SAIGÒN -- Sáng hôm nay, 26.09.2004 Chúa Nhật cuối tháng, tôi được mời đến tham dự Thánh Lễ dành riêng cho giới Doanh Nhân - Doanh Nghiệp Công Giáo (DN-DNCG ) thuộc Tổng Giáo Phận Sài Gòn, một trong 6 giới do chính Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn đã qui tụ lại kể từ khi ngài về coi sóc giáo phận.

Như qui ước của giới DNCG là dành riêng mỗi sáng Chúa Nhật cuối tháng, các anh chị gồm Giám Đốc, Phó Giám Đốc của các Công Ty hoặc những anh chị có hoạt động kinh doanh hay là chủ các cơ sở sản xuất trên địa bàn thành phố là người Công Giáo cùng với gia đình, đến gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và dâng thánh lễ tại Nhà Thờ Mai Khôi - Tú Xương.

Từ 8 giờ sáng, tôi đã thấy các anh chị trong Ban Đại Diện đã có mặt để chuẫn bị cho buỗi sinh hoạt… các anh: Đặng Văn Nguồn Trưởng Ban Đại Diện, Đinh Văn Minh, Đào Quốc Thái, Nguyễn Thái, Phạm Quốc Công, Lê Văn Sơn… các chị Nguyễn Thị Chiến, Trần Thị Mỹ Dung, Đỗ Thị Nam Hường… các anh chị tất bật chuẫn bị café sữa, bánh ngọt để mọi người lót lòng rồi lại tập hát để những ai hiện diện đều có thể tham dự Thánh Lễ một cách sốt sắng.

Trong mỗi lần sinh hoạt, các thành viên được thông tin những tin tức mới của giáo phận trong tháng, giới thiệu thành viên mới tham gia, thảo luận một đề tài liên quan đến vấn đề kinh doanh do một linh mục phụ trách, lần sinh hoạt nầy do cha Anbetô Nguyễn Lộc Thọ ( OP ) trình bày.

Mỗi lần gặp gỡ trong tháng, các anh chị đã cùng nhau trau đổi theo mục đích mà Đức Hồng Y Mẫn đã đề ra cho giới DNCG:

  • 1. Đào sâu Nhân Đức Tin
  • 2. Liên kết và hỗ trợ nhau trong nghề nghiệp
  • 3. Liên Kết với nhau để hỗ trợ cho Giáo Phận
Các DNCG vừa qua đã thành lập Công Ty TNHH Thiên Duy An gồm có 7 cổ phần trực thuộc Toà Tổng Giám Mục Sài Gòn để hoạt động cho những lợi ích của Giáo Hội.

Trong dịp nầy Ban Đại Diện cũng đã giới thiệu các anh chị đại diện cho từng khu vực, phân bổ theo địa bàn quận - huyện.