PHÚ CƯỜNG -- Hôm nay, ngày 24.11.2004 ngày lễ kính Các Thánh Tử Đạo VN, vùng đất Củ Chi chợt nhộn nhịp khác thường. Đã từ hơn một tuần lễ nay, ban Hành Giáo, các hội đoàn, không kể già trẻ, cùng nhau về chung tay góp sức dọn dẹp chung quanh ngôi nhà thờ của mình: Thánh Đường Giáo xứ Bắc Hà, Hạt Củ Chi thuộc giáo phận Phú Cường để chuẩn bị cho Ngày Lễ đặt viên đá đầu tiên cho ngôi nhà thờ mới.

LM Nguyễn Đức Trung
Mọi người hôm nay hân hoan đón mừng vị chủ chăn của giáo phận: Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ, gần 40 cha, quý Soeurs đại diện các hội dòng, và khoảng 1.000 khách quý trong và ngoài giáo phận cùng về dự thánh lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng ngôi thánh đường của giáo xứ, thánh lễ mà theo lời chị Anna Nguyễn Thị Tâm trong Ban Điều Hành Hội Con Đức Mẹ của giáo xứ cho biết là: “Mọi người trong xứ mong đợi đã từ rất lâu lắm rồi…”

Giáo xứ Bắc Hà được thành lập từ năm 1954 do một số giáo dân di cư từ Bắc vào, hiện có khoảng 1.700 giáo dân do cha Giuse Nguyễn Đình Hoè làm chính xứ từ 8 năm nay, năm 2002 cha Đaminh Nguyễn Đức Trung được Đức cha Phêrô sai về làm phụ tá để cùng chăm sóc giáo xứ. Lễ Thánh Gia Thất hằng năm được giáo xứ chọn làm Bổn Mạng, giáo dân đa phần làm nghề chăn nuôi, một số là công nhân của các xí nghiệp nên cuộc sống cũng khó khăn, trong phần cám ơn của cha chính xứ ngài cũng đã tâm tình với các vị khách quý hiện diện trong thánh lễ: “Giáo xứ rất nghèo nên dù nhà thờ xây dựng hơn 50 năn nay rồi, rất nhiều vết nức trầm trọng có thể gây nguy hiểm cho giáo dân trong khi tham dự thánh lễ, nên đành “ nhắm mắt đưa chân “ mặt dù chưa có kinh phí được bao nhiêu để xây dựng,nhưng tất cả nhờ vào sự quan phòng của Thiên Chúa và lòng hảo tâm của mọi người".





Trong phần chia sẻ của Đức cha Phêrô, ngài đã gợi nhớ đến gương các Thánh Tử Đạo VN, các ngài đã vượt qua mọi thử thách đã đổ máu đào hy sinh chính cuộc sống của mình để làm chứng nhân cho Chúa, ngài cũng đã chúc lành cho công việc xây dựng nhà thờ để làm nơi chúc tụng tôn vinh Thiên Chúa, nhà nhà cũnglà biểu trưng nói lên phong tục tập quán của giáo dân nơi đó. Đức cha đã làm phép viên đá đầu tiên, ký sổ vàng và chụp hình lưu niệm với các vị khách quý.