Trong bữa tiệc BBQ cuối tuần qua, chị M té ngã khi định lấy một miếng sausage cho đứa con nhỏ. Thấy chị có vẻ mệt, mọi người quan tâm và hỏi xem có cần đưa đi nhà thương hay không. Anh N, chồng chị, giải thích vì chị mới mua đôi giầy mới nên chưa quen. Mọi người tiếp tục bữa tiệc. Chị M tỏ ra bình thường trong suốt buổi tiệc.

Sáng sớm Chúa Nhật, anh chị em trong giáo xứ được cha quản nhiệm mời gọi cầu nguyện cho chị M vừa mới qua đời đêm qua.

Các bác sĩ trong Australian Association of Neurologist cả quyết rằng nếu hôm đó có ai trong bữa tiệc biết chị M bị stroke và đưa đến nhà thương trong vòng 3 giờ sau khi cơn stroke xảy ra thì có lẽ chị M vẫn còn sống để đón mừng Năm Mới với gia đình.

Theo bác sĩ O’Sullivan Dudley, những người bình thường có thể chẩn đoán ra một người bị stroke bằng phương pháp đơn giản gọi là STR.

S : SMILE – đề nghị người đó cười một cái xem còn cười được không?

T: TALK – đề nghị họ nói một vài câu xem còn nói năng mạch lạc không?

R: RAISE – đề nghị họ giơ cả hai cánh tay lên.

Những người thân thiết cũng có thể quan sát lưỡi của bệnh nhân. Trong nhiều trường hợp lưỡi có thể bị “ngéo” sang một bên.