SANTA ANA -- Chủ nhiệm sáng lập Nhật báo Người Việt, ông Đỗ Ngọc Yến đã qua đời lúc 4 giờ 30 phút chiều ngày Thứ Năm, 17 tháng Tám năm 2006, tức ngày 24 tháng Bẩy năm Bính Tuất, tại bệnh viện Fountain Valley, California sau khi đã chịu đủ các phép bí tích Công Giáo.
Ông Đỗ Ngọc Yến, không chỉ là người sáng lập Nhật báo Người Việt, mà đối với Cộng Đồng Việt Nam tại Nam California, ông còn được coi là một lãnh đạo cột trụ phía bên trong của những sinh hoạt cộng đồng. Thực vậy, với vóc dáng nhỏ nhẹ, hiền lành, khiêm cung, ông Yến không bao giờ tỏ ra mình là một người nổi bật giữa đám đông, thế nhưng đằng sau vẻ trầm tĩnh đó, ông Yến là sợi giây liên kết và tạo ra được những nhịp cầu cho sự hợp tác chung của nhiều giới, nhiều thành phần, nhiều tổ chức và vì tương lai của người Việt tại Hoa Kỳ.
Ông Đỗ Ngọc Yến tên thánh Rémi, sinh năm 1941 tại Sài Gòn, đã bắt đầu xuất bản báo Người Việt từ năm 1978, rồi cùng nhiều bạn hữu và gia đình gây dựng thành tờ nhật báo hiện nay có số người đọc đông nhất ở hải ngoại. Nếu không kể các tờ báo tiếng Việt Nam do chính quyền chủ trương thì Nhật báo Người Việt là tờ báo của tư nhân Việt Nam có đời sống lâu dài nhất.
Ông Đỗ Ngọc Yến qua đời để lại vợ là bà Lã Phương Loan, ba con gái Đỗ Bảo Anh, Châu Dao, Phương Liên và con trai là Ngọc Tùng. Gia đình ông vốn gốc quê ở Nam Định, song thân ông đã vào lập nghiệp ở miền Nam từ khi còn trẻ.
Ông Đỗ Ngọc Yến đã học trường Trung học Trương Vĩnh Ký rồi tự học để đậu bằng Tú Tài Việt Nam. Ông đã ghi tên theo học tại Đại học Văn khoa Sài Gòn nhưng không theo đuổi một bằng cấp nào. Ông dành thời gian tham gia các hoạt động thanh niên và sinh hoạt báo chí từ khi còn học trung học.
Từ năm 1964 ông Đỗ Ngọc Yến đã viết cho các nhật báo Sống, Sóng Thần, Đại Dân Tộc, tạp chí Văn Nghệ, tuần báo Đời, và nhiều tờ báo khác. Bắt đầu từ thập niên 1970 ông cộng tác với nhiều phóng viên các báo ngoại quốc hoạt động tại Việt Nam.
Tham gia phong trào Hướng Đạo từ thủa thiếu niên, ông Đỗ Ngọc Yến cũng dự vào sinh hoạt của các đoàn thể thanh niên khác và làm Uỷ viên báo chí của Tổng hội Sinh viên Sài Gòn trong niên khoá 1964 -1965, cùng thời với ông Lê Hữu Bôi là chủ tịch. Ông tham gia ban lãnh đạo các chương trình tự nguyện của thanh niên như Công tác Nông thôn, Cứu Lụt năm 1964, Kế hoạch Xây Đời Mới, vân vân.
Năm 1965 ông được bầu làm tổng thư ký Chương trình Công tác Hè 1965, nơi quy tụ sinh hoạt của nhiều hội đoàn thanh niên, như Nam và Nữ Hướng Đạo, Gia đình Phật Tử, Thanh niên Hưng Đạo đoàn, các đoàn sinh viên, thanh niên Công giáo cũng như Phật giáo. Đây là một tổ chức hoạt động trong một mùa Hè nhưng đã huy động được hàng trăm ngàn thanh niên, học sinh và sinh viên trên 40 tỉnh khắp miền Nam Việt Nam thực hiện được rất nhiều công tác giúp ích đồng bào.
Vào mùa Hè 1973, Hội Sinh Viên Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ tổ chức những chuyến về thăm quê hương cho sinh viên du học “Nối Vòng Tay Lớn”, do LM Trần Công Nghị lúc đó làm tuyên úy sinh viên hướng dẫn, đã thuê riêng 2 chuyến máy bay Phi luật tân từ Washington DC đưa 500 sinh viên Việt Nam du học tại Hoa Kỳ về thăm Việt Nam. Dịp này, Hội Sinh Viên Công Giáo VN tại Hoa Kỳ đã nhờ anh Đổ Ngọc Yến đứng ra tổ chức để giới thiệu Hội Sinh Viên Công Giáo Hoa Kỳ và các anh chị em sinh viên du học với tập thể sinh viên Saigòn. Anh Yến đã rất tích cực trong công tác và tạo nên những buổi họp mặt thân hữu rất bổ ích và ý nghĩa.
Báo Người Việt do ông Đỗ Ngọc Yến sáng lập hiện nay đã phát triển thêm hoạt động trong các đài phát thanh VNCR, tạp chí Thế Kỷ 21, và tờ báo trên mạng lưới Nguoiviet Online hiện mỗi ngày có bốn năm chục ngàn người vào đọc, ở khắp thế giới kể cả Việt Nam.
Bà Lã Phương Loan là người bạn đời của ông Đỗ Ngọc Yến từ năm 1964. Vốn là một giáo sư Anh văn tại trường Trung học Nguyễn Trãi, Sài Gòn, bà đã hết lòng hỗ trợ chồng từ những ngày đầu khi ông xuất bản Nhật báo Người Việt. Người con gái ông là Đỗ Bảo Anh hiện là một phó tổng giám đốc công ty Người Việt và phụ trách tuần báo Người Việt 2, viết tiếng Anh. Cô Đỗ Châu Dao hiện làm việc tại Bộ Ngoại giao Hoa kỳ.
![]() |
| Xin đánh lời chú thích vào đây rồi nhấn nút Thêm |
Ông Đỗ Ngọc Yến tên thánh Rémi, sinh năm 1941 tại Sài Gòn, đã bắt đầu xuất bản báo Người Việt từ năm 1978, rồi cùng nhiều bạn hữu và gia đình gây dựng thành tờ nhật báo hiện nay có số người đọc đông nhất ở hải ngoại. Nếu không kể các tờ báo tiếng Việt Nam do chính quyền chủ trương thì Nhật báo Người Việt là tờ báo của tư nhân Việt Nam có đời sống lâu dài nhất.
Ông Đỗ Ngọc Yến qua đời để lại vợ là bà Lã Phương Loan, ba con gái Đỗ Bảo Anh, Châu Dao, Phương Liên và con trai là Ngọc Tùng. Gia đình ông vốn gốc quê ở Nam Định, song thân ông đã vào lập nghiệp ở miền Nam từ khi còn trẻ.
Ông Đỗ Ngọc Yến đã học trường Trung học Trương Vĩnh Ký rồi tự học để đậu bằng Tú Tài Việt Nam. Ông đã ghi tên theo học tại Đại học Văn khoa Sài Gòn nhưng không theo đuổi một bằng cấp nào. Ông dành thời gian tham gia các hoạt động thanh niên và sinh hoạt báo chí từ khi còn học trung học.
Từ năm 1964 ông Đỗ Ngọc Yến đã viết cho các nhật báo Sống, Sóng Thần, Đại Dân Tộc, tạp chí Văn Nghệ, tuần báo Đời, và nhiều tờ báo khác. Bắt đầu từ thập niên 1970 ông cộng tác với nhiều phóng viên các báo ngoại quốc hoạt động tại Việt Nam.
Tham gia phong trào Hướng Đạo từ thủa thiếu niên, ông Đỗ Ngọc Yến cũng dự vào sinh hoạt của các đoàn thể thanh niên khác và làm Uỷ viên báo chí của Tổng hội Sinh viên Sài Gòn trong niên khoá 1964 -1965, cùng thời với ông Lê Hữu Bôi là chủ tịch. Ông tham gia ban lãnh đạo các chương trình tự nguyện của thanh niên như Công tác Nông thôn, Cứu Lụt năm 1964, Kế hoạch Xây Đời Mới, vân vân.
Năm 1965 ông được bầu làm tổng thư ký Chương trình Công tác Hè 1965, nơi quy tụ sinh hoạt của nhiều hội đoàn thanh niên, như Nam và Nữ Hướng Đạo, Gia đình Phật Tử, Thanh niên Hưng Đạo đoàn, các đoàn sinh viên, thanh niên Công giáo cũng như Phật giáo. Đây là một tổ chức hoạt động trong một mùa Hè nhưng đã huy động được hàng trăm ngàn thanh niên, học sinh và sinh viên trên 40 tỉnh khắp miền Nam Việt Nam thực hiện được rất nhiều công tác giúp ích đồng bào.
Vào mùa Hè 1973, Hội Sinh Viên Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ tổ chức những chuyến về thăm quê hương cho sinh viên du học “Nối Vòng Tay Lớn”, do LM Trần Công Nghị lúc đó làm tuyên úy sinh viên hướng dẫn, đã thuê riêng 2 chuyến máy bay Phi luật tân từ Washington DC đưa 500 sinh viên Việt Nam du học tại Hoa Kỳ về thăm Việt Nam. Dịp này, Hội Sinh Viên Công Giáo VN tại Hoa Kỳ đã nhờ anh Đổ Ngọc Yến đứng ra tổ chức để giới thiệu Hội Sinh Viên Công Giáo Hoa Kỳ và các anh chị em sinh viên du học với tập thể sinh viên Saigòn. Anh Yến đã rất tích cực trong công tác và tạo nên những buổi họp mặt thân hữu rất bổ ích và ý nghĩa.
Báo Người Việt do ông Đỗ Ngọc Yến sáng lập hiện nay đã phát triển thêm hoạt động trong các đài phát thanh VNCR, tạp chí Thế Kỷ 21, và tờ báo trên mạng lưới Nguoiviet Online hiện mỗi ngày có bốn năm chục ngàn người vào đọc, ở khắp thế giới kể cả Việt Nam.
Bà Lã Phương Loan là người bạn đời của ông Đỗ Ngọc Yến từ năm 1964. Vốn là một giáo sư Anh văn tại trường Trung học Nguyễn Trãi, Sài Gòn, bà đã hết lòng hỗ trợ chồng từ những ngày đầu khi ông xuất bản Nhật báo Người Việt. Người con gái ông là Đỗ Bảo Anh hiện là một phó tổng giám đốc công ty Người Việt và phụ trách tuần báo Người Việt 2, viết tiếng Anh. Cô Đỗ Châu Dao hiện làm việc tại Bộ Ngoại giao Hoa kỳ.
