MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH
Bánh Sự Sống tháng 12-06(tiếp)
Ngày 16-12-06: “Vậy sao các kinh sư lại nói Ê-li-a phải đến trước. Người đáp: ông Ê-li-a phải đến để chỉnh đốn mọi.” (Mt 17. 10)
Ba môn đệ đã chứng kiến vinh quang và nhìn nhận Chúa là Đấng Mêsia. Xin cho con biết làm chứng cho Chúa trong mọi biến cố.
Ngày 17-12-06: “Chúng tôi phải làm gì đây?- Ai có hai áo thì chia cho người không có; ai có gì ăn thì cũng làm như vậy,” (Lc 3, 10)
Ông Gioan khuyên làm những việc cụ thể tỏ tình huynh đệ và công bình. Tôi quyết làm tròn bổn phận trong trong công bằng và nhân ái.
Ngày 18-12-06: “Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân Người….” (Mt 1,21)
Mẹ Maria mang thai là do quyền năng của Chúa Thánh Thần,. Tôi noi gương ông Giuse chu toàn bổn phận của người cha tốt lành.
Ngày 19-12-06:”Em sẽ đi trước mặt Người, đầy Thần Khí và uy quyền của ngôn sứ Ê-li-a...” (Lc 1, 17)
Ông Gioan là vị Tiền hô của Thiên Chúa với tràn đầy Thánh Thần. Xin ban Thần Khí dũng mãnh để con can đảm làm chứng cho Chúa.
Ngày 20-12-06: Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” (Lc 1, 28)
Danh hiệu của Mẹ Maria được coi là một Đấng đầy ân sủng. Xin Mẹ giúp luôn học hỏi và bắt chước các nhân đức của Đức Mẹ.
Ngày 21-12-06: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc.” (Lc 1, 42)
Bà Ê-lisa-bét được tràn đầy Chúa Thánh Thần đã chúc tụng Mẹ Maria. Xin Thần Khí tác động để con cảm nghiệm tình yêu Chúa.
Ngày 22-12-06: “Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn.” (Lc 1, 49)
Với ơn Chúa Thánh Thần, Mẹ đã nhìn thấy những việc Chúa làm. Xin cho con cảm nhận tình Chúa thật là công bình và chính trực.
Ngày 23-12-06: Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi: “Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây?” (Lc 1, 66)
Ông Gioan được Chúa yêu thương và sinh ra một cách lạ lùng. Dù đi trong thung lũng tối tăm, tôi chẳng sợ chi, vì có Chúa ở cùng.
Ngày 24-12-06: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc.” (Lc 1,42)
Bà Ê-li-sa-bét nhận ra Chúa mình nơi con Mẹ Maria là nhờ Thánh Thần. Con khát khao và mở lòng để Chúa Thánh Thần dẫn dắt.
Ngày 25-12-06: “Hôm nay, một Đấng cứu độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đavít, Ngưùi là Đấng Kitô, Đức Chúa.” (Lc 2, 11)
Danh hiệu Đấng Cứu Độ là một tước hiệu của Thiên Chúa làm người. Con quyết sống như Chúa để đến với người đau yếu, cô đơn.
Ngày 26-12-06: “Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh trong các hội của họ.: (Mt 10,17)
Khi sứ vụ rao giảng được thực hiện cho các dân ngoại sẽ có bách hại. Xin giúp con can đảm chịu vu khống, bắt bớ, bách haị vì Chúa.
Ngày 27-12-06: Ông Si-mon Phêrô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó.” (Ga 20, 6)
Hai môn đã không sợ hãi đi tìm kiếm Chúa trong mộ bất chấp nguy hiểm. Con quyết tìm gặp Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời.
Ngày 28-12-06: “Ông Giuse liền chỗi dậy, và đang đêm đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai cập.” (Mt 2,14)
Ông Giuse đã mau mắn đưa Hài Nhi đi trốn để khỏi bị giết. Xin giúp con biết khôn ngoan lắng nghe tiếng Chúa trong đời sống.
Ngày 29-12-06: “Bà Maria và ông Giuse đem con lên Giêrusalem để tiến dâng cho Chúa.” (Lc 2, 22)
Theo luật Mô-sê, gia đình Thánh gia đã chu tòan luật Chúa dâng con. Xin dạy con luôn nhiệt tâm phụng tự như cha mẹ Đức Giêsu.
Ngày 30-12-06: “Còn Hài Nhi, ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan,… được ân nghiã cùng Thiên Chúa.” (Lc 2,40)
Phẩm cách Chúa Giêsu là sự khôn ngoan, vì Thiên Chúa ở cùng. Xin Thần Khí Chúa ngự trên con để con hành độn giống Chúa.
Ngày 31-12-06: “Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt, mẹ người nói với Người: “Con ơi sao con lại xử vớí cha mẹ như vậy? (Lc2,48)
Đức Mẹ đã không biết Đức Giêsu đang bắt đầu lo việc của Chúa Cha. Con quyết cùng Mẹ tìm hiểu và thực hành Lời Chúa trước hết.
Phó tế Huyền Đồng/ Nguyễn Văn Định * johndvn@yahoo.com
Bánh Sự Sống tháng 12-06(tiếp)
Ngày 16-12-06: “Vậy sao các kinh sư lại nói Ê-li-a phải đến trước. Người đáp: ông Ê-li-a phải đến để chỉnh đốn mọi.” (Mt 17. 10)
Ba môn đệ đã chứng kiến vinh quang và nhìn nhận Chúa là Đấng Mêsia. Xin cho con biết làm chứng cho Chúa trong mọi biến cố.
Ngày 17-12-06: “Chúng tôi phải làm gì đây?- Ai có hai áo thì chia cho người không có; ai có gì ăn thì cũng làm như vậy,” (Lc 3, 10)
Ông Gioan khuyên làm những việc cụ thể tỏ tình huynh đệ và công bình. Tôi quyết làm tròn bổn phận trong trong công bằng và nhân ái.
Ngày 18-12-06: “Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân Người….” (Mt 1,21)
Mẹ Maria mang thai là do quyền năng của Chúa Thánh Thần,. Tôi noi gương ông Giuse chu toàn bổn phận của người cha tốt lành.
Ngày 19-12-06:”Em sẽ đi trước mặt Người, đầy Thần Khí và uy quyền của ngôn sứ Ê-li-a...” (Lc 1, 17)
Ông Gioan là vị Tiền hô của Thiên Chúa với tràn đầy Thánh Thần. Xin ban Thần Khí dũng mãnh để con can đảm làm chứng cho Chúa.
Ngày 20-12-06: Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” (Lc 1, 28)
Danh hiệu của Mẹ Maria được coi là một Đấng đầy ân sủng. Xin Mẹ giúp luôn học hỏi và bắt chước các nhân đức của Đức Mẹ.
Ngày 21-12-06: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc.” (Lc 1, 42)
Bà Ê-lisa-bét được tràn đầy Chúa Thánh Thần đã chúc tụng Mẹ Maria. Xin Thần Khí tác động để con cảm nghiệm tình yêu Chúa.
Ngày 22-12-06: “Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn.” (Lc 1, 49)
Với ơn Chúa Thánh Thần, Mẹ đã nhìn thấy những việc Chúa làm. Xin cho con cảm nhận tình Chúa thật là công bình và chính trực.
Ngày 23-12-06: Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi: “Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây?” (Lc 1, 66)
Ông Gioan được Chúa yêu thương và sinh ra một cách lạ lùng. Dù đi trong thung lũng tối tăm, tôi chẳng sợ chi, vì có Chúa ở cùng.
Ngày 24-12-06: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc.” (Lc 1,42)
Bà Ê-li-sa-bét nhận ra Chúa mình nơi con Mẹ Maria là nhờ Thánh Thần. Con khát khao và mở lòng để Chúa Thánh Thần dẫn dắt.
Ngày 25-12-06: “Hôm nay, một Đấng cứu độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đavít, Ngưùi là Đấng Kitô, Đức Chúa.” (Lc 2, 11)
Danh hiệu Đấng Cứu Độ là một tước hiệu của Thiên Chúa làm người. Con quyết sống như Chúa để đến với người đau yếu, cô đơn.
Ngày 26-12-06: “Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh trong các hội của họ.: (Mt 10,17)
Khi sứ vụ rao giảng được thực hiện cho các dân ngoại sẽ có bách hại. Xin giúp con can đảm chịu vu khống, bắt bớ, bách haị vì Chúa.
Ngày 27-12-06: Ông Si-mon Phêrô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó.” (Ga 20, 6)
Hai môn đã không sợ hãi đi tìm kiếm Chúa trong mộ bất chấp nguy hiểm. Con quyết tìm gặp Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời.
Ngày 28-12-06: “Ông Giuse liền chỗi dậy, và đang đêm đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai cập.” (Mt 2,14)
Ông Giuse đã mau mắn đưa Hài Nhi đi trốn để khỏi bị giết. Xin giúp con biết khôn ngoan lắng nghe tiếng Chúa trong đời sống.
Ngày 29-12-06: “Bà Maria và ông Giuse đem con lên Giêrusalem để tiến dâng cho Chúa.” (Lc 2, 22)
Theo luật Mô-sê, gia đình Thánh gia đã chu tòan luật Chúa dâng con. Xin dạy con luôn nhiệt tâm phụng tự như cha mẹ Đức Giêsu.
Ngày 30-12-06: “Còn Hài Nhi, ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan,… được ân nghiã cùng Thiên Chúa.” (Lc 2,40)
Phẩm cách Chúa Giêsu là sự khôn ngoan, vì Thiên Chúa ở cùng. Xin Thần Khí Chúa ngự trên con để con hành độn giống Chúa.
Ngày 31-12-06: “Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt, mẹ người nói với Người: “Con ơi sao con lại xử vớí cha mẹ như vậy? (Lc2,48)
Đức Mẹ đã không biết Đức Giêsu đang bắt đầu lo việc của Chúa Cha. Con quyết cùng Mẹ tìm hiểu và thực hành Lời Chúa trước hết.
Phó tế Huyền Đồng/ Nguyễn Văn Định * johndvn@yahoo.com