Nha Trang: Ngày 3/9/2007 là ngày sinh nhật thứ 85 của Đức Ông Phêrô Nguyễn Quang Sách, trong ngày tĩnh tâm các Linh Mục do giáo phận tổ chức hàng tháng mà Đức Ông vẫn tham dự, vào ngày 4/9 Tòa Giám Mục Nha Trang cũng tổ chức bữa cơm trưa chúc mừng thượng thọ sinh nhật thứ 85.
Đức Ông Nguyễn Quang Sách là người phục vụ lâu năm kiên trì và cao niên nhất trong Vietcatholic chuyên phiên dịch các thông điệp, bài phát biểu của Giáo Hoàng, giải thích Tin Mừng Chúa Nhật, Giải Đáp Phụng Vụ …
Với những bài dài xin yêu cầu Đức Ông dịch, Đức Ông không bao giờ than phiền và chỉ một sáng một chiều là xong ngay. Lắm lúc máy com-piu-tờ bị trục trặc không gởi đi được hay những lúc bị cúp điện phải tạm ngưng, nhưng Đức Ông vẫn kiên nhẫn chờ đợi.
Với tuổi đã về chiều, nhưng Đức Ông vẫn say mê phiên dịch, tinh thần vẫn còn sáng suốt và minh mẫn, luôn quan niệm rằng: “Mỗi khi tôi ngồi dịch bài của Tòa Thánh, tôi nghĩ tới những anh em thiếu phương tiện nghiên cứu, không phải là tôi kiêu hãnh, nhưng tôi muốn được tiếng nói của Tòa Thánh vang vọng vì Nước Trời …”.
Mỗi khi thăm hỏi Đức Ông, Đức Ông bao giờ cũng kết thúc bằng câu này: “Xin chân thành cám ơn và cầu nguyện cho tôi, để còn sống ngày nào thì chỉ biết sống cho Chúa và theo ý Chúa”.
Xin giúp lời cầu nguyện cho Đức Ông luôn tràn đầy sức khỏe và an vui phục vụ Giáo Hội tại quê nhà và cho Giáo Hội Hoàn Vũ.
Đức Ông Nguyễn Quang Sách là người phục vụ lâu năm kiên trì và cao niên nhất trong Vietcatholic chuyên phiên dịch các thông điệp, bài phát biểu của Giáo Hoàng, giải thích Tin Mừng Chúa Nhật, Giải Đáp Phụng Vụ …
Với những bài dài xin yêu cầu Đức Ông dịch, Đức Ông không bao giờ than phiền và chỉ một sáng một chiều là xong ngay. Lắm lúc máy com-piu-tờ bị trục trặc không gởi đi được hay những lúc bị cúp điện phải tạm ngưng, nhưng Đức Ông vẫn kiên nhẫn chờ đợi.
Với tuổi đã về chiều, nhưng Đức Ông vẫn say mê phiên dịch, tinh thần vẫn còn sáng suốt và minh mẫn, luôn quan niệm rằng: “Mỗi khi tôi ngồi dịch bài của Tòa Thánh, tôi nghĩ tới những anh em thiếu phương tiện nghiên cứu, không phải là tôi kiêu hãnh, nhưng tôi muốn được tiếng nói của Tòa Thánh vang vọng vì Nước Trời …”.
Mỗi khi thăm hỏi Đức Ông, Đức Ông bao giờ cũng kết thúc bằng câu này: “Xin chân thành cám ơn và cầu nguyện cho tôi, để còn sống ngày nào thì chỉ biết sống cho Chúa và theo ý Chúa”.
Xin giúp lời cầu nguyện cho Đức Ông luôn tràn đầy sức khỏe và an vui phục vụ Giáo Hội tại quê nhà và cho Giáo Hội Hoàn Vũ.