CÁO PHÓ


Trong niềm tin vào sự Phục Sinh của Chúa Giêsu Kitô,
Gia đình chúng tôi kính báo tin cùng quý Đức Cha, quý Cha,
quý Tu Sĩ Nam Nữ, quý cộng đồng Dân Chúa
cùng các Thân Bằng Quyến Thuộc và Bạn Hữu xa gần:
Chồng và Bố của chúng tôi là:

ÔNG PHÊRÔ NGUYỄN THU


(Thân Phụ Thầy Nguyễn Huy Bảo)
Sinh ngày 11 tháng 10 năm 1950 tại Quảng Bình, Việt Nam
Đã an nghỉ trong Chúa lúc 5 giờ 03 phút chiều Ngày 18 tháng 3 năm 2007
Tại tư gia thành phố Pomona, California, Hoa Kỳ. Hưởng thọ 57 Tuổi.

Linh cữu được quàn tại Todd Memorial Chapel
325 N. Indian Hill Blvd., Claremont,, CA 91711, (909) 622-1217


CHƯƠNG TRÌNH CẦU NGUYỆN VÀ THÁNH LỄ AN TÁNG
Thứ Năm 22.3.2007 tại nhà quàng Todd Memorial
4:00-5:00PM: Làm phép xác và phát tang
5:00-8:00PM Thăm viếng và cầu nguyện

Thứ Sáu 23.3.2007 tại nhà quàng Todd Memorial
3:00-7:00PM Thăm viếng và cầu nguyện

8:00PM Thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn Phêrô tại Our Lady of the Assumption Church,
435 Berkeley Ave. Claremont, CA 91711, Tel: 909-626-3596

Thứ Bảy 24.3.2007
6:30AM: Thánh lể An Táng tại Our Lady of the Assumption Church.
(Sau thánh lễ, linh cữu sẽ đưa được an táng tại The Good Shepherd Cemetery,
Hungtington Beach, California.

Tang Gia Đồng Kính Báo
Vợ: Bà Nguyễn Thị Thu Thanh
Trưởng Nam: Nguyễn Huy Vũ
Thứ Nam: Nguyễn Huy Bảo


Đôi Dòng Tiểu Sử Ông Phêrô Nguyễn Thu (1950 – 2007)

Ông Phêrô Nguyễn Thu sinh ngày 11 tháng 10 năm 1950 tại Quảng Bình, miền Trung, Việt Nam. Ông sinh trưởng trong một gia đình truyền thống Công Giáo. Ông là người con thứ ba trong gia đình mười ba người con. Năm 1970 ông gia nhập quân đội Việt Nam Cộng Hòa trong ngành An Ninh Quân Đội.
Năm 1976 ông kết hôn với hiền thê là Bà Nguyễn Thị Thu Thanh. Năm 1977, sinh trưởng nam Nguyễn Huy Vũ. Năm 1979 sinh thứ nam Nguyễn Huy Bảo, hiện là chủng sinh Thần Học tại Tổng Giáo Phận Los Angeles.
Năm 1984, vì lý do thời cuộc ông vượt biển tìm tự do và tương lai tốt đẹp cho gia đình. Sau khi đến đảo Galang, Indonesia một thời gian, ông định cư ở tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Từ năm 1985 tới 1991 ông sinh sống tại California và làm nhiều công việc khác nhau để lo cho gia đình tại Việt Nam. Sau bảy năm làm giấy tờ bảo lãnh, năm 1991 ông đoàn tụ với vợ và hai con từ Việt Nam.
Cuộc sống của ông là một cuộc sống đơn sơ, giản dị. Ông thường hay có những câu chuyện hài hước dí dỏm kể cho ngưòi thân và bằng hữu. Những người tiếp xúc với ông luôn cảm thấy thoải mái và vui tươi. Đức Tin của ông đơn sơ nhưng vững chắc được thể hiện qua những việc khiêm nhượng trong cuộc sống hằng ngày. Khi lâm trọng bệnh ông vẫn có cái nhìn lạc quan về đời sống và Đức Tin kiên vững vào cuộc sống Trường Sinh trong Thiên Chúa Ba Ngôi.
“Tình cảm mới quan trọng. Vật chất sẽ qua đi.” là một câu ông hay nói với mọi người. Khi từ trần về với Nhà Cha trên Trời, ông có đông đủ những người thân, họ hàng, bạn bè, và hai linh mục ở ngay bên vào ngày Lễ Vọng Thánh Cả Giuse, 18 tháng 3, 2007.
Xin hiệp lời cầu nguyện cho Linh Hồn Phêrô, tang quyến, và tất cả người thân của ông.
Nguyện xin Thiên Chúa là Tình Yêu qua lời cầu bầu của Đức Mẹ Maria, Thánh Giuse, và toàn thể các Thánh, sớm đưa Linh Hồn ông về với Chúa.