ROME (Zenit.org) - Linh mục thần học luân lý nói rằng mặc dầu đi đến kết quả thảm thương, quyết định phẩu thuật tách rời hai chị em song sinh liền đầu người Iran 29 tuổi là Ladan và Laleh Bijani không đặt ra vấn đề đạo đức.
Hai chị em song sinh liền đầu đã qua đời cách nhau 90 phút tại Bệnh viện Raffles ở Singapore vào hôm Thứ Ba 8/7/2003.
Cha Joseph Gallagher, giáo sư thần học luân lý tại Hàn lâm viện Alphonsô ở Roma đã nói với đài Phát thanh Vatican."Điều đó chắc chắn thật đau đớn. Tôi hoàn toàn tôn trọng lòng can đảm của hai người phụ nữ và tôi nghĩ rằng quyết định tiến tới việc giải phẫu là một lựa chọn luân lý rất can đảm. Tôi rất tiếc là cuộc giải phẫu không thành công."
Cha Gallagher nói cuộc giải phẫu không đề ra những vấn đề đạo đức hay luân lý. Cha giải thích"Đó là một cuộc giải phẫu rất tinh xảo, nhưng cả hai người đã được chuẩn bị đích đáng. Các bác sĩ chắc đã xem xét cẩn thận các hoàn cảnh, và cả những chuyên viên cũng như bịnh nhân đều ý thức những hậu quả có thể xảy ra trong cuộc giải phẫu”.
Giáo sư Mauro Cozzoli là giáo sư thần học tại Đại học Laterô cũng bênh vực sự đúng đắng của cuộc giải phẫu. Thông Tấn Xã Ansa đã trưng lời của giáo sư Cozzoli rằng "Nó có tính chất chữa bịnh, điều kện sống của hai người nữ trẻ rõ ràng là bất thường và do đó thuộc bệnh lý".
Giáo sư Cozzoli nói rằng ca phẫu thuật "không có ý cất đi mạng sống hay là thực hành một cuộc thí nghiệm thiếu suy nghĩ và lợi dụng thời cơ, nhưng là có sự chú tâm muốn xúc tiến tình trạng tự trị và phẩm chất sự sống của hai người đã bị nghiêm trọng mất đi khả năng vị dị dạng"
Hai chị em song sinh liền đầu đã qua đời cách nhau 90 phút tại Bệnh viện Raffles ở Singapore vào hôm Thứ Ba 8/7/2003.
Cha Joseph Gallagher, giáo sư thần học luân lý tại Hàn lâm viện Alphonsô ở Roma đã nói với đài Phát thanh Vatican."Điều đó chắc chắn thật đau đớn. Tôi hoàn toàn tôn trọng lòng can đảm của hai người phụ nữ và tôi nghĩ rằng quyết định tiến tới việc giải phẫu là một lựa chọn luân lý rất can đảm. Tôi rất tiếc là cuộc giải phẫu không thành công." Cha Gallagher nói cuộc giải phẫu không đề ra những vấn đề đạo đức hay luân lý. Cha giải thích"Đó là một cuộc giải phẫu rất tinh xảo, nhưng cả hai người đã được chuẩn bị đích đáng. Các bác sĩ chắc đã xem xét cẩn thận các hoàn cảnh, và cả những chuyên viên cũng như bịnh nhân đều ý thức những hậu quả có thể xảy ra trong cuộc giải phẫu”.
Giáo sư Mauro Cozzoli là giáo sư thần học tại Đại học Laterô cũng bênh vực sự đúng đắng của cuộc giải phẫu. Thông Tấn Xã Ansa đã trưng lời của giáo sư Cozzoli rằng "Nó có tính chất chữa bịnh, điều kện sống của hai người nữ trẻ rõ ràng là bất thường và do đó thuộc bệnh lý".
Giáo sư Cozzoli nói rằng ca phẫu thuật "không có ý cất đi mạng sống hay là thực hành một cuộc thí nghiệm thiếu suy nghĩ và lợi dụng thời cơ, nhưng là có sự chú tâm muốn xúc tiến tình trạng tự trị và phẩm chất sự sống của hai người đã bị nghiêm trọng mất đi khả năng vị dị dạng"