LỄ ĐẶT VIÊN ĐÁ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ THỜ THỦ THỪA TỈNH LONG AN
Vào lúc 9 giờ 00 sáng ngày 31/08/2004, bầu không khí trong khoảng sân nhỏ của nhà thờ Thủ Thừa bỗng nhộn nhịp khác thường, một tràng vỗ tay vang lên đồng loạt của khoảng 3.000 người hân hoan chào mừng Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc, Giám mục Giáo phận, vừa từ dưới ghe đò băng ngang sông Thủ Thừa bước lên trước cổng nhà thờ. Đức Cha nở nụ cười tươi và vẫy tay chào mọi người đang đứng đón ngài đến để chủ tế thánh lễ đặt viên đá đầu tiên khởi công xây dựng nhà thờ Thủ Thừa.
Nhà thờ Thủ Thừa có vị trí ở Ấp 11, thị trấn Thủ Thừa, tỉnh Long An. Phía trước nhà thờ là sông Thủ Thừa uốn mình chảy ngang qua, hai bên là vườn mía đang lớn cao quá đầu người vươn mình thẳng đứng. Bình thường khuôn viên nhà thờ đã nhỏ là thế mà nay như chật chội hơn bởi hàng ngàn người gồm giáo dân trong giáo xứ và khách mời về dự lễ, làm cho khuôn viên không còn chỗ trống.
Đúng 9 giờ 30 phút, Thánh lễ bắt đầu, nhà thờ nhỏ hẹp không đủ chỗ nên phần đông còn lại giáo dân đứng bên ngoài hai bên nhà thờ dự lễ. Đoàn đồng tế gồm 28 linh mục trong và ngoài giáo phận cùng Đức Cha Phaolô chủ tế tiến vào nhà thờ; trong lúc đó ca đoàn và cộng đoàn hát ca nhập lễ: “Bao êm đềm, bao mừng vui khi lắng tai nghe. Chúng ta mau hãy đi về, về nhà Thiên Chúa chúng ta….”.
Trong bài giảng thánh lễ, Đức Cha đã nói đến hai lý do tại sao chúng ta cần phải xây dựng ngôi nhà thờ mới. 1/. Lý do thứ nhất: nhà thờ là nơi để thờ phượng Thiên Chúa, vì việc thờ phượng Thiên Chúa là một nhu cầu siêu nhiên chứ không phải là nhu cầu tự nhiên giống như chúng ta đói thì ăn, khát thì uống,... nhưng đó là nhu cầu tâm linh. Chúng ta cần có một nơi đàng hoàng tử tế để giáo dân được qui tụ tôn thờ Thiên Chúa, nhưng ngôi nhà thờ này được xây đã lâu (1918), hiện đang xuống cấp nặng có thể sập bất cứ lúc nào, và cũng ộp ẹp không đủ sức chứa cho hết giáo dân tham dự thánh lễ. 2/. Lý do thứ hai: nhà thờ là nơi để mọi người cầu nguyện, vì đời sống cầu nguyện thể hiện sức sống của người Kitô hữu và của giáo hội. Đời sống cầu nguyện là giúp chúng ta gặp gỡ và hiệp thông với Thiên Chúa.
Sau bài giảng, Đức Cha làm phép và rảy nước thánh lên nền nhà thờ mới sẽ được xây thế chỗ cho ngôi nhà thờ hiện tại. Mọi người vui mừng vỗ tay khi nghi thức làm phép xong.
Sau đó thánh lễ tiếp tục như thường lệ. Cuối lễ, một vị trong Ban Mục Vụ thay cho giáo dân nói lên tâm tình cảm tạ tri ân sâu xa Đức Cha đã thương, chăm lo cho giáo xứ Thủ Thừa và giáo dân để sắp tới sẽ có ngôi nhà thờ mới khang trang, tốt đẹp dùng vào việc thờ phượng Chúa.
Thánh lễ kết thúc với bài hát "Ra về": "Ra về, ra về lòng con bao hân hoan Chúa ơi. Vui mừng, vui mừng vì có Chúa bước đi cùng con. Ơn trời, ơn trời tựa mưa sa xuống trên đời con. Đỡ nâng con giữ gìn con...."
Thánh lễ kết thúc lúc 10 giờ 30 phút.
SƠ LƯỢC LỊCH SỬ NHÀ THỜ THỦ THỪA
- Vào năm 1888, ngôi nhà thờ được làm bằng cây lá dừa nước.
- Năm 1918, nhà thờ được xây dựng nhỏ bằng gạch vôi nhỏ hẹp với kích thước 24mX09m, nằm ở trung tâm của hai con sông Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây.
- Từ đó ngôi nhà thờ đã trải qua nhiều thay đổi bởi sức tàn phá của thời gian, của ngập lụt hàng năm, của nắng mưa, trong mấy mươi năm chiến tranh ngôi nhà thờ nằm giữa hai vùng giao chiến nên không tránh khỏi bom đạn ảnh hưởng đến tính bền vững và sức chịu đựng của ngôi nhà thờ, cung thánh từng bị sụp đổ do chiến tranh,…
- Tháng 10 năm 1993 Cha Giuse Đặng Ngọc Ra về làm Chánh xứ Thủ Thừa, Cha đã sữa chữa lại cung thánh và nhà xứ bị mục và mưa dột để có nơi sinh hoạt mục vụ.
- Hiện nay, nền nhà thờ bị lún sụp nhiều nơi, tường bị rạn nút từ trên xuống dưới, vôi vữa đổ loan lỗ, có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào…
- Đến nay đã 86 năm, hiện tình trạng nhà thờ: 1/. Xuống cấp trầm trọng. 2/. Không đủ chỗ cho giáo dân (1.250 người) tham dự thánh lễ.
- Cha Sở hiện tại : Lm. Giuse ĐẶNG NGỌC RA, nhà thờ Thủ Thừa, ấp 11, thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. ( ĐT : 073. 864 486 )
Mỹ Tho, ngày 01 tháng 09 năm 2004
Vào lúc 9 giờ 00 sáng ngày 31/08/2004, bầu không khí trong khoảng sân nhỏ của nhà thờ Thủ Thừa bỗng nhộn nhịp khác thường, một tràng vỗ tay vang lên đồng loạt của khoảng 3.000 người hân hoan chào mừng Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc, Giám mục Giáo phận, vừa từ dưới ghe đò băng ngang sông Thủ Thừa bước lên trước cổng nhà thờ. Đức Cha nở nụ cười tươi và vẫy tay chào mọi người đang đứng đón ngài đến để chủ tế thánh lễ đặt viên đá đầu tiên khởi công xây dựng nhà thờ Thủ Thừa.
Nhà thờ Thủ Thừa có vị trí ở Ấp 11, thị trấn Thủ Thừa, tỉnh Long An. Phía trước nhà thờ là sông Thủ Thừa uốn mình chảy ngang qua, hai bên là vườn mía đang lớn cao quá đầu người vươn mình thẳng đứng. Bình thường khuôn viên nhà thờ đã nhỏ là thế mà nay như chật chội hơn bởi hàng ngàn người gồm giáo dân trong giáo xứ và khách mời về dự lễ, làm cho khuôn viên không còn chỗ trống.
Đúng 9 giờ 30 phút, Thánh lễ bắt đầu, nhà thờ nhỏ hẹp không đủ chỗ nên phần đông còn lại giáo dân đứng bên ngoài hai bên nhà thờ dự lễ. Đoàn đồng tế gồm 28 linh mục trong và ngoài giáo phận cùng Đức Cha Phaolô chủ tế tiến vào nhà thờ; trong lúc đó ca đoàn và cộng đoàn hát ca nhập lễ: “Bao êm đềm, bao mừng vui khi lắng tai nghe. Chúng ta mau hãy đi về, về nhà Thiên Chúa chúng ta….”.
Trong bài giảng thánh lễ, Đức Cha đã nói đến hai lý do tại sao chúng ta cần phải xây dựng ngôi nhà thờ mới. 1/. Lý do thứ nhất: nhà thờ là nơi để thờ phượng Thiên Chúa, vì việc thờ phượng Thiên Chúa là một nhu cầu siêu nhiên chứ không phải là nhu cầu tự nhiên giống như chúng ta đói thì ăn, khát thì uống,... nhưng đó là nhu cầu tâm linh. Chúng ta cần có một nơi đàng hoàng tử tế để giáo dân được qui tụ tôn thờ Thiên Chúa, nhưng ngôi nhà thờ này được xây đã lâu (1918), hiện đang xuống cấp nặng có thể sập bất cứ lúc nào, và cũng ộp ẹp không đủ sức chứa cho hết giáo dân tham dự thánh lễ. 2/. Lý do thứ hai: nhà thờ là nơi để mọi người cầu nguyện, vì đời sống cầu nguyện thể hiện sức sống của người Kitô hữu và của giáo hội. Đời sống cầu nguyện là giúp chúng ta gặp gỡ và hiệp thông với Thiên Chúa.
Sau bài giảng, Đức Cha làm phép và rảy nước thánh lên nền nhà thờ mới sẽ được xây thế chỗ cho ngôi nhà thờ hiện tại. Mọi người vui mừng vỗ tay khi nghi thức làm phép xong.
Sau đó thánh lễ tiếp tục như thường lệ. Cuối lễ, một vị trong Ban Mục Vụ thay cho giáo dân nói lên tâm tình cảm tạ tri ân sâu xa Đức Cha đã thương, chăm lo cho giáo xứ Thủ Thừa và giáo dân để sắp tới sẽ có ngôi nhà thờ mới khang trang, tốt đẹp dùng vào việc thờ phượng Chúa.
Thánh lễ kết thúc với bài hát "Ra về": "Ra về, ra về lòng con bao hân hoan Chúa ơi. Vui mừng, vui mừng vì có Chúa bước đi cùng con. Ơn trời, ơn trời tựa mưa sa xuống trên đời con. Đỡ nâng con giữ gìn con...."
Thánh lễ kết thúc lúc 10 giờ 30 phút.
SƠ LƯỢC LỊCH SỬ NHÀ THỜ THỦ THỪA
- Vào năm 1888, ngôi nhà thờ được làm bằng cây lá dừa nước.
- Năm 1918, nhà thờ được xây dựng nhỏ bằng gạch vôi nhỏ hẹp với kích thước 24mX09m, nằm ở trung tâm của hai con sông Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây.
- Từ đó ngôi nhà thờ đã trải qua nhiều thay đổi bởi sức tàn phá của thời gian, của ngập lụt hàng năm, của nắng mưa, trong mấy mươi năm chiến tranh ngôi nhà thờ nằm giữa hai vùng giao chiến nên không tránh khỏi bom đạn ảnh hưởng đến tính bền vững và sức chịu đựng của ngôi nhà thờ, cung thánh từng bị sụp đổ do chiến tranh,…
- Tháng 10 năm 1993 Cha Giuse Đặng Ngọc Ra về làm Chánh xứ Thủ Thừa, Cha đã sữa chữa lại cung thánh và nhà xứ bị mục và mưa dột để có nơi sinh hoạt mục vụ.
- Hiện nay, nền nhà thờ bị lún sụp nhiều nơi, tường bị rạn nút từ trên xuống dưới, vôi vữa đổ loan lỗ, có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào…
- Đến nay đã 86 năm, hiện tình trạng nhà thờ: 1/. Xuống cấp trầm trọng. 2/. Không đủ chỗ cho giáo dân (1.250 người) tham dự thánh lễ.
- Cha Sở hiện tại : Lm. Giuse ĐẶNG NGỌC RA, nhà thờ Thủ Thừa, ấp 11, thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. ( ĐT : 073. 864 486 )
Mỹ Tho, ngày 01 tháng 09 năm 2004