Danh sách qúi Ân nhân giúp nạn nhân ở Việt Nam bị lũ Lekima

LOS ANGELES -- Sau một tuần lễ thông tin về việc Quyên Góp giúp cho nạn nhân bị lũ lụt do bão Lekima gây ra, chúng tôi rất khích lệ được những tấm lòng hảo tâm của qúi vị độc giả đã gửi quà về giúp đỡ cho những nạn nhân ở Việt Nam qua Qũi Cứu Trợ Lũ Lụt 2007.

Nhân đây, chúng tôi xin thay mặt cho đồng bào nạn nhân bị lũ cảm ơn qúi vị Ân nhân sau đây mà chúng tôi đã nhận được quà gửi về: TỔNG CỘNG = $11,082.00

Số Ngày Tên Địa chỉ Tặng
13521/10/2007 CĐ Đức Mẹ Mân Côi (đợt 1) Claremont, CA 1,611.00
13420/10/2007 Khuyen Dau Tampa, FL 50.00
13320/10/2007 Trâm H. Nguyễn Anaheim, CA 100.00
13220/10/2007Jimmy Bùi New Orleans, LA 100.00
13120/10/2007Tien V. Đào San José, CA 50.00
130 19/10/2007 Việt Đức Nguyễn San José, CA 100.00
129 19/10/2007 Thinh Nguyen Sunnyvale, CA 50.00
128 19/10/2007 Trang Thu Luu Nguyen Huntington Bch, CA 100.00
127 18/10/2007 Nữ tu Theresa Ngọc Lan Nguyễn Beaverton, OR 100.00
126 18/10/2007 Theresa Pham & Francis Vu Santa Ana, CA 300.00
125 18/10/2007 CĐ CGVN tại St Luke (cha Tuấn, SDB) Stockton, CA 3,471.00
124 18/10/2007 Các Chủng Sinh St Benedict, OR 200.00
123 18/10/2007 Ẩn danh San José, CA 100.00
122 18/10/2007 Loc Quang Nguyen Beaverton, OR 200.00
121 18/10/2007 Thanh V. Nguyen Newton, MA 100.00
120 18/10/2007 Loc Nguyen Hillsborough, NJ 50.00
119 18/10/2007 Luan D. Nguyen Tigard, OR 200.00
118 18/10/2007 Quân Minh Trần Cambridge, MA 100.00
117 17/10/2007 Khánh Văn Nguyễn Chicago, IL 100.00
116 17/10/2007 Báu T. Hồ & Lanh Nguyễn Union City, CA 100.00
115 17/10/2007 John & Khiêm O'Dell Las Vegas, NV 200.00
114 17/10/2007 William Phan & Huyền Bùi Houston, TX 100.00
113 17/10/2007 Monique T. L. Brown Fresno, CA 300.00
112 17/10/2007 Ẫn danh New York, NY 300.00
111 17/10/2007 Trước Văn Trần Rochester, MN 50.00
110 17/10/2007 Trinh Phạm Newburgh, NY 200.00
109 17/10/2007 Trung Phạm Toronto, Canada 100.00
108 16/10/2007 Doanh Nguyễn West Hills, CA 100.00
107 16/10/2007 Khoa Vũ & LLyana Vũ Honolulu, HI 200.00
106 16/10/2007 Hùng Đỗ Annandale, VA 50.00
105 15/10/2007 Tuấn N. Bùi Arlington, TX 100.00
104 15/10/2007 Loc D. Chu Metairie, LA 1,000.00
103 15/10/2007 Thanh Dau & Phuong Hoa Newington, CT 50.00
102 13/10/2007 Lucy Khanh Dinh West Valley, UT 50.00
101 13/10/2007 VietCatholic (Cha Nghị) Claremont, CA $1,000.00


Qúi vị muốn đóng góp vào Qũi Từ Thiện giúp nạn nhân bão Lekima:

Ngân phiếu gửi cho: VietCatholic Charity với chú thích "S.O.S Lũ lụt 2007

Account: Bank of America, VietCatholic Charity # 122000661---02052-16164

VietCatholic

P.O. Box 1408

Claremont, CA 91711

conggiao@gmail.com


Ngày 16/10/2007 vừa qua Đức Cha Nguyễn chí Linh, giám mục giáo phận Thanh Hóa và Đức Cha Nguyễn văn Yến, Phó Chủ tịch đặc trách Ban Bác Ái Xã Hội Miền Bắc thuộc HĐGMVN, cùng quí nữ tu Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh mục, quí Cha và các một số đại diện giáo dân xứ Chính tòa đã đi thăm và phát quà cho một số họ đạo bị lũ lụt.

Tại họ đạo Dương Giao xứ Bằng Phú nơi có dân tộc Mường, Đức cha Nguyễn Chí Linh khi phát qua cho anh chị em dân tộc đã nhắn nhủ như sau: “Giáo phận rất quan tâm đến anh chị em, vì đây là một người con nghèo khổ. Nhưng giáo phận chúng ta còn nhiều khó khăn, nên Cha đã làm tất cả những gì có thể cho các con. Tuy nhiên, chúng ta hãy luôn tin tưởng vào tình thương Quan phòng của Chúa. Trong lần lũ lụt này, Chúa đã gởi rất nhiều ân nhân đến với giáo phận chúng ta. Mỗi gia đình đều sẽ nhận được sự chia sẻ của anh chị em ở khắp các nơi gởi về…”. Ngài có dự định sẽ dùng số tiền quí ân nhân trong và ngoài nước cứu trợ để cung cấp lợn và lúa giống cho các nạn nhân, giúp họ khôi phục đời sống kinh tế gia đình.

Còn Đức Cha Nguyễn văn Yến phát biểu như sau: "Chúng tôi nhìn thấy những vành khăn tang, những giọt nước mắt… chúng tôi cũng rất lấy làm thương tâm và cảm thông trước những mất mát của mọi người và hứa sẽ tiếp tục nâng đỡ bằng lời cầu nguyện và những gì có thể để giúp anh chị em sớm khôi phục cuộc sống".

Những tấm chăn màn, mì tôm, quần áo ấm…đã được hai Đức Cha, quí Sơ trao tận tay các nạn nhân với tất cả sự trân trọng. Các Vị Chũ Chăn đã tận tình hỏi thăm, an ủi từng người. Quà đẹp, cách trao cũng đẹp, làm cho khung cảnh núi rừng càng đẹp, cây cỏ càng xanh… Có câu hát “dù nghèo mà vui”, nhưng ở đây thì lại “dù nghèo mà…xinh”.