Một nữ tu được xem như là ''Chứng nhân của Thiên Chúa cho Dân Ngoại thành Hóa Châu.

Một nữ tu đơn sơ, khó nghèo và khiêm nhu thuộc dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng Huế được nhiều người Lương, Giáo yêu mến vì đã giúp cho hàng chục Người Kitô hữu tìm về hợp nhất, hàng trăm Lương dân khám phá ra tình yêu Thiên Chúa. Họ xem chị như là ''Chứng nhân của Thiên Chúa thành Hóa Châu,

Nữ tu Anna Lê Thị Huệ, 62 tuổi. Sau khi được sai đến một cơ sở của dòng ở giữa Lương dân và Giáo dân, để tiếp tục làm chứng nhânTin Mừng cho anh chị en Lương dân và những Kitô hữu bị rối về niềm tin.

Chị đang phụ trách một cộng đoàn có 7 Nữ tu tại địa sở Kim Đôi gồm hai xã Quãng Thành và Hương Phong thuộc Giáo Phận Huế, cách thủ đô Hà Nội 655 kilômét về phía nam.

Hai xã nầy là thành cổ Hóa Châu thuộc vùng đất do vua Trần Anh Tông năm 1307 đã thu nhận hai châu Ô và Ri, đổi tên là Thuận Châu và Hóa Châu, sau khi gã Huyền Trân công chúa cho vua Chiêm Thành là Chế Mân.

Đạo Công Giáo có mặt tại đây từ năm 1910, vị Linh Mục đầu tiên là cố Linh Mục Giuse Trần Văn Trang, cũng là Đấng đã sáng lập ra dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng Huế, một tu hội sống giữa Lương dân và cho người Lương dân.

Từ khi ngài qua đời vào năm 1945 cho đến 1974, vùng nầy đã bị tàn phá bởi những cuộc chiến càng quét khốc liệt nên Giáo dân một số phải sơ tán, một số bám lấy ruộng vườn và có kết hôn với người ngoài Kitô rồi tự ý rời xa Giáo Hội mãi đến năm 1975, Giáo dân trở về mới bắt đầu có Linh Mục và Nữ tu, 6 Giáo xứ chính thức đi vào hoặt động, mỗi Giáo xứ có từ 1-15 gia đình Công Giáo.

Nhân ngày 18/1/2007. Khởi đầu cho tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất.Chúng tôi đã hỏi Nữ tu Anna Lê Thị Huệ về cách thửc Truyền Giáo cho Lương dân, đặc biệt những anh chị em đã được Rửa Tội nhưng không sống Đạo. Sau đây là cuộc phỏng vấn :


Xin Chị cho biết lý do và bí quyết nào để ChịThừa tác vụ nầy ?

- Chị Anna Lê Thị Huệ cho biết :''Trước khi đến vùng nầy,tôi đã phục vụ cho một quầy chuyên bán sách báo và ảnh tượng Công Giáo cho Tu hội tại Huế. Hằng ngày, tôi gặp gỡ các em bán vé số, những người mua bán ve chai, và những người ăn xin cơ cực khác.''

Tôi được Chị Bề Trên sai đến nơi nầy năm 1994, và tự nhủ rằng '' mình phải trở thành hữu ích ''cho mọi người, Sau khi Cầu nguyện, chúng tôi đã đến hỏi thăm những anh chị em bất hạnh và nghèo khổ vì thiếu cái ăn,những trẻ em cả ngày trần trụi vì thiếu áo mặc bởi cha mẹ của chúng suốt ngày bận công việc của đồng án, tôi đã nhận ra hình ảnh của Thiên Chúa đang hiện thân qua những con người bé mọn ấy.

Đó cũng là lý do tại sao Cha Sáng Lập ra tu hội của chúng tôi đã chọn nơi đây làm cơ sở Truyền Giáo đầu tiên và Ngài đã thường nói :''Cha lập dòng nầy chỉ vì Lương dân.

Bí quyết của chúng tôi là Cầu nguyện, thăm viếng, lắng nghe họ trình bày về hoàn cảnh khổ đau để tìm cách giúp đỡ.

Thưa Chị Anna, cách giúp thế nào để khỏi làm tổn thương đến nhân cách của họ ?

- Hầu hết Lương dân thành Hóa Châu đều là những Nông dân nghèo khổ,sau mổi vụ gặt họ phải làm công nhân cho các chủ lò gạch, bán ve chai, vé số.Một số khác là cư dân vạn đò quanh năm phải sống trên những chiếc đò dài 6 mét, rộng 2 mét mỗi đò có từ 7-12 người,họ sống nhờ vào con cá và vớt những túi nhựa nylông để đổi lấy tiền. Con cháu họ từ 15-17 tuổi chưa biết chữ.Họ thiếu mọi thứ từ cơm bánh vật chất đến Lời Thiên Chúa.

Aó quần cho người trần trụi để họ sống đúng nhân cách,thuốc men cho những người ốm đau,các lớp mẫu giáo, lớp tình thương, cơ sở dạy nghề, giúp họ khi ra đời có việc làm ổn định.

Với người già cả, neo đơn, bệnh trầm trọng Chị giúp họ cách nào?

- 123 cụ ở đây có tuổi từ 80-90, phần lớn có người mù lòa, người bị con cháu bỏ rơi,họ cần một bàn tay chạm đến họ, đun nước sôi cho họ với nụ cười nồng ấm.Với người bệnh tật có thể Chúa giúp họ một cách nào đó,một đoàn Thiện nguyện Công Giáo Canađa đã trợ giúp khám chữa bệnh, đặc biệt có hỗ trợ cho những ca phẫu thuật về tim mạch có khi phải tốn hết cả hàng chục triệu đồng VN.

Thưa Chị, những người đã rời xa Giáo Hội,Chị tư vấn cho họ những gì ?

- Chúng tôi thường xuyên thăm viếng,công việc chúng tôi chính là khuyến khích những người Kitô hữu và ngoài Kitô hữu tới gần Chúa. Vì đây cách thế Chúa đến với họ để họ được Cứu rỗi. Tôi tập cho họ biết Cầu nguyện.Một cán bộ đã nhờ tôi Cầu nguỵện cho đứa cháu gái khi em gần nguy tử nhưng chính ông và người cháu của mình đã tham gia cầu nguyên trước khi Em nhận Bí Tích Rữa Tội với tên thánh Anna.

Những anh chị em bao nhiêu năm không đến được với Nhà thờ, có thể do hoàn cảnh, chúng tôi đã giúp họ tìm lại được nhân cách và lòng tôn trọng của Giáo Hội đối với họ, để họ khám phá''Thiên Chúa là vị Cha Nhân Từ''mong muốn con người luôn được sum họp quanh Ngài bên bàn tiệc Thánh.

Chị đã thấy sự đổi thay gì nơi những con người Chị đang thương yêu và phục vụ?

- Hàng chục cụ ông, cụ bà xin tòng giáo, các thiếu nữ sau khi gia nhập Giáo Hội có em xin ghi danh vào các lớp dự tu, Hàng chục gia đình bị rối tìm về hợp nhất.Giáng Sinh 2006 vừa qua, Cha quản xứ địa sở Kim Đôi Ngài đã Rữa Tội cho một số gia đình trong đó có gia đình là 12 thành viên. Ngoài ra một số anh chị em lâu năm không đến nhà thờ nay cũng thấy hiện diện trong Thánh Lễ.

Chị cảm nhận thế nào về sự hợp nhất các Kitô Hữu ?

- Đó là ''niềm vui Sống Lại' ''mà từ Thiên Chúa đến Giáo Hội hết thảy đều vui mừng.Niềm vui ấy phải được bắt nguồn từ Đức Kitô Phục Sinh như Thư Mục Vụ trong năm ''Sống Lời Chúa ''đã dạy :''Đấng đã đích thân giải thích Lời Kinh Thánh và bẻ bánh để chia sẻ sự sống của Người cho các môn đệ.