Niềm Vui Mừng và Hy Vọng với Đức tân Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn

Vatican, Chúa Nhật 28-9-2003 -- Hôm nay, toàn thể cộng đồng Dân Chúa và đồng bào Việt Nam hân hoan đón chào tin vui trọng đại khi được biết Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II công bố danh sách 30 vị được vinh thăng Hồng Y (với 1 vị được giữ kín), trong đó có Đức Cha Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám Mục Giáo Phận Sàigòn.

Đức tân Hồng Y Phạm Minh Mẫn sinh năm 1934 tại Cà Mau; thụ phong Linh mục ngày 25-5-1965 thuộc Giáo phận Cần Thơ; thụ phong Giám mục ngày 22-3-1993 làm Giám mục Phó Giáo phận Mỹ Tho; được bổ nhiệm và nhậm chức Tổng Giám mục Sàigòn ngày 1-4-1998.

Ngày 21 tháng 10 năm 2003, Đức Tổng Giám mục Phạm Minh Mẫn cùng với 29 vị sẽ được Đức Gioan Phaolô II vinh thăng Hồng Y trong một Thánh Lễ đại trào tại Đền Thờ Thánh Phêrô, Vatican.

Đầu năm 1992 dịp ghé thăm Đại Chủng Viện Thánh Qúy, Cần Thơ, chúng tôi rất cảm động đã được đón tiếp thân tình và còn nhớ rất kỹ hai điều Cha Giám đốc Phạm Minh Mẫn nhắn nhủ:

Một là cố gắng giữ liên lạc giữa anh em ở hải ngoại và tại quê nhà, để sau này khi có dịp làm việc phục vụ chung với nhau sẽ được gần gũi và dễ thông cảm hơn; kinh nghiệm sau một thời gian dài đã không có sự liên lạc giữa miền Bắc và miền Nam (1954-1975), nên tâm tình con người, kể cả trong Giáo hội, có nhiều khoảng cách đáng quan tâm suy tư.

Hai là cần theo dõi và học hỏi những khác biệt phức tạp về văn hóa, chính trị, tôn giáo giữa các nước trong cộng đồng Á Châu, để có thể nhận định tình hình hầu góp phần tích cực vào công cuộc loan báo Tin Mừng Ơn Cứu Độ nhằm phát triển cho sự thịnh vượng, tự do, công lý và hòa bình tại lục địa rộng lớn này.

Cũng chính vì vậy, mỗi khi đi công tác mục vụ đó đây, nhất là kể từ khi nhận lãnh trách nhiệm Tổng Giám mục Sàigòn năm 1998, hằng năm có dịp thuận tiện ra hải ngoại, Đức Cha Mẫn đều không bỏ lỡ bất cứ một cơ hội nào để có thể gặp gỡ, thăm viếng, trao đổi, chia sẻ, nối kết làm tăng thêm tình liên đới và sự hiệp thông giữa mọi người với nhau.

Năm 1993 khi được bổ nhiệm làm Giám mục, Đức Cha Mẫn đà chọn khẩu hiệu “Như Thầy Yêu Thương”, nói lên tâm tình thân thương gần gũi gắn bó với cộng đồng Dân Chúa cũng như với đồng bào dân Việt, gạt qua một bên những dị biệt xa cách, để cùng nhau đồng hành trên tiến trình xây dựng những con người Việt Nam mới cho Giáo hội và Đất nước thân yêu.

Sự quan phòng của Thánh Thần Thiên Chúa đối với Giáo hội và Đất nước Việt Nam thật là kỳ diệu! Sau một thời gian dài bị phân hóa, nghi kỵ, chia rẽ, gian dối, hận thù do ảnh hưởng bởi chế độ thực dân và chiến tranh quốc cộng, đồng bào dân Việt dần dần nhận ra những bất hạnh của quê hương, nhờ đó những con người Việt Nam mới quyết tâm dựng lại đất nước và một Việt Nam mới đang từ từ được biến đổi và phục hưng. Hội Thánh Công Giáo Việt Nam cũng cùng chung một mạch sống với những bước thăng trầm gắn liền trong bối cảnh lịch sử của quê hương đất nước.

Sau ngày 19-6-1988, 117 vị Tiền Nhân Tử Đạo Việt Nam được phong lên hàng Hiển Thánh, rồi từ năm 1991, sau chuyến viếng thăm Việt Nam của Đức Hồng Y Etchegary, Chủ tịch Hội Đồng Giáo Hòang Công Lý và Hòa Bình, và liên tiếp nhiều lần các Giám mục Việt Nam thăm viếng Mộ Thánh Phêrô & Phaolô và gặp gỡ Đức Giáo Hoàng cũng như với các Bộ liên hệ tại Vatican, Giáo Hội Việt Nam đã có những bước cải tiến mới mẻ. Theo lời khuyến cáo thập niên trước đây của Đức Hồng Y Tomko, Bộ Trưởng Bộ Rao Giảng Tin Mừng cho các Dân Tộc, việc trẻ trung hóa hàng Giám mục lãnh đạo Giáo Hội Việt Nam đã và đang bắt đầu được thực hiện. Năm ngoái, Đức Cha Thiên được bổ nhiệm cai quản Giáo phận Hải Phòng mới 41 tuổi. Mới đây Đức Cha Kiệt, 51 tuổi, Giám mục Giáo phận Cao Bằng Lạng Sơn, được bổ nhiệm làm Giám quản Tông tòa Tổng Giáo phận Hà Nội.

Việc chuẩn bị con người mới cho Giáo hội và Đất nước được đặt lên hàng ưu tiên, đặc biệt từ những năm gần đây: “Huấn luyện một hàng Giáo sĩ tiêu biểu và đào tạo tầng lớp Giáo dân trưởng thành, đó là chương trình mà tất cả cộng đồng Dân Chúa ở Việt Nam phải cùng chung sức xây dựng bằng cách này hay cách khác, tùy khả năng và hoàn cảnh của mỗi người, nhất là bằng cầu nguyện, hy sinh và sống thánh thiện. Trước khi xây dựng những cơ sở vật chất, cần xây dựng con người, vì con người là yếu tố căn bản của mọi chương trình xây dựng và kiến thiết” (ĐHY Phạm Đình Tụng ngỏ lời trước Thánh Lễ tấn phong Giám mục Phó Giáo phận Nha Trang, tháng 6.1997).

Nhân dịp Đức Cha Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn được vinh thăng Hồng Y, xin ghi lại đây tâm tình chia sẻ của ngài qua “suy nghĩ về huyền nhiệm ơn gọi”, bài suy niệm hôm 23-3-1998, sau ngày Đức Cha được bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Sàigòn (đã được đăng trong VietCatholic):

Thiên Chúa cần một người cha cho dân của mình.

Người chọn một cụ già.

Thế là Abraham đứng lên...

Thiên Chúa cần một người phát ngôn.

Người chọn một anh chàng vừa nhút nhát vừa có tật nói ngọng.

Thế là Môse đứng lên...

Thiên Chúa cần một thủ lãnh để hướng dẫn dân mình.

Người chọn một cậu thanh niên nhỏ nhất, yếu nhất trong nhà.

Thế là Đavít đứng lên...



Thiên Chúa cần một tảng đá làm nền cho ngôi nhà Giáo Hội.

Người chọn một anh chối đạo.

Thế là Phêro đứng lên...

Thiên Chúa cần một gương mặt để diễn tả tình yêu cho nhân loại.

Người chọn một cô gái điếm.

Đó là Maria Mácđalêna...

Thiên Chúa cần một chứng nhân để hô lên sứ điệp của Người.

Người chọn một kẻ chuyên bắt đạo.

Đó là Phaolo gốc thành Tác-xô...

Thiên Chúa cần một ai đó để qui tụ dân và đi đến với những người khác.

Người đã chọn Bạn.

Bạn run sợ, lẽ nào Bạn không đứng lên?...


(Trích VietCatholic)