Triết Học Ngôi Lời và Tuần Thánh 2005

Bởi nét đa văn hóa và đa chủng tộc của Đại Chủng Viện Ngôi Lời, con số chủng sinh Việt Nam theo học trong Chủng Viện là một con số khá cao. Ngoài những sinh hoạt thường nhật liên quan đến đời sống học đường và tu đức, các Thầy Triết Học Việt Nam còn tổ chức riêng cho mình một nhóm cầu nguyện trong tiếng Việt Nam. Mỗi tối, vào lúc 10 giờ đêm, bận gì thì bận, các Thầy rủ nhau đến Nhà Nguyện để cùng nhau chia sẻ Lời Chúa và cầu nguyện trong tiếng Việt.

Đặc biệt, trong Tuần Thánh này, chủng sinh Triết Học người Việt Nam tại Đại Chủng Viện Ngôi Lời tổ chức hai buổi cầu nguyện chung với nhau: Giờ Chầu Thánh Thể và Ngắm Đàng Thánh Giá.

Vào tối thứ Năm Tuần Thánh, 24/3, đúng vào lúc 10 giờ đêm, các Thầy Triết Học tụ họp đông đủ trong căn phòng, nơi có Mình Thánh Chúa đang hiện diện để bắt đầu giờ Chầu Thánh Thể. Trong bầu không khí trang nghiêm, trước Mình Thánh Chúa, những khuôn mặt trẻ măng của tuổi trẻ Việt Nam sốt sắng dâng lên Chúa Thánh Thể những lời kinh tiếng hát. Giờ Chầu Việt Nam tiếp tục với phần thinh lặng để mọi người có dịp dâng lên Chúa Thánh Thể những tơ lòng riêng tư của đời sống tận hiến, một đời sống hiến dâng ngập tràn ơn Chúa, nhưng cũng không thiếu vắng những lao đao và yếu đuối.

Vào tối thứ Sáu Tuần Thánh, 25/3, một lần nữa, đúng lúc 10 giờ đêm, gần 40 Thầy Triết Học Việt Nam tập trung nơi Nguyện Đường của Đại Chủng Viện để ngắm đàng Thánh Giá, tưởng niệm, và suy ngẫm về cuộc tử nạn đau khổ cay đắng của Đức Giêsu. Từng chặng đàng thánh giá được dựng cao với cây thánh giá gỗ và hai cây nến sáng, từng lời kinh tiếng hát trong Nguyện Đường Ngôi Lời vang xa bay cao trong đêm tối.

Giờ Chầu Thánh Thể hôm thứ Năm Tuần Thánh và Chặng Đàng Thánh Giá hôm thứ Sáu Tuần Thánh năm 2005 đã trở thành những lương thực tinh thần để nuôi dưỡng, trợ lực, và bổ sức cho Chủng Sinh Việt Nam tại Đại Chủng Viện Ngôi Lời ngày càng thăng tiến trong ơn gọi tận hiến theo tinh thần truyền giáo của thánh Tổ Phụ Arnold Jansen, SVD●