Chỉ còn 3 tuần nữa là đến Tết Nguyên Đán.Trong khi mọi người tất bật chuẩn bị cho ngày trọng đại của gia đình mình thì Nhóm tự phát giáo xứ Tân Phú lại dành những lo toan này cho Dòng Mến Thánh giá Bắc Ninh giáo xứ Từ Đức quận Thủ Đức nơi có các Bà mẹ lỡ lầm được các Sơ của Dòng cưu mang và cùng cầu nguyện cho các Thai nhi xấu số cũng như các trẻ em Mồ côi,Khuyết tật trong mái ấm Bé Thơ của các Sơ dòng Chứng Nhân Đức Tin ( Đà Lạt) an ủi và chia sẻ tinh thần và vật chất tại những nơi này vào lúc 9g ngày Chúa Nhật 20-01-2018.

Xem Hình

Do đã cộng tác nhiều lần nên từ sáng sớm,tại ngôi nhà anh chị Trưởng đoàn Nam và Trâm số 80B đường Nguyễn Văn Tố -phường Tân Thành-quận Tân Phú đã đón tiếp 20 thành viên từ 3 tuổi đến 65 tuổi ở các giáo xứ:Tân Phú,Tân Hương,Mạc Tin,Thủ Đức,Gò Vấp và Trung Bắc.Trong khi chờ xe,các thành viên đã làm quen với nhau,thăm hỏi nhau và chia sẻ vui buồn về những hành trình bác ái mà mỗi người đã hoạt động.

Đúng 9g30 xe khởi hành.Bác tài người miền Nam dán hình Đức Phật ngay trước vô-lăng,nhưng hai bên kính xe lại tôn kính Cha Phanxico Trương Bửu Diệp nên những câu chuyện cũng được chia sẻ rôm rả với Bác tài;xe đi một đoạn thì mọi người cùng nhau đọc Kinh Sáng.

Sau hơn 1 giờ xuất phát ,Đoàn đã đến thăm Dòng Mến Thánh Giá Bắc Ninh- giáo xứ Từ Đức.Do bận dự lễ ở xa nên hai Sơ Quản lý là Sơ Hằng và Sơ Hạnh đều vắng nhà;vì vậy một Sơ của Dòng đã đại diện mời Đoàn vào trong nghỉ ngơi uống nước;tranh thủ phút rảnh rỗi,nhiều thành viên đã ghi lại những hình ảnh với các Sơ và Nhà Dòng,kế tiếp là giờ cầu nguyện cho các Thai nhi do Chị Maria Lượt(Nguyên Hội trưởng LCTX giáo xứ Tân Phú) xướng kinh,cộng đoàn cùng hiệp thông sốt sắng.

Nhân dịp này Chị Trâm cũng thay mặt Đoàn kính chúc Quý Sơ của Dòng và các cháu lỡ lầm một Năm Mới thánh đức và bình an cùng trao những tặng phẩm như Mì,dầu ăn,nước tương,đường ,sữa,chả lụa vv..có một số thành viên gửi biếu chút tài chánh đế các Sơ trang trải cho Mái ấm…Qua ít phút giã từ,mọi người cùng lên xe để đến nơi kế tiếp là Mái ấm Bé Thơ khu công nghiệp Biên Hòa.Nhờ thời tiết khô ráo và nắng dịu nên giữa trưa mà ai cũng thấy dễ chịu .Xe dừng trước mái ấm lúc 12g30,các thành viên tự khiêng vác những món quà trao tặng gồm: Quần áo,đường sữa,gạo mì và một số nhu yếu phẩm..Đón đoàn là Sơ Maria Daniel Vũ Thị Vinh tuổi lục tuần là Quản lý của Mái ấm cùng 21 Sơ cộng tác chăm sóc và nuôi dạy các cháu.Các Sơ vui vẻ đưa mọi người vào trong và giới thiệu các khu vực sinh hoạt.Mái ấm có khuôn viên rộng khoảng 500m và xây dựng 1 lầu được sắp xếp ngăn nắp.Khi vào trong thấy những gương mặt còn ngái ngủ và nhăn nhó vì bị đánh thức thì mọi người mới nhớ ra đây là giờ ngủ trưa nên vây quanh vỗ về và thăm hỏi các cháu.

Sơ Vinh cho biết hiện nay tổng số là 150 cháu,trong đó Mồ côi 100 và Khuyết tật là 50.Các cháu Mồ côi sẽ được nuôi đến khi lập gia đình hoặc trưởng thành rồi ra ngoài sống,còn các cháu Khuyết tật thì ở lại suốt đời.Tiền chi tiêu cho Mái ấm được lấy từ thu nhập của Nhà trẻ Bé Thơ thuộc Nhà Dòng và do một nguồn khác do các Đoàn đến thăm không có định kỳ.

Trong lúc các thành viên tỏa ra các phòng để bế bồng và vui chơi với các cháu,Sơ Vinh cho một số chị em xem những tấm chăn,bao gối do các cháu tự làm được tiêu thụ trong và ngoài nước..Sơ cũng giới thiệu thêm các tình nguyện viên là ba Sơ dòng Pháp đang ở đây để giúp chăm sóc các cháu trong đó Sơ Gisele đã 73 tuổi nhưng còn rất trẻ đẹp và năng động;qua tiếp xúc Sơ Gisele cho biết các Sơ cứ qua đây 3 tháng rồi trở về lại Pháp và sau đó lại tái ngộ với các em.Do Sơ Gisele chỉ dung Tiếng Pháp nên trao đổi không nhiều..xong một vài thành viên cũng cố gắng nói Tiếng Anh chậm để biết thêm đôi điều và tranh thủ chụp hình với Sơ.

Trước khi đoàn ra về Sơ Quản lý cho các cháu tập trung lại ở dưới nhà để hát bài :Chào mừng và Cám ơn.Nhìn các cháu hát hò nhiều giọt nước mắt đã chảy xuống vì sự đau xót cho thân phận những cháu bé bất hạnh và trong lòng mỗi người cũng đã có một lời hứa âm thầm rằng sẽ dành tình yêu thương cho các cháu ở nơi đây và cả các cháu bất hạnh ở đâu đó mà họ có thể biết hoặc đến được nhiều hơn nữa.

Từ giã Mái ấm lúc 13g30,tức là đã qua bữa ăn trưa hơn 1 tiếng nhưng không ai thấy đói.Tuy vậy mọi người cần cho các cháu bé ăn uống và chỗ ngả lưng nên xe dừng lại quán cơm ở Trảng Bom lúc 14g30 chiều.Sau khoảng 30 phút xe lại lăn bánh để trực chỉ Trung tâm hành hương Đức Mẹ Núi Cúi Gia Tân thuộc tỉnh Đồng Nai,nhờ chị Lượt là người bản địa và đã đi nhiều lần nên chỉ đường cho lái xe vì vậy đường đi rất nhanh;đồng hồ lúc này chỉ 15g nên tất cả cùng Lần chuỗi và làm giờ kinh Chúa Thương xót.

Đường vào Núi Cúi thật đông vui vì có nhiều quán hàng và khách hành hương,từ ngoài quốc lộ đi vào khoảng 1km phía tay trái,nhưng chỉ nửa quãng đường được trải nhựa còn lại là đất đỏ,hiện nay đi vào mùa khô thì rất thuận tiện nhưng mùa mưa có lẽ sẽ khó khăn hơn.

Khi xe dừng lại ở sân nhà thờ thì cũng bắt đầu thành lễ chiều được cử hành,mọi người vội vã vào tham dự thánh lễ cho đầy đủ và đây là những giây phút tĩnh lặng nhất để nhớ đến và cầu nguyện cho những ân nhân và các trẻ bất hạnh mà Đoàn vừa mới gặp gỡ xong.Trong thánh lễ Cha chủ sự cũng luôn nhắc đến khách hành hương và Cha nhấn mạnh về bài Tin Mừng hôm nay là thánh hóa gia đình.Cuối bài giảng Cha chúc cho các gia đình luôn hiệp nhất,yêu thương,con cái ngoan ngoãn đạo đức và chúc tất cả mọi người được bình an trên đường về. Thánh lễ kết thúc,một số thành viên ở lại Xưng tội,một số ra ngoài cầu nguyện với Mẹ Maria ngay cuối nhà thờ và chụp hình lưu niệm.Được gặp nhanh anh Trưởng ban điều hành Trung tâm là Gioan.Baotixita Phạm Quang Tiến anh cho biết Cha chủ sự thánh lễ cũng chính là vị chịu trách nhiệm Mục vụ ở Trung tâm này quý danh là Giuse Hoàng Minh Đường một linh mục đã về hưu,thuộc Giáo phận Xuân Lộc đã 81 tuổi,nhưng rất nhiệt thành;mỗi ngày Cha vẫn dâng ba thánh lễ và còn lo thêm việc Giải tội cho mọi người;Ca đoàn cũng thuộc Trung tâm hành hương chứ không đến từ giáo xứ nào cả!khi anh Tiến kể về Cha, một số thành viên rất xúc động và muốn chở để vấn an sức khỏe Cha nhưng số người Xưng tội khá nhiều nên không còn thời gian do tài xế thúc giục ra về.

Xe rời Trung tâm lúc 18g30,và trở về thành phố Sài Gòn là 20 giờ vì chiều Thứ Bảy nên đường xá khá đông đúc.nếu như lúc đi mọi người nói chuyện nhiều về gia đình và công ăn việc làm của mình thì khi trở về chủ đề chính là cùng nhau dâng lời cầu nguyện lên Thiên Chúa để Ngài nâng đỡ và gìn giữ cho các bà mẹ lỡ làm,các thai nhi,các trẻ khuyết tật mồ côi nhất là những ân nhân đang cứu giúp họ như các Sơ của các Dòng trong nước và hải ngoại cùng vị Cha già ở Trung tâm hành hương Mẹ Núi Cúi mà tất cả đã được gặp gỡ trong ngày hôm nay.

Phương Nga