SÀI GÒN- Theo báo Tuổi Trẻ, ông Trần Quang Hỷ đang lái xe tại khu vực Suối Tiên thì bị cảnh sát giao thông kiểm tra giấy tờ. Khi cảnh sát xem giấy chứng nhận bảo hiểm thì mới phát giác ra là người bán bảo hiểm cho ông Hỷ đã ghi thời hạn bảo hiểm từ ngày 3/4/2003 đến ngày 3/4/2003.Như vậy là sáng mua, chiều hết hạn.

Công ty bán bảo hiểm có tên là Bảo Việt đã nhận của ông Hỷ số tiền 64,000 đồng. Tuy nhiên, trên tấm giấy bảo hiểm không ghi địa chỉ, số điện thoại của công ty thành ra ông Hỷ không biết sẽ ăn làm sao nói làm sao bây giờ ? Có điều chắc chắn, ông Hỷ vẫn phải đóng phạt cho cảnh sát 20,000 đồng.