại Học Sophia, Nhật Bản, với luận án "Triết Lý Nhân Bản Nguyễn Du". Luận án sau này đã được dịch ra Anh ngữ, và xuất hiện tại nhiều thư viện của Hoa Kỳ.
Ngoài các luận án kể trên, Lm. Trác còn là tác giả nhiều công trình nghiên cứu văn học, y học và triết học, như "Việt Nam trong quĩ đạo thế giới" (xuất bản 1985 tại Hoa Kỳ), "Công Giáo Việt Nam trong truyền thống văn hóa dân tộc" (xuất bản 1996 tại Hoa Kỳ), "Một trăm cây thuốc vạn linh", các sách giáo khoa Anh ngữ, Pháp ngữ...
Đặc biệt, 2 lần là nạn nhân của chế độ cộng sản, lần thứ nhất ở miền Bắc trước năm 1954, và lần thứ hai tại miền Nam sau năm 1975 cho mãi tới năm 1980, ngài đã chứng kiến nhiều trang sử đau khổ của đất nước dưới chế độ cộng sản. Với tự truyện "Rồng Xanh Ngục Đỏ", Lm. Trác đã vạch trần nhiều sự thật đắng cay của đất nước trong những năm đầu cộng sản mới chiếm miền Nam.
Tại Hoa Kỳ, ngài được bầu vào chức chủ tịch Cộng Đồng Giáo Sĩ và Tu Sĩ Việt Nam (Công Giáo) tại Hoa Kỳ, nổi tiếng với một viễn kiến bao dung về tương lai dân tộc, vượt trên mọi tranh chấp đương thời.
Vào năm 1985, ngài đã cùng với nhiều thân hữu như Lm. Trần Đức Huynh, cựu bộ trưởng Cao Xuân Vỹ chủ trương báo Đất Nước Tôi cho tới năm 1988.
Là nhạc sĩ, ngài đã sáng tác nhiều bản thánh ca giá trị, rất phổ biến trong các thánh đường Việt Nam và hải ngoại.
Mặc dầu đa tài đa năng, nhưng đúng như những lời ngài viết trong một ca khúc nổi tiếng "Tình Chúa Yêu Tôi" - thường được các ca đoàn lớn trình bày trong những lễ nghi trọng thể trên toàn thế giới - ngài tự nhận "chỉ là đầy tớ vô duyên, vô duyên bất tài" của Thượng Đế, phục vụ trong khiêm cung tới hơi thở cuối cùng.