LÊN ĐƯỜNG CÙNG HAI TIÊNG “XIN VÂNG”

Ngày lễ Truyền Tin – Acies và cử hành Năm Thánh dành cho Legio Mariae - 9/4/2018

Một lần nữa, Lễ Truyền Tin lại về; và năm nay, do ảnh hưởng của Phụng Vụ Tuần Thánh-Phục Sinh, nên Lễ Truyền Tin trong lịch phụng vụ của giáo phận Qui Nhơn, được dịch chuyển tới này 9/4, tức Thứ Hai sau Tuần Bát Nhật Phục Sinh.

Xem Hình

Đối với các hội viên Legio Mariae, dịp lễ Truyền Tin chính là cuộc “đại hội mang tên ACIES mà ý nghĩa trọng tâm luôn gắn liền với một hành vi đạo đức đầy ấn tượng : “dâng mình và đoàn thể mình cho Đức Mẹ”, như “một đạo binh sẵn sàng vào trận.” (1)

Riêng năm nay, ngày lễ Truyền Tin nầy được giáo phận dành riêng để cử hành Năm Thánh mừng 400 năm loan báo Tin Mừng cho Legio Mariae. Đây là dịp đặc biệt để tất cả các hội viên Legio Mariae, và toàn dân Chúa giáo phận đón nhận hồng ân Năm Thánh để nhờ đó gia tăng nhiệt tình tông đồ truyền giáo, xây dựng giáo phận.

Với thái độ “Xin Vâng” của Mẹ Maria trong huyền nhiệm “Truyền Tin” và trong tâm tình “hướng về Năm Thánh 400 năm loan báo Tin Mừng”, toàn thể trên 1.500 hội viên hoạt động cũng như tán trợ, lớn tuổi (senior) hay còn non trẻ (junior)…tất cả đều hân hoan chung lời kinh Mân Côi sốt sắng, lắng nghe huấn dụ và trang trọng cử hành Thánh lễ đồng tế do Đức Giám Mục giáo phận chủ tế cùng với khoảng 40 linh mục, nơi nguyện đường trang nghiêm của chủng viện Qui Nhơn.

Để ghi niệm sự kiện mục vụ quan trong nầy và như một hành trang tinh thần để mang theo trên nẻo đường tông đồ của Legio, chúng ta có thể đọc lại vài gợi ý mục vụ trong bài huấn dụ trước nghi thức “Dâng Mình” của cha linh giám. (Xin trích) :

Từ gợi ý nơi hình ảnh cuộc tổng tập dàn quân ra trận (tức Acies) của quân đội Rôma mà mỗi người lính chiến răm rắp tuyên thệ trung thành dưới lá quân kỳ trước khi xông vào cuộc chiến sinh tử, toàn thể các hội viên Legio Mariae hôm nay cũng đến trước hiệu kỳ của Mẹ để tuyên hứa “toàn thân thuộc về Mẹ…” (2) mà lên đường “ra chỗ nước sâu” cùng dấn thân cho sứ mệnh Loan báo Tin Mừng.

Cuộc cử hành Acies năm nay trong giáo phận Qui Nhơn diễn ra trong những tháng còn lại của thời gian Năm Thánh giáo phận mừng 400 năm loan báo Tin Mừng. Đây đúng là cơ hội ngàn vàng để anh chị em hội viên hoạt động cũng như tán trợ, senior cũng như junior lãnh nhận được dồi dào hồng ân Năm Thánh nhằm trang bị cho mình những hành trang thiêng liêng cần thiết và nhiệt khí tông đồ vững mạnh để cùng với Mẹ thực hiện tiếng “Xin Vâng” trọn hảo :

- Xin vâng trung thành trong Thánh lễ mỗi ngày.

- Xin vâng trung thành dự họp và hoàn tất công tác mỗi tuần.

- Xin vâng với chuỗi hạt Mân Côi, kinh nguyện sáng tối.

- Xin vâng trong đời sống thuỷ chung vợ chồng, trách nhiệm giáo dục con cái.

- Xin vâng trong khiêm nhường, quảng đại phục vụ cộng đoàn, sẻ chia bác ái.

- Xin vâng trong thao thức, ước nguyện tông đồ, nêu gương sáng cho tha nhân.

- Xin vâng trong can đảm “nói không” trước những cám dỗ của nhậu nhẹt, tiêu xài, sống đua đòi, phe nhóm.

- Xin vâng trong mạnh mẽ “nói có” trước thử thách của túng nghèo, bệnh hoạn, bị trù dập, rẻ khinh…

Vâng, như một người lính chiến Rôma truyên thệ, cam kết trung thành trước cuộc dàn quân ra trận, ngày đại hội Acies của Legio chúng ta, đặc biệt trong bối cảnh Năm Thánh 400 năm nầy, cũng phải là cuộc “cam kết của đức tin, đức cậy và đức mến” để “có sức làm trọn mọi việc, chỉ vì mến Chúa, và hằng nhìn thấy cùng hầu hạ Chúa ngự trong mình anh em chúng con, đức tin vững vàng không lay chuyển, tựa núi đá, để chúng con an tâm vững chí giữa những cơn đau khổ, những nỗi vất vả, những sự thất vọng ở đời, đức tin dũng cảm, khiến chúng con đảm đương và tiến hành không nghi ngại, những công cuộc lớn lao cho sáng danh Chúa và cứu rỗi các linh hồn…” (3)

Chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau trong dịp mừng đại lễ Acies và Cử hành Năm Thánh nầy mang lại thật sự hồng phúc, kiên vững và đổi mới toàn thể con người anh chị em chúng ta, cùng với các đơn vị mà chúng ta đang tham gia.

Giờ đây, chúng ta chuẩn bị tư thế sắp sẵn bên trong cũng như bên ngoài, để cùng nhau tiến đến dung nhan Mẹ và hiệu kỳ của Legio để nói lên lời cam kết :

“LẠY NỮ VƯƠNG LÀ MẸ CON, TOÀN THÂN CON THUỘC VỀ MẸ VÀ MỌI SỰ CỦA CON LÀ CỦA MẸ”.

Và như thế, đại lễ Truyền Tin-Acies và ngày Cử Hành Năm Thánh dành cho Legio đã khép lại trong niềm vui hiệp nhất và tinh thần “cam kết xin vâng” của Đức Trinh Nữ Maria để tất cả cùng ra đi dấn thân tiếp tục muôn thế hệ cha ông loan báo Tin Mừng trên cánh đồng giáo phận, cánh đồng mà cách đây 400 năm, hạt giống Tin Mừng đã được gieo trồng.

BBT

Chú thích :

(1) Thủ bản, số lề 288

(2) Thủ bản, LỄ HỘI CHÍNH THỨC, I. Acies, lời kinh dâng mình, số lề 290

(3) Thủ bản, Kinh Bế Mạc, số lề 256