Kairos - Giờ Phút Trong Chúa
Lần đầu được góp mặt trợ giúp một khóa Kairos, nhiều ấn tượng đọng lại đã dệt thành nỗi niềm khó quên trong suốt một tuần lễ trào dâng cảm xúc sau khóa.
Kairos là ngôn từ Hy Lạp được dùng trong Tân Ước. Kairos nói về đơn vị thời gian nhưng lại không mang ý nghĩa nhịp nhàng của tích tắc phút giây hay nhẹ nhàng như tuần tự thời khắc. Kairos là thời gian xoay vòng của chuyển biến và khám phá, thách đố và kiếm tìm, gặp gỡ và kết giao. Hành trình Kairos là chuyến đi mà các khoá sinh gặp gỡ chính mình trong yêu thương và hạnh phúc trên bước đường đồng hành với nhau trong Chúa.
Kairos: Để khám phá chính mình
Hẳn nhiên, nếu đồng hành với các em khóa sinh từ phút đầu ngỡ ngàng gặp gỡ chiều thứ năm đến giờ cuối quyến luyến chia tay tối Chúa nhật thì rõ ràng sẽ thấy những ngày Kairos là cuộc hành trình can đảm mà hơn ai hết chính các khóa sinh đã mạo hiểm vượt qua. Sao không can đảm khi các khóa sinh từ độ tuổi 17 đến 19 vào khóa với những tâm tư tình cảm e dè ngần ngại trĩu nặng nỗi niềm riêng mang nhưng vẫn hòa nhập với nhau sống từng giờ phút đếm từng bước chân từ khoảnh khắc “Human Bingo” giới thiệu nhau khi vừa đến nhà tĩnh tâm, qua từng bài chia sẻ kinh nghiệm đạo - đời của Ban trợ giúp, rồi đến những buổi chia sẻ riêng tư thầm kín trong nhóm, và nhất là bằng cả một sự tự do mở lòng ra tuyệt đối với Thiên Chúa trong bí tích Hòa giải. Nét mạo hiểm độc đáo của Kairos cũng được Ban trợ giúp thực nghiệm bài bản từng bước hướng dẫn các em nhìn nhận chính mình trong nhân tính làm người với các chiều kính nhân bản cần được rèn luyện, trong bản tính Kitô hữu với những giáo huấn sâu rộng cần được triển nở, trong cá tính độc đáo được Thiên Chúa dựng nên cần được phát huy tuyệt đối hữu ích.
Khám phá chính mình thật không dễ, nhất là đối với các em thiếu niên Việt Nam lớn lên trong nền văn hóa ghép Việt - Mỹ. Nếu văn hóa được hiểu như một cung cách độc đáo trong ứng xử xã hội giữa một cộng đồng đơn chủng thì văn hóa ghép lại là một thách đố đa dạng không loại trừ riêng ai. Tương quan đầu đời của con trẻ là lớn lên trong khuôn mẫu gia đình gọn hẹp giữa cha mẹ và con cái nhưng tương quan vào đời của tuổi trẻ lại mênh mông bát ngát trong tương giao chằng chịt đa chiều giữa học đường và xã hội, giữa xứ đạo và đoàn thể, giữa cái “tôi” Việt Nam và cái “ta” đa chủng. Lớn lên trong một xã hội đa chiều như thế, các em không tìm thấy được sự đồng thuận dễ dàng của cha mẹ và phụ huynh cũng không gặp được sự vâng nghe dễ chịu của con cái. Trong khoảng không mập mờ tối sáng ấy, các em không lần mò được lối về cá vị cho riêng mình để rồi vững mạnh lớn lên với trọn vẹn cá tính độc đáo của riêng ta. Vô tình, các em lầm lẫn bước đi trong cô đơn và vội vàng tìm đến những hấp dẫn thoáng qua để tựa nương và lẩn trốn. Lầm lẫn nối gót vội vàng trong những bước chân cô độc như thế, các em không gặp được chính mình trong hành trình mà lẽ ra các em cần phải tìm thấy và khi chính bản thân các em không còn nhận biết được mình thì cùng lúc cha mẹ cũng mơ hồ nhận diện ảo tưởng về hiện tại và tương lai của con cái. Vô hình, đường lối của mẹ cha và nẻo đi của con cái là hai đường thẳng tuy song song nhưng chẳng thể gặp nhau.
Trong Kairos, các khóa sinh được gặp gỡ không chỉ những chia sẻ nâng đỡ thiêng liêng của các tu sĩ mà còn được cơ hội tìm hiểu những kinh nghiệm “lần đầu biết được” từ các anh chị đi trước và các bậc phụ huynh trong Ban trợ giúp. Cùng với ơn Chúa giúp trong lắng nghe của thông hiểu và đồng cảm, các khóa sinh từng bước nhận diện ra chân dung bản thân. Với gặp gỡ chân thành và tin tưởng trong từng nhóm nhỏ sau từng buổi chia sẻ chung toàn khóa, các khóa sinh bắt đầu gặp lại dung mạo của chính mình mà từ lâu rất đỗi xa lạ đằng sau chiếc mặt nạ vô hình. Cởi bỏ được chiếc mặt nạ ấy, các em thấy mình đáng yêu biết bao trước mặt Thiên Chúa, dễ thương dường nào trong ơn nghĩa mẹ cha, gẫn gũi làm sao trong ánh mắt bạn bè. Khám phá được chính mình cũng đồng nghĩa cảm nghiệm được nét trân quí trong bản thân con người hiện hữu mà Thiên Chúa đã ưu ái nồng nàn tự tay đặt để trong trái tim và hơi thở của từng người.
Kairos: Với thương yêu dâng đầy
Đồng hành với các khóa sinh trong Kairos mới trải nghiệm được câu nói “tình yêu không biên giới”. Nếu quả thật tình yêu có biên giới cách chia thì làm sao các khoá sinh cùng với 15 thành viên Ban trợ giúp, 2 người Ban đàn ca, 3 người Ban chạy việc, và 6 người Ban ẩm thực đến từ các nơi ở mọi lứa tuổi thuộc nhiều tầng lớp với nhiều trình độ khác nhau có thể phối hợp nhịp nhàng đồng bộ chặt chẽ và hiệu quả như thế?! Nếu biên giới có thể chia cách tình yêu thì làm sao các vị trong Ban trợ giúp có thể mở lòng ngồi xuống chia sẻ với con trẻ tất cả những vấp ngã của quá khứ khổ đau trong cuộc sống thiếu sót trong bổn phận lầm lẫn trong lựa chọn như những khích lệ đỡ nâng giúp các khóa sinh đáp trả lần đầu trong đời một cách quảng đại bằng những tâm tình thầm kín nỗi lòng sâu lắng kinh nghiệm dại khờ ước vọng mông lung một cách trung thực đến như vậy?! Nếu tình yêu có thể bị biên giới xa cách thì làm sao người ta có thể bỏ nhà bỏ việc để đến giúp Kairos cho các em có được trọn vẹn những giờ phút trong Chúa?
Những giờ phút trong Chúa mà các em nếm trải lần đầu đã thực sự biến đổi các em khóa sinh. Từ những tâm trạng hoang mang vì “bố mẹ bắt đi Kairos cho biết” đến ưu tư bị tác động bởi “Kairos hay lắm đi thử mà xem”, từ nỗi lo bị phụ huynh răn đe “giao cho cha thầy sửa trị” đến ngại ngùng “em không quen ai chẳng ai biết em”, từ dè dặt giây phút ban đầu “lạ giường lạ gối” đến mắc cỡ “chuyện kín trong lòng ai mà nói ra”; tất cả được Chúa uốn nắn và biến đổi đột ngột và bất ngờ. Ngần ngại không chỉ “tấn công” các em khóa sinh mà còn len lấn vào ngay cả quí vị trong Ban trợ giúp cũng phải không ngừng kêu cầu ơn Chúa để có thể can đảm “khiêm tốn đủ để nhận lãnh quảng đại nhiều để trao tặng” cho khóa sinh những gì cốt lõi nhất trong kinh nghiệm sống đạo giữa đời của bản thân mình. Những bài chia sẻ của Ban trợ giúp gửi cho khóa sinh chẳng phải ngọn gió thổi vào tan biến nghe rồi thoáng quên nhưng nồng nàn như hạt nắng vô tư len vào từng nỗi niềm thầm kín của các khoá sinh và sưởi ấm lại nét chân thành tuổi mới lớn. Các em cảm kích lòng chân tình của người lớn nên những chuyện “bấy lâu giữ kín” cũng chẳng ngần ngại được chân thành “lần đầu nói ra”. Mở lòng nói thì cũng sẵn lòng nghe, các khóa sinh đã không kém nhiệt thành đón nhận những tấm lòng khích lệ động viên của “người lớn” mà quảng đại trở về với Chúa trong bí tích giao hòa.
Có gan bước vào tận ngóc ngách của trái tim để thu dọn quá khứ mà giao hòa được với Chúa thì mới dám bước ra khỏi mình làm hòa với người. Bí tích giao hòa không khó tìm đến nhưng rất dễ lánh xa. Người trẻ không khó tìm đến vì giao hòa với Chúa là bước tới nhận lãnh thứ tha và đứng lên tiếp tục đi tới nhưng cũng rất dễ ngộ nhận để lánh xa nếu lầm tưởng xưng tội là bước lui dày vò nhức nhối âu lo bị trừng phạt đen tối cuộc đời. Giờ phút trong Chúa giúp cảm nhận được tình yêu Chúa gọi mời các khóa sinh đi tới để đưa tay nhận lãnh ân sủng và giang tay với tới anh chị em. Chính những giờ phút trong Chúa mà tổng hợp các thành phần tuổi tác trình độ hoàn cảnh địa vị có thể hòa hợp với nhau và tay trong tay đong đầy thương yêu từng phút từng giờ trong suốt 3 ngày Kairos. Và chỉ với tình yêu trong Chúa mà các khóa sinh đã lần đầu ngẩn ngơ tại sao cả một nhóm người với quá nhiều khác biệt lại có thể sống chan chứa đầy thương yêu như thế trong trung thực và chân thành.
Kairos: Cho hạnh phúc ngập tràn
Trung thực và chân thành là vốn quí nảy sinh hạnh phúc thật không chỉ nơi những người trẻ. Thế nhưng làm sao các em sống trung thực và chân thành khi cuộc sống vốn có nhiều “tấm gương” người lớn giả dối? Hạnh phúc không thể được đơn phương kiến tạo nhưng cần có đôi chiều mưu tìm, và đó không chỉ là lý thuyết theo kiểu lời hay ý đẹp dễ tìm thấy trong những trang sách nghệ thuật sống. Kinh kiệm Kairos đã cho thấy hạnh phúc rất dễ kiếm tìm khi mà “người lớn” và “trẻ con” như hai đối tác mưu tìm hạnh phúc cùng đến với nhau bằng chân thành để vượt qua rào cản của giai cấp và tự ái. Chính các khóa sinh đã bị khuất phục khi thấy các vị trong Ban trợ giúp vượt qua “giai cấp” để hòa mình với các em, vượt qua tự ái bản thân để chia sẻ cho các em những tâm tư thầm kín, động viên các em can đảm như các chú bác, các anh chị, các tu sĩ cũng là những con người con Chúa trải qua tuổi trẻ như các em với những ngộ nhận sai phạm lầm lẫn dại khờ nhưng biết can đảm nhận ra chính mình để đưa tay cho Chúa kéo lên, giang tay cho Chúa dẫn lối. Điều đó cũng xây dựng cho các em một lòng tự tin với chính mình, sống niềm tin nơi người khác và sống trung tín trong cuộc đời.
Có người đã nói trước đi “Kairos thì sẽ vất vả với nước mắt”. Và quả thật nước mắt đã tràn ra từ rất nhiều đôi mắt hạnh phúc. Nước mắt của Kairos không là nước mắt của khổ đau dày vò cho dẫu nước mắt có trào dâng từ toà giải tội. Nước mắt của Kairos là nước mắt của hạnh phúc gặp- lại- chính- bản- thân- mình- như- kẻ- đi- xa- trở- về. Nước mắt của Kairos trong đêm trăng sáng lăn dài long lanh trên những khuôn mặt non trẻ là nước mắt sung sướng tìm thấy tình Chúa yêu thương tình người trìu mến. Kairos có nước mắt là nỗi lòng hạnh phúc tràn dâng thấy lạ quá sao mình được thương yêu chăm sóc vỗ về ấp ủ, sao thấy mình chẳng là gì mà được Chúa gọi tên vẫy tới thầm thì nhắn nhủ, sao thấy mình còn quá ư nhỏ bé mà được trao gửi phận sự quá lớn lao trung chuyển tình yêu Chúa cho người. Hạnh phúc vì nhìn quanh đâu cũng thấy yêu thương, ngẩng mắt trông lên cũng thấy trìu mến.
Hạnh phúc Kairos dâng trào không chỉ trên khóe mắt của khóa sinh mà còn đong đầy khuôn mặt của phụ huynh trong buối tối ngày khóa sinh trở về nhà. Một tiếng “sorry” hay “I love you, mom and dad” cũng làm cho hạnh phúc nở hoa. Có người cứ ngỡ là phép lạ, lắm lúc lại thấy quá nhiệm mầu. Có những đứa con chưa từng “mở miệng” với cha mẹ và cũng có những phụ huynh chưa từng “đối thoại” với con cái, Kairos thay đổi trọn vẹn giây phút đó. Ước chi “lửa” Kairos sẽ tiếp tục được phụ huynh chăm sóc để các khóa sinh Kairos có tiếp tục được lớn mạnh không ngừng.
Khóa Kairos 16 có nỗi niềm của giờ phút trong Chúa khiến sáng thứ hai sau khóa trở về tôi chợt cảm nếm hạnh phúc trào dâng trong khóe mắt. Nước mắt lăn dài. Nước mắt thầm cảm ơn các em đã trao tặng một kinh nghiệm rất trân quí, nước mắt thấy các em hạnh phúc với mẹ cha, nước mắt thấy các em khám phá được chính mình trong trái tim Chúa. Chợt nhớ hạnh phúc những ngày trong khóa, nhớ các em Kairos, nhớ hình dáng Giêsu đêm hòa giải hôm ấy và nước mắt tiếp tục tràn dâng.
Khóa Kairos- Giờ Phút Trong Chúa dành cho thiếu niên Việt Nam đã bắt đầu từ 1998 và trải qua 16 khóa chính thức. Gia trang Kairos: www.vietkairos.org
Lần đầu được góp mặt trợ giúp một khóa Kairos, nhiều ấn tượng đọng lại đã dệt thành nỗi niềm khó quên trong suốt một tuần lễ trào dâng cảm xúc sau khóa.
Kairos là ngôn từ Hy Lạp được dùng trong Tân Ước. Kairos nói về đơn vị thời gian nhưng lại không mang ý nghĩa nhịp nhàng của tích tắc phút giây hay nhẹ nhàng như tuần tự thời khắc. Kairos là thời gian xoay vòng của chuyển biến và khám phá, thách đố và kiếm tìm, gặp gỡ và kết giao. Hành trình Kairos là chuyến đi mà các khoá sinh gặp gỡ chính mình trong yêu thương và hạnh phúc trên bước đường đồng hành với nhau trong Chúa.Kairos: Để khám phá chính mình
Hẳn nhiên, nếu đồng hành với các em khóa sinh từ phút đầu ngỡ ngàng gặp gỡ chiều thứ năm đến giờ cuối quyến luyến chia tay tối Chúa nhật thì rõ ràng sẽ thấy những ngày Kairos là cuộc hành trình can đảm mà hơn ai hết chính các khóa sinh đã mạo hiểm vượt qua. Sao không can đảm khi các khóa sinh từ độ tuổi 17 đến 19 vào khóa với những tâm tư tình cảm e dè ngần ngại trĩu nặng nỗi niềm riêng mang nhưng vẫn hòa nhập với nhau sống từng giờ phút đếm từng bước chân từ khoảnh khắc “Human Bingo” giới thiệu nhau khi vừa đến nhà tĩnh tâm, qua từng bài chia sẻ kinh nghiệm đạo - đời của Ban trợ giúp, rồi đến những buổi chia sẻ riêng tư thầm kín trong nhóm, và nhất là bằng cả một sự tự do mở lòng ra tuyệt đối với Thiên Chúa trong bí tích Hòa giải. Nét mạo hiểm độc đáo của Kairos cũng được Ban trợ giúp thực nghiệm bài bản từng bước hướng dẫn các em nhìn nhận chính mình trong nhân tính làm người với các chiều kính nhân bản cần được rèn luyện, trong bản tính Kitô hữu với những giáo huấn sâu rộng cần được triển nở, trong cá tính độc đáo được Thiên Chúa dựng nên cần được phát huy tuyệt đối hữu ích.
Khám phá chính mình thật không dễ, nhất là đối với các em thiếu niên Việt Nam lớn lên trong nền văn hóa ghép Việt - Mỹ. Nếu văn hóa được hiểu như một cung cách độc đáo trong ứng xử xã hội giữa một cộng đồng đơn chủng thì văn hóa ghép lại là một thách đố đa dạng không loại trừ riêng ai. Tương quan đầu đời của con trẻ là lớn lên trong khuôn mẫu gia đình gọn hẹp giữa cha mẹ và con cái nhưng tương quan vào đời của tuổi trẻ lại mênh mông bát ngát trong tương giao chằng chịt đa chiều giữa học đường và xã hội, giữa xứ đạo và đoàn thể, giữa cái “tôi” Việt Nam và cái “ta” đa chủng. Lớn lên trong một xã hội đa chiều như thế, các em không tìm thấy được sự đồng thuận dễ dàng của cha mẹ và phụ huynh cũng không gặp được sự vâng nghe dễ chịu của con cái. Trong khoảng không mập mờ tối sáng ấy, các em không lần mò được lối về cá vị cho riêng mình để rồi vững mạnh lớn lên với trọn vẹn cá tính độc đáo của riêng ta. Vô tình, các em lầm lẫn bước đi trong cô đơn và vội vàng tìm đến những hấp dẫn thoáng qua để tựa nương và lẩn trốn. Lầm lẫn nối gót vội vàng trong những bước chân cô độc như thế, các em không gặp được chính mình trong hành trình mà lẽ ra các em cần phải tìm thấy và khi chính bản thân các em không còn nhận biết được mình thì cùng lúc cha mẹ cũng mơ hồ nhận diện ảo tưởng về hiện tại và tương lai của con cái. Vô hình, đường lối của mẹ cha và nẻo đi của con cái là hai đường thẳng tuy song song nhưng chẳng thể gặp nhau.
Trong Kairos, các khóa sinh được gặp gỡ không chỉ những chia sẻ nâng đỡ thiêng liêng của các tu sĩ mà còn được cơ hội tìm hiểu những kinh nghiệm “lần đầu biết được” từ các anh chị đi trước và các bậc phụ huynh trong Ban trợ giúp. Cùng với ơn Chúa giúp trong lắng nghe của thông hiểu và đồng cảm, các khóa sinh từng bước nhận diện ra chân dung bản thân. Với gặp gỡ chân thành và tin tưởng trong từng nhóm nhỏ sau từng buổi chia sẻ chung toàn khóa, các khóa sinh bắt đầu gặp lại dung mạo của chính mình mà từ lâu rất đỗi xa lạ đằng sau chiếc mặt nạ vô hình. Cởi bỏ được chiếc mặt nạ ấy, các em thấy mình đáng yêu biết bao trước mặt Thiên Chúa, dễ thương dường nào trong ơn nghĩa mẹ cha, gẫn gũi làm sao trong ánh mắt bạn bè. Khám phá được chính mình cũng đồng nghĩa cảm nghiệm được nét trân quí trong bản thân con người hiện hữu mà Thiên Chúa đã ưu ái nồng nàn tự tay đặt để trong trái tim và hơi thở của từng người.Kairos: Với thương yêu dâng đầy
Đồng hành với các khóa sinh trong Kairos mới trải nghiệm được câu nói “tình yêu không biên giới”. Nếu quả thật tình yêu có biên giới cách chia thì làm sao các khoá sinh cùng với 15 thành viên Ban trợ giúp, 2 người Ban đàn ca, 3 người Ban chạy việc, và 6 người Ban ẩm thực đến từ các nơi ở mọi lứa tuổi thuộc nhiều tầng lớp với nhiều trình độ khác nhau có thể phối hợp nhịp nhàng đồng bộ chặt chẽ và hiệu quả như thế?! Nếu biên giới có thể chia cách tình yêu thì làm sao các vị trong Ban trợ giúp có thể mở lòng ngồi xuống chia sẻ với con trẻ tất cả những vấp ngã của quá khứ khổ đau trong cuộc sống thiếu sót trong bổn phận lầm lẫn trong lựa chọn như những khích lệ đỡ nâng giúp các khóa sinh đáp trả lần đầu trong đời một cách quảng đại bằng những tâm tình thầm kín nỗi lòng sâu lắng kinh nghiệm dại khờ ước vọng mông lung một cách trung thực đến như vậy?! Nếu tình yêu có thể bị biên giới xa cách thì làm sao người ta có thể bỏ nhà bỏ việc để đến giúp Kairos cho các em có được trọn vẹn những giờ phút trong Chúa?
Những giờ phút trong Chúa mà các em nếm trải lần đầu đã thực sự biến đổi các em khóa sinh. Từ những tâm trạng hoang mang vì “bố mẹ bắt đi Kairos cho biết” đến ưu tư bị tác động bởi “Kairos hay lắm đi thử mà xem”, từ nỗi lo bị phụ huynh răn đe “giao cho cha thầy sửa trị” đến ngại ngùng “em không quen ai chẳng ai biết em”, từ dè dặt giây phút ban đầu “lạ giường lạ gối” đến mắc cỡ “chuyện kín trong lòng ai mà nói ra”; tất cả được Chúa uốn nắn và biến đổi đột ngột và bất ngờ. Ngần ngại không chỉ “tấn công” các em khóa sinh mà còn len lấn vào ngay cả quí vị trong Ban trợ giúp cũng phải không ngừng kêu cầu ơn Chúa để có thể can đảm “khiêm tốn đủ để nhận lãnh quảng đại nhiều để trao tặng” cho khóa sinh những gì cốt lõi nhất trong kinh nghiệm sống đạo giữa đời của bản thân mình. Những bài chia sẻ của Ban trợ giúp gửi cho khóa sinh chẳng phải ngọn gió thổi vào tan biến nghe rồi thoáng quên nhưng nồng nàn như hạt nắng vô tư len vào từng nỗi niềm thầm kín của các khoá sinh và sưởi ấm lại nét chân thành tuổi mới lớn. Các em cảm kích lòng chân tình của người lớn nên những chuyện “bấy lâu giữ kín” cũng chẳng ngần ngại được chân thành “lần đầu nói ra”. Mở lòng nói thì cũng sẵn lòng nghe, các khóa sinh đã không kém nhiệt thành đón nhận những tấm lòng khích lệ động viên của “người lớn” mà quảng đại trở về với Chúa trong bí tích giao hòa.Có gan bước vào tận ngóc ngách của trái tim để thu dọn quá khứ mà giao hòa được với Chúa thì mới dám bước ra khỏi mình làm hòa với người. Bí tích giao hòa không khó tìm đến nhưng rất dễ lánh xa. Người trẻ không khó tìm đến vì giao hòa với Chúa là bước tới nhận lãnh thứ tha và đứng lên tiếp tục đi tới nhưng cũng rất dễ ngộ nhận để lánh xa nếu lầm tưởng xưng tội là bước lui dày vò nhức nhối âu lo bị trừng phạt đen tối cuộc đời. Giờ phút trong Chúa giúp cảm nhận được tình yêu Chúa gọi mời các khóa sinh đi tới để đưa tay nhận lãnh ân sủng và giang tay với tới anh chị em. Chính những giờ phút trong Chúa mà tổng hợp các thành phần tuổi tác trình độ hoàn cảnh địa vị có thể hòa hợp với nhau và tay trong tay đong đầy thương yêu từng phút từng giờ trong suốt 3 ngày Kairos. Và chỉ với tình yêu trong Chúa mà các khóa sinh đã lần đầu ngẩn ngơ tại sao cả một nhóm người với quá nhiều khác biệt lại có thể sống chan chứa đầy thương yêu như thế trong trung thực và chân thành.
Kairos: Cho hạnh phúc ngập tràn
Trung thực và chân thành là vốn quí nảy sinh hạnh phúc thật không chỉ nơi những người trẻ. Thế nhưng làm sao các em sống trung thực và chân thành khi cuộc sống vốn có nhiều “tấm gương” người lớn giả dối? Hạnh phúc không thể được đơn phương kiến tạo nhưng cần có đôi chiều mưu tìm, và đó không chỉ là lý thuyết theo kiểu lời hay ý đẹp dễ tìm thấy trong những trang sách nghệ thuật sống. Kinh kiệm Kairos đã cho thấy hạnh phúc rất dễ kiếm tìm khi mà “người lớn” và “trẻ con” như hai đối tác mưu tìm hạnh phúc cùng đến với nhau bằng chân thành để vượt qua rào cản của giai cấp và tự ái. Chính các khóa sinh đã bị khuất phục khi thấy các vị trong Ban trợ giúp vượt qua “giai cấp” để hòa mình với các em, vượt qua tự ái bản thân để chia sẻ cho các em những tâm tư thầm kín, động viên các em can đảm như các chú bác, các anh chị, các tu sĩ cũng là những con người con Chúa trải qua tuổi trẻ như các em với những ngộ nhận sai phạm lầm lẫn dại khờ nhưng biết can đảm nhận ra chính mình để đưa tay cho Chúa kéo lên, giang tay cho Chúa dẫn lối. Điều đó cũng xây dựng cho các em một lòng tự tin với chính mình, sống niềm tin nơi người khác và sống trung tín trong cuộc đời.
Có người đã nói trước đi “Kairos thì sẽ vất vả với nước mắt”. Và quả thật nước mắt đã tràn ra từ rất nhiều đôi mắt hạnh phúc. Nước mắt của Kairos không là nước mắt của khổ đau dày vò cho dẫu nước mắt có trào dâng từ toà giải tội. Nước mắt của Kairos là nước mắt của hạnh phúc gặp- lại- chính- bản- thân- mình- như- kẻ- đi- xa- trở- về. Nước mắt của Kairos trong đêm trăng sáng lăn dài long lanh trên những khuôn mặt non trẻ là nước mắt sung sướng tìm thấy tình Chúa yêu thương tình người trìu mến. Kairos có nước mắt là nỗi lòng hạnh phúc tràn dâng thấy lạ quá sao mình được thương yêu chăm sóc vỗ về ấp ủ, sao thấy mình chẳng là gì mà được Chúa gọi tên vẫy tới thầm thì nhắn nhủ, sao thấy mình còn quá ư nhỏ bé mà được trao gửi phận sự quá lớn lao trung chuyển tình yêu Chúa cho người. Hạnh phúc vì nhìn quanh đâu cũng thấy yêu thương, ngẩng mắt trông lên cũng thấy trìu mến.
Hạnh phúc Kairos dâng trào không chỉ trên khóe mắt của khóa sinh mà còn đong đầy khuôn mặt của phụ huynh trong buối tối ngày khóa sinh trở về nhà. Một tiếng “sorry” hay “I love you, mom and dad” cũng làm cho hạnh phúc nở hoa. Có người cứ ngỡ là phép lạ, lắm lúc lại thấy quá nhiệm mầu. Có những đứa con chưa từng “mở miệng” với cha mẹ và cũng có những phụ huynh chưa từng “đối thoại” với con cái, Kairos thay đổi trọn vẹn giây phút đó. Ước chi “lửa” Kairos sẽ tiếp tục được phụ huynh chăm sóc để các khóa sinh Kairos có tiếp tục được lớn mạnh không ngừng.
Khóa Kairos 16 có nỗi niềm của giờ phút trong Chúa khiến sáng thứ hai sau khóa trở về tôi chợt cảm nếm hạnh phúc trào dâng trong khóe mắt. Nước mắt lăn dài. Nước mắt thầm cảm ơn các em đã trao tặng một kinh nghiệm rất trân quí, nước mắt thấy các em hạnh phúc với mẹ cha, nước mắt thấy các em khám phá được chính mình trong trái tim Chúa. Chợt nhớ hạnh phúc những ngày trong khóa, nhớ các em Kairos, nhớ hình dáng Giêsu đêm hòa giải hôm ấy và nước mắt tiếp tục tràn dâng.
Khóa Kairos- Giờ Phút Trong Chúa dành cho thiếu niên Việt Nam đã bắt đầu từ 1998 và trải qua 16 khóa chính thức. Gia trang Kairos: www.vietkairos.org