Theo báo Tuổi Trẻ, hơn 20 ngày có mặt tại Đài Loan đối với chị Nguyễn Kim Thanh (TP HCM) là một khoảng thời gian kinh hoàng. Chị phải làm việc nặng nhọc từ 5h sáng đến 12h đêm, thỉnh thoảng lại bị đánh đập.

Ngày 2/10, chị Thanh bước lên máy bay từ Tân Sơn Nhất, sau vài giờ thì đến Đài Loan và được một người đàn ông đón. Việc đầu tiên là ông ta giật ngay chiếc hộ chiếu, sau đó đưa chị về một trạm trung chuyển. Hôm sau, chị được đưa đi kiểm tra sức khỏe và được bố trí học việc (không có lương) tại nhà hai vợ chồng người Đài Loan, cũng là người môi giới. Tại đây, chị phải lau chùi, quét dọn, giặt quần áo theo mệnh lệnh của bà chủ. Ngôn ngữ giao tiếp của bà trong 10 ngày đầu tiên là những cái bạt tai, đấm đá. Chị kể, mỗi lần phạm lỗi là bị phạt đứng vòng tay để nghe giáo huấn hoặc có khi bị cảnh cáo bằng một cú đạp vào người.

Theo hợp đồng ký tại Việt Nam, chị Thanh sẽ giúp việc nhà cho một gia đình có 4 người gồm hai đứa trẻ sơ sinh và hai vợ chồng. Nhưng cuối cùng bà môi giới lại đưa chị đến một cơ sở sản xuất rượu. Hằng ngày chị được phân công làm vệ sinh cho phân xưởng và cả bầy chó hung dữ, đôi khi còn bị trưng dụng làm khuân vác. Sau một ngày làm việc không nghỉ ngơi tại xưởng sản xuất, buổi tối chị bị chở đến một căn nhà 4 tầng để quét dọn đến 12h đêm. Quá bức xúc trước việc bị bắt buộc lao động nặng nhọc, chị Thanh yêu cầu được gặp bà môi giới. Trong một lần đôi co, chị bị một người đàn ông (cùng nhà với người môi giới) đánh túi bụi. Sau khi nhờ cảnh sát can thiệp, chị Thanh đành về nước.

Cũng bằng một hợp đồng xuất khẩu lao động giúp việc nhà. N.T.T.V. ở Củ Chi lại rơi vào một tình cảnh bi đát khác. Theo hợp đồng được ký kết, V. sẽ vào làm việc cho một gia đình 6 người. Khi qua Đài Loan, cô được đưa thẳng đến một nhà hàng karaoke. Những ngày đầu V. được sắp xếp làm phục vụ, rửa bát chén, công việc quá căng thẳng và đến ngày thứ tư V. bị ngã gãy tay. Phía chủ băng bó sơ sài và yêu cầu cô tiếp tục làm việc bằng tay còn lại, nhưng không được trả lương. Cuối cùng V. cũng bị trục xuất về nước.

Gần đây, cơ quan chức năng nhận được nhiều đơn tố cáo của nữ lao động làm việc tại Đài Loan. Để có tiền đi lao động xuất khẩu, họ đã vay nóng trên dưới 15 triệu đồng để lo chi phí, song sang đó lại bị ép lao động nặng nhọc. Nhiều trường hợp bị yêu cầu phục vụ tình dục cho những ông già. Người lao động không chịu nổi đành chấp nhận trở về với hai bàn tay trắng.