Rome 20/12/05 - ĐTC Bênêđictô XVI tiếp tục truyền thống của các ĐGH tiền nhiềm là vào đầu tháng Giêng mỗi năm sẽ đến viếng thăm hang đá của các công nhân sở vệ sinh thành phố Rome.
Bắt đầu từ năm 1972, công nhân sở vệ sinh thành phố Rome dựng một hang đá tại văn phòng trung ương của Sở Vệ Sinh Thành Phố nằm gần Tòa Thánh Vatican. Đức Giáo Hoàng Phaolô VI là vị đầu tiên khởi xướng việc đến thăm hang đá này. Sang thời ĐGH Gioan Phaolô II, Ngài tiếp tục truyền thống này cho tới năm 2002 thì vì sức khoẻ yếu, Ngài không thể đến viếng thăm hang đá này cho tới khi Ngài qua đời. Sang thời ĐGH Bênêđictô XVI, văn phòng báo chí Tòa Thánh cho biết ĐTC có dự định đi viếng thăm hang đá của công nhân sở vệ sinh thành phố Rome như các vị Giáo Hoàng tiền nhiệm. Tuy nhiên, ngày và giờ chưa được ấn định rõ. Có nguồn tin nói Ngài sẽ đến viếng thăm hang đá này vào buổi chiều 5 tháng Giêng năm 2006.
Hang đá của công nhân sở vệ sinh thành phố Rome rất vĩ đại, được xây dựng bằng những cục đá thu lượm từ khắp nơi trên thế giới trong đó có trang trí những bức tranh vĩ đại. Một bức vẽ những ổ bánh mì và cá, bức kia vẽ các em thiếu nhi trên khắp thế giới quây quần bên đức Thánh Cha Gioan Phaolô II. Và bức thứ ba vẽ chân phước mẹ Teresa thành Calcutta. Mẹ là nhân vật nổi danh đạo đức trên thế giới đã viếng thăm hang đá này.
Bắt đầu từ năm 1972, công nhân sở vệ sinh thành phố Rome dựng một hang đá tại văn phòng trung ương của Sở Vệ Sinh Thành Phố nằm gần Tòa Thánh Vatican. Đức Giáo Hoàng Phaolô VI là vị đầu tiên khởi xướng việc đến thăm hang đá này. Sang thời ĐGH Gioan Phaolô II, Ngài tiếp tục truyền thống này cho tới năm 2002 thì vì sức khoẻ yếu, Ngài không thể đến viếng thăm hang đá này cho tới khi Ngài qua đời. Sang thời ĐGH Bênêđictô XVI, văn phòng báo chí Tòa Thánh cho biết ĐTC có dự định đi viếng thăm hang đá của công nhân sở vệ sinh thành phố Rome như các vị Giáo Hoàng tiền nhiệm. Tuy nhiên, ngày và giờ chưa được ấn định rõ. Có nguồn tin nói Ngài sẽ đến viếng thăm hang đá này vào buổi chiều 5 tháng Giêng năm 2006.
Hang đá của công nhân sở vệ sinh thành phố Rome rất vĩ đại, được xây dựng bằng những cục đá thu lượm từ khắp nơi trên thế giới trong đó có trang trí những bức tranh vĩ đại. Một bức vẽ những ổ bánh mì và cá, bức kia vẽ các em thiếu nhi trên khắp thế giới quây quần bên đức Thánh Cha Gioan Phaolô II. Và bức thứ ba vẽ chân phước mẹ Teresa thành Calcutta. Mẹ là nhân vật nổi danh đạo đức trên thế giới đã viếng thăm hang đá này.