
I.Media, trong bản tin ngày 3 tháng 9, 2026, cho hay: nhân buổi gặp gỡ các giám mục của Hội đồng Giám mục Latinh tại các vùng Ả Rập (CELRA), vào ngày 3 tháng 9 năm 2026 tại Vatican, Đức Leo XIV đã nói rằng: “Đừng sợ sự nhỏ bé của mình”. Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh “thực tế rộng lớn và phức tạp” mà họ phải đối diện tại 17 quốc gia thuộc quyền quản lý của mình, những quốc gia đang bị ảnh hưởng bởi “căng thẳng chính trị, xã hội và tôn giáo”. Ngài kêu gọi họ tiếp tục sứ mệnh của mình bất chấp quy mô nhỏ bé của các cộng đồng và những khó khăn mà người dân dưới sự chăm sóc của họ phải gánh chịu.
Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã đặc biệt tưởng nhớ đến nhiều Kitô hữu đã hy sinh để làm chứng cho đức tin tại các khu vực này. Ngài nhắc đến Sơ Leonella Sgorbati, một nhà truyền giáo của Dòng Consolata bị giết ở Somalia năm 2006 và được phong chân phước năm 2018; các nữ tu Dòng Thừa sai Bác ái bị giết ở Yemen năm 2016; Cũng như “nhiều linh mục, nam nữ tu sĩ và giáo dân đã hiến dâng mạng sống của mình ở Iraq, Syria và các vùng đất khác bị tàn phá bởi bạo lực.”
“Tên tuổi của họ có thể không được thế giới biết đến, nhưng họ được Chúa biết đến rất rõ,” Đức Giáo Hoàng nói, lưu ý rằng lòng trung thành của họ với Tin Mừng vẫn là “ánh sáng cho cộng đồng của anh em và là lời mời gọi không khuất phục trước nỗi sợ hãi hay sự cam chịu.”
Đức Giáo Hoàng bày tỏ hy vọng rằng sự hiện diện của Giáo Hội Công Giáo sẽ làm cho “sự gần gũi của Chúa” trở nên hữu hình, mà không bị nản lòng bởi sự yếu kém của các định chế. “Sự sinh sôi nảy nở của Giáo Hội không được đo bằng số lượng, cấu trúc hay nguồn lực, mà bằng lòng trung thành với Tin Mừng,” Đức Giáo Hoàng khẳng định.
“Một cộng đồng nhỏ, nếu nó bắt nguồn từ Chúa Kitô, có thể là một sự hiện diện quý giá” khi nó “phục vụ” hơn là tìm kiếm quyền lực, khi nó “làm chứng” hơn là áp đặt bản thân, và khi nó “chống lại bạo lực bằng lòng bác ái” hơn là đáp trả “bạo lực bằng bạo lực hơn nữa,” Đức Giáo Hoàng Leo XIV nhấn mạnh.
Thông qua các giáo xứ, trường học, bệnh viện và các hoạt động từ thiện, các Kitô hữu được kêu gọi “thực hành Tin Mừng” bằng cách đón nhận và giúp đỡ những người cần giúp đỡ.
Giữ vững sứ mệnh giữa các cuộc xung đột
Đức Giáo Hoàng Leo XIV cũng nhấn mạnh việc chăm sóc những người di cư, đặc biệt là ở các nước vùng Vịnh: “Hãy bảo vệ phẩm giá của mỗi người và coi mỗi người di cư như anh chị em ruột thịt”, ngài kêu gọi họ, trong bối cảnh kinh tế và an ninh căng thẳng do cuộc xung đột âm ỉ giữa Hoa Kỳ và Iran.
Ngài kêu gọi tăng cường sự hiệp thông giữa các Giáo hội và nghi lễ khác nhau, lưu ý rằng “sự đa dạng của các truyền thống Kitô giáo là một kho báu cần được sống trọn vẹn trong sự hiệp nhất”. Ngài cũng khuyến khích “đối thoại chân thành với các cộng đồng Kitô giáo khác, với người Hồi giáo và với các truyền thống tôn giáo khác nhau”.
“Đối thoại không có nghĩa là từ bỏ bản sắc của mình, mà là sống trọn vẹn bản sắc đó mà không sợ hãi sự gặp gỡ”, ngài giải thích, lưu ý rằng ở những nơi chiến tranh đã gieo rắc sự ngờ vực, “mỗi cử chỉ trân trọng, hợp tác và tôn trọng đều có thể trở thành một bước tiến tới hòa giải và hòa bình”.
“Sứ mệnh của anh em không chỉ đơn thuần là duy trì sự hiện diện của Kitô giáo, mà là làm cho Chúa Kitô hiện diện,” Đức Giáo Hoàng tuyên bố, mời gọi các giám mục trở thành “tiếng nói của sự thật, công lý và hòa bình,” “những người cầu nguyện,” “những mục tử gần gũi với dân chúng,” “những người kiến tạo sự hòa giải,” và “những chứng nhân của lòng thương xót.”
“Đừng sợ gieo hạt mà không thấy ngay kết quả. Hạt giống thuộc về anh em; sự phát triển thuộc về Thiên Chúa,” Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh.
CELRA quy tụ các giám mục và các nhà lãnh đạo của các giáo khu Giáo hội Latinh hiện diện tại 17 quốc gia ở Trung Đông, Bán đảo Ả Rập và Sừng châu Phi: Ai Cập, Syria, Iraq, Lebanon, Jordan, Israel, Palestine, Síp, Djibouti, Somalia, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Oman, Yemen, Bahrain, Kuwait, Qatar và Ả Rập Xê Út. Hội nghị do Hồng Y Pierbattista Pizzaballa, Thượng phụ Latinh của Giêrusalem, chủ trì.