Huế, Việt Nam, Một ngày lễ khấn dòng đã mang lại niềm vui cho các Nữ tu dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng Huế.

Nữ tu Maria Trần Thị Oanh, tay cầm xấp ảnh các Thánh, sau mỗi tấm hình có ghi dòng chữ: kỷ niệm ngày Kim khánh khấn dòng 22/8/2007 để tặng cho những ai đến chúc mừng chị, vì ngày này cách đây 50 năm, chị đã trở nên Nữ tu vĩnh viễn của dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng Huế.

Chị Oanh 72 tuổi cho biết, chị đã giúp các Cha xứ để dạy các Tân tòng tại các Giáo xứ Diêm Tụ, Mỹ Thạnh, Cự Lại, Phú Bài và An Truyền. Chị Oanh xúc động nói: ‘’Tôi rất sung sướng vì hồng ân Chúa đã cho tôi sống đến hôm nay, tôi yếu đuối và bệnh tật’’, chị Oanh cảm thấy niềm vui được nhân thêm, vì hôm nay người em họ của chị là một Giám mục đã vượt 1120 kilômét để về Huế tham dự Thánh Lễ đồng tế Tạ ơn.

Đức Giám Mục Mỹ Tho, Phaolô Bùi Văn Đọc, 63 tuổi được phong Giám mục năm 1999 với khẩu hiệu ‘’Chúa Là Nguồn Vui Của Con’’ nói rằng, ngài cầu chúc cho các chị khấn dòng hôm nay, thực sự được trọn lành để thực hiện vai trò mang tin vui, niềm yêu thương và Chúa đến cho mọi người.

Đức Giám mục Mỹ Tho đã cùng đồng tế với Đức Cha phụ tá Huế và 83 Linh mục trong và ngoài nước với hơn 700 tham dự viên gồm Bề trên các dòng, nam nữ Tu Sĩ, Giáo dân, thân nhân các Nữ tu trong và ngoài Giáo phận Huế.

Đức Cha Phanxicô Xavie Lê Văn Hồng thay mặt Đức Tổng Giám Mục Huế, chủ sự nghi lễ nói rằng, trong Thánh Lễ hôm nay, Hội dòng có nhiều niềm vui đó là, Niềm vui của các chị Ngọc Khánh khấn dòng, Kim Khánh khấn dòng, Vĩnh Khấn và Tiên Khấn.

Vị Giám mục 67 tuổi, khẳng định: ‘’ 60 năm hay 50 năm khấn dòng, đó là khoảng cách lớn, thời gian dài và đủ để quí chị cảm nghiệm tình yêu Chúa đã dành cho mình’’, đời sống và cầu nguyện của quý chị phải mẫu gương có sức thu hút và lôi kéo các em đang nối gót để bước trên con đường tận hiến.

Hôm nay, cũng là ngày mừng kính lễ Đức Maria Nữ Vương, Nguyện đường của dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng Huế, phất phới hàng trăm lá cờ đủ màu tung bay trước gió mùa thu, rực lên hàng chục ngọn nến vàng, những ngọn nến sẽ cháy hết đời mình được thắp sáng trong tay 15 Nữ tu Tiên Khấn ( khấn lần đầu), 6 Nữ tu Vĩnh Khấn (khấn trọn đời), 4 Nữ tu Kim Khánh khấn dòng ( 50 năm) và 3 Nữ tu Ngọc Khánh khấn dòng ( 60 năm).

Nữ tu Maria Elizabeth - Raphael Tuyệt Diệu, cổ mang vòng nhiều hoa hồng đủ màu sắc, tượng trưng cho 60 năm cuộc đời làm chứng nhân: Khiết tịnh, Khó nghèo và Vâng phục. Tuy đã 83 tuổi nhưng chị Raphael vẫn còn đi đứng mạnh khoẻ. Chị đã kể rằng, chị vẫn thường tham gia diễn văn nghệ để giúp vui cho các chị em của dòng trong những dịp lễ lớn. Chị nói:’’60 năm đối với chị là hồng ân của Chúa’’.

Ông Giuse Trần Mạnh Quý quê ở Đông Trang, Hương Sơn Hà Tỉnh, cho biết quê hương của ông vừa trải qua cơn bão số 2, bão đã làm 19 người qua đời, hàng chục ngàn ngôi nhà và hàng ngàn gia súc bị nước cuốn trôi, ông vào Huế để tham dự lễ Tiên Khấn của con mình.

Ông Quý là thân phụ của Nữ tu Maria Nguyễn Thị Thu Thuỷ vui mừng nói: ’’nguyện ước con của tôi từ nhỏ muốn được làm Nữ tu, nay đã được Chúa nhậm lời’’

Nữ tu Maria Têrêxa Nguyễn Thị Diệu Cảnh, bề trên Hội Dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng Huế đã bày tỏ lòng biết ơn đến các tham dự viên, đã về dự ngày lễ Tạ ơn của dòng, chị nói:’’ Sự hiện diện của các Đức Giám Mục, Linh mục, Bề trên các dòng, nam nữ Tu Sĩ và Giáo dân đã giúp cho các chị em trong dòng của chị phấn khởi để khuyến khích các chị tiếp tục phục vụ Chúa và Giáo Hội.

Dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng Huế cách Hà nội 663 kilômét về phía nam hiện có 25 cộng đoàn lớn nhỏ và 7 điểm mục vụ lưu động đang phục vụ rải rác trong các Giáo phận: Huế, Đà Nẵng, Nha trang, Xuân Lộc, Bà Rịa và Sài Gòn. với 162 Nữ tu đã khấn..