VÀI TIN VẮN TỪ GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

(Cuối tháng 9 - giữa tháng 11. 2004)

1. SINH HOẠT HỘI ĐỒNG GIÁO XỨ.

Tại Nhà Chung giáo phận Phú Cường, ngày 27.9.2004, Ủy ban giáo dân của giáo phận đã tổ chức khóa sinh hoạt Hội đồng giáo xứ định kỳ quý III. Có khoảng 150 thành viên Hội đồng giáo xứ từ các giáo xứ trong giáo phận về tham dự. Ngày 27.9 cũng là ngày Quốc tế du lịch và thể thao. Quý vị Hội đồng giáo xứ đã nghe linh mục Micae Lê Văn Khâm, Tổng Đại diện giáo phận Phú Cường trình bày thông điệp “Ý nghĩa của việc du lịch và thể thao” của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II: “Giáo Hội Công giáo luôn quan tâm đến sự thăng tiến và tôn trọng phẩm giá con người. Qua những cuộc du lịch và tranh tài thể thao, thế giới được thắp sáng ngọn lửa yêu thương và chan hòa tinh thần hòa đồng”.

2. HƯỚNG VỀ ĐẠI HỘI THÁNH THỂ TẠI MÊHICÔ

Hưởng ứng và hướng về Đại hội Thánh Thể Thế giới lần thứ 28, được tổ chức tại Guadalajara, Mêhicô suốt tuần lễ từ 10-17.10.2004; cũng là dịp khai mạc năm Thánh Thể, các nhà thờ trong giáo phận Phú Cường đã tổ chức chầu Mình Thánh Chúa trọng thể vào hai ngày khai mạc và bế mạc Đại Hội (tức là ngày 10 và 17.10.2004). Ngoài ra, trong suốt thời gian Đại hội, trong các thánh lễ, hoặc các giờ dạy giáo lý, các linh mục trong giáo phận đặc biệt chú trọng đến việc giúp các tín hữu đào sâu về bí tích Thánh Thể dựa trên Thông điệp Ecclesia de Eucharistia (Giáo Hội từ Thánh Thể) và Thư chung Hội đồng Giám mục Việt Nam 2004.

3. CHUẨN BỊ CẦN THIẾT ĐỂ SỐNG NĂM THÁNH THỂ.

Nhằm chuẩn bị cho cả giáo phận bước vào năm Thánh Thể, suốt từ tháng 7 đến tháng 11.2004, trong các thư mục vụ gởi toàn thể dân Chúa giáo phận Phú Cường, Đức Giám mục Phêrô Trần Đình Tứ, Giám mục Phú Cường đã liên tục đào sâu một cách hết sức kỹ lưỡng về bí tích Thánh Thể. Đức Giám mục cho thấy bí tích Thánh Thể là sự sống còn của đức tin và đời sống thiêng liêng của người Công giáo. Người tín hữu chỉ có một cách duy nhất làm cho tâm hồn mình phong phú khi biết yêu mến và sống bí tích Thánh Thể bằng những đề nghị hết sức thông thường và cụ thể như: giữ tâm hồn thanh sạch, siêng năng lãnh nhận Thánh Thể, cầu nguyện nhiều hơn với Chúa Giêsu Thánh Thể, viếng Thánh Thể…

4. HÀNH HƯƠNG TRUYỀN GIÁO.Sáng Chúa nhật Truyền Giáo 24.10.2004, các linh mục đặc trách giáo dân của giáo phận Phú Cường tổ chức chuyến du thuyền trên sông đến thăm trại phong Bến Sắn cho khoảng 300 anh chị em công nhân thuộc giáo phận Phú Cường. Chuyến đi này gợi nhớ câu chuyện Tin Mừng: Chúa Giêsu xuống thuyền của tông đồ Cả Phêrô và xin ông “chèo ra chỗ sâu” để thả lưới (Lc 5, 1-11). Anh chị em công nhân đang làm việc trong các nhà máy, xí nghiệp, cũng là những người đang ở “chỗ sâu” thả lưới Tin Mừng bằng đời sống chứng tá của mình. Ý thức truyền giáo ấy được củng cố thêm qua sự chứng kiến và những chia sẻ cụ thể đối với các anh chị em bất hạnh tại trại phong.

5. TỔNG KẾT CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỚNG VỀ NGÀY TRUYỀN GIÁO.

Sáng thứ tư 3.11.2004, dịp tĩnh tâm tháng của các linh mục trong giáo phận Phú cường, Ban Truyền giáo của giáo phận tổng kết các hoạt động tại các giáo xứ nhân Chúa nhật Truyền giáo 24.10.2004. Các việc làm đã được các giáo xứ thực hiện như: chầu Mình Thánh Chúa cầu nguyện cho việc truyền giáo; khuyến khích giáo dân dâng hy sinh hướng tới các hoạt động truyền giáo trong giáo phận; sữa chữa đường đi, lấp ổ gà, ổ voi ở vài giáo xứ nông thôn; thăm hỏi những người, những gia đình nghèo, cơ nhở, yếu đau không phân biệt lương giáo; học tập sứ điệp Truyền giáo… Đặc biệt, các giáo xứ đã đóng góp quỹ Truyền giáo của Hội đồng Giám mục số tiền lên đến 128.755.000 đồng, riêng hạt Phú Cường là 48.955.000 (cao nhất trong các hạt của giáo phận).

6. LỄ ĐẶT VIÊN ĐÁ ĐẦU TIÊN XÂY DỰNG NHÀ THỜ TÂN THỚI.

9 giờ sáng thứ Bảy 13.11.2004, Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ (giáo phận Phú Cương) chủ sự thánh lễ đồng tế làm phép diện tích nền nhà thờ, và đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà thờ giáo họTân Thới. Giáo họ Tân Thới trực thuộc giáo xứ Lái Thiêu (giáo phận Phú Cường), tách ra từ giáo xứ Lái Thiêu năm 1970, hiện do linh mục Marcô Thượng Nguyên Khôi đặc trách quản nhiệm bên cạnh linh mục chánh xứ Lái Thiêu, Hạt Trưởng hạt Phú Cường, linh mục Tôma Phan Minh Chánh.

Thực ra giáo họ Tân Thới đã có một ngôi nhà thờ nằm bên cạnh chợ Lái Thiêu. Ngôi nhà thờ này, trước đây là một rạp hát được xây dựng từ năm 1920. Nhận thấy xung quanh chợ Lái Thiêu có nhiều người Công giáo, nhất là để tiện việc cho bà con có đạo buôn bán tại chợ Lái Thiêu có đủ điều kiện giúp giữ luật đạo, năm 1970, linh mục Vincent Trần Minh Khang, lúc đó là cha sở giáo xứ Lái Thiêu, đã mua lại rạp hát ấy. Sau thời gian sữa chữa, ngôi nhà ấy đã được Đức Cha tiên khởi của giáo phận Phú Cường Giuse Nguyễn Văn Thiên thánh hiến thành ngôi nhà thờ cùng lúc thiết lập giáo họ Tân Thới mang thánh hiệu Giuse.

Một mặt, sau hơn 80 năm xây cất và hơn 30 năm trở thành nhà thờ, nhà thờ Tân Thới đã xuống cấp, bị lún sụt nhiều nơi, dù đã nhiều lần sữa chữa, nhưng tình trạng vẫn không cải thiện hơn bao nhiêu. Nhà thờ Tân Thới cũng trở nên nhỏ hẹp với số lượng giáo dân gia tăng mạnh. Mặt khác, chợ Lái Thiêu ngày càng mở rộng và tấp nập, làm cho nhà thờ bị ảnh hưởng không nhỏ. Bầu khí cầu nguyện đúng nghĩa của một ngôi nhà thờ cũng không còn bảo đảm. Khuôn viên nhà thờ cũng bị lấn chiếm đến mức không còn một khoảng trống nào, vì thế mọi hoạt từ thánh lễ, đến các sinh hoạt đạo đức khác đều diễn ra bên trong nhà thờ…

Với những khó khăn như trên, đầu năm 2003, Tòa Giám mục đồng ý với đề nghị của các linh mục quản nhiệm, cùng sự chấp thuận của chính quyền địa phương, di dời nhà thờ Tân Thới đến Trung tâm Bác Ái (Trung tâm hưu dưỡng của các linh mục, do Đức cố Giám mục Giacôbê Huỳnh Văn Của xây cất), cách xa nhà thờ hiện tại khoảng 1 km.

Trong thánh lễ Đức Cha Phêrô nhấn mạnh: “Ngày xưa, thời xuất Aicập, đền thờ chính là lều hội ngộ, tượng trưng sự hiện diện của Chúa ở giữa dân Người. Đến khi lập quốc, đền thờ được xây dựng thay thế lều hội ngộ. Đối với Dân Chúa, ngày nào còn đền thờ, ngày ấy Thiên Chúa còn cư ngụ giữa họ. Đền thờ của thời đại chúng ta vẫn giữ nguyên ý nghĩa ấy. Nhưng trong khi xây dựng đền thờ bằng gạch đá, anh chị em đừng quên xây dựng ngôi nhà thờ đích thực chính là bản thân của từng người. Vì ngôi nhà thờ gạch đá cần thiết để quy tụ và cầu nguyện. Nhưng Chúa yêu thích ngự trong chính ngôi nhà thờ là bản thân chúng ta, trước khi có một ngôi nhà thờ khang trang bằng gạch đá”.

7. 55 BẠN TRẺ ĐƯỢC RỬA TỘI TẠI GX BÀ TRÀ.

17 giờ chiều Chúa nhật 14.11.2004, tại giáo xứ Bà Trà, giáo phận Phú Cường, Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ, giám mục giáo phận Phú Cường, chủ sự thánh lễ đồng tế kết thúc khóa giáo lý Dự tòng và ban các bí tích Khai tâm cho 55 bạn trẻ. Tất cả những bạn trẻ này thuộc các miền, các địa phương khác nhau trong cả nước đang làm việc và tạm trú trên địa bàn giáo xứ Bà Trà và nhiều xứ lân cận khác.

VŨ PHƯƠNG BẰNG