
Theo Jack Figge, trong bản tin ngày 12 tháng 11, 2025 của The Pillar, Sứ thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ cho biết hôm thứ Ba rằng con đường do Đức Giáo Hoàng Phanxicô vạch ra vẫn là con đường tiến lên phía trước của Giáo hội.
Thực vậy, đó là tuyên bố của Đức Hồng Y Christophe Pierre phát biểu trước Hội đồng Giám mục Công Giáo Hoa Kỳ tại phiên họp toàn thể mùa thu ở Baltimore.
Đức HY Pierre, người sẽ tròn 80 tuổi vào cuối tháng 1 và phải nộp đơn từ chức lên Đức Giáo Hoàng, đã có bài phát biểu có thể là bài phát biểu cuối cùng của ngài trước hội đồng.
Ngài kêu gọi các giám mục liên tục nhận định tương lai của Giáo hội bằng cách suy gẫm về quá khứ, đặc biệt là qua lăng kính của Công đồng Vatican II.
Đức Hồng Y Pierre nói: “Khi được hỏi về Công đồng Vatican lần thứ ba, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói rằng thời điểm này chưa thích hợp vì chúng ta vẫn đang nỗ lực để triển khai đầy đủ Công đồng Vatican II”.
“Triều đại giáo hoàng của ngài không phải được đánh dấu bằng sự đổi mới vì lợi ích riêng mà là để phản ảnh đầy đủ hơn tầm nhìn của Công đồng.”
Đức Hồng Y Pierre được Đức GH Phanxicô bổ nhiệm làm Sứ thần Tòa thánh tại Hoa Kỳ vào năm 2016. Kể từ khi được bổ nhiệm, ngài đã có mối quan hệ đôi khi căng thẳng với Hội đồng Giám mục nước này.
Năm ngoái, Đức Hồng Y Pierre và Chủ tịch Hội đồng Timothy Broglio đã tranh luận trong bài phát biểu khai mạc, với Sứ thần Tòa thánh nhấn mạnh sự cần thiết của các giám mục trong việc chấp nhận tính đồng nghị, và Chủ tịch Hội đồng nhấn mạnh những cách thức mà các giám mục đã và đang thực hiện mô hình này.
Đức Hồng Y Pierre bắt đầu bài phát biểu của mình vào thứ Ba bằng cách yêu cầu các giám mục suy gẫm về hai câu hỏi mà ngài đã nhiều lần nêu ra tại các cuộc họp như vậy — Giáo hội đã ở đâu? Và sẽ đi về đâu?
“Trong tông thư mới về giáo dục, Đức Giáo Hoàng Lêô đã đặt ra câu hỏi tương tự khi ngài thúc giục các cộng đồng giáo dục hãy hướng mắt lên và biết cách tự hỏi: ‘Chúng ta đang đi đâu và tại sao?’”, Đức Hồng Y Pierre nói. “Việc xem xét hướng đi của hành trình này là một phần thiết yếu của sự biện phân Kitô giáo. Đó là điều mà mỗi giám mục phải làm khi nghĩ về Giáo hội được giao phó cho mình chăm sóc.”
Để thực hiện sự biện phân này, Đức Hồng Y Pierre đã thúc giục các giám mục nhìn về Công đồng Vatican II như một ‘bản đồ’ để dẫn dắt và định hướng tương lai của Giáo hội.
Đức Hồng Y Pierre nói: “Các văn kiện của Công đồng Vatican II đã ban tặng cho Giáo hội một bản đồ cho hành trình phía trước. Tuy nhiên, vùng đất mà bản đồ này vạch ra theo nhiều cách vẫn còn chưa được khám phá. Tầm nhìn của Công đồng là một tầm nhìn cho tương lai, một định hướng tiên tri cho một thế giới mới chỉ bắt đầu hình thành.”
Sứ thần đã suy ngẫm về di sản của Đức Phanxicô và sáu tháng đầu tiên của triều đại Giáo hoàng Lêô, nói rằng hai triều đại Giáo hoàng này không tách rời khỏi Công đồng Vatican II mà đúng hơn cho thấy sự trưởng thành trong lời kêu gọi đổi mới của Công đồng.
“Đức Phanxicô đã kêu gọi Giáo hội lên tiếng bằng một tiếng nói Tin Mừng duy nhất, mang tính tiên tri, nhân từ và hiệp nhất trong việc phục vụ người nghèo.”
Ngài gợi ý rằng sẽ có sự tiếp nối giữa Đức Phanxicô và Đức Lêô, đồng thời cho biết thêm rằng các tác phẩm đầu tiên của Đức Lêô được xây dựng dựa trên di sản của Đức Phanxicô và Công đồng Vatican II.
Đức Hồng Y Pierre nói tiếp: Công đồng cũng kêu gọi các thành viên của Giáo hội hướng đến sự hiệp nhất sâu sắc hơn.
Ngài nói: “Lời kêu gọi hiệp nhất của Công đồng thách thức chúng ta chống lại những chia rẽ làm rạn nứt chứng tá của chúng ta. Sự phân cực thường khiến người Công Giáo, ngay cả trong cùng một giáo xứ hoặc gia đình, đồng nhất mình với các bộ tộc và hệ tư tưởng hơn là với Thân thể Chúa Kitô. Thượng Hội đồng về tính đồng nghị mời gọi chúng ta đi theo một con đường khác. Phong cách của Giáo hội, làm cho sự hiệp thông trở nên cụ thể, cho phép đối thoại trở thành người phục vụ và Công Giáo trở thành sứ mệnh chung.”
Khi đề cập đến những thách thức của thế giới hiện đại, Đức HY Pierre kêu gọi các giám mục hãy để các văn kiện của Công đồng Vatican II định hình và dẫn dắt sự phân định của họ.
Ngài nói: “Công đồng không phải là thứ đã lùi lại phía sau chúng ta, mà là thứ đang ở trước mắt chúng ta, là bản đồ cho hành trình của chúng ta. Đối với những câu hỏi mà chúng ta đã bắt đầu: Chúng ta đã ở đâu và đang đi về đâu? Câu trả lời sâu sắc nhất là: Chúng ta là một Giáo hội được bén rễ trong ân sủng của Công đồng Vatican II, Giáo hội vẫn đang đón nhận và hiện thân cho một tầm nhìn, Giáo hội được sai đi trong sự hiệp nhất với tư cách là những môn đệ và mục tử, mang lại hy vọng, niềm vui và lòng thương xót cho một thế giới đang cần được cứu giúp.”