Trong bầu khí tưng bừng chào đón Giáng Sinh 2015, mừng năm Thánh, đặc biệt với sự kiện kỷ niệm 800 ngày thành lập Dòng Anh Em Giảng Thuyết (1206 – 2016).

Hình ảnh

Vào lúc 18 giờ thứ ba, ngày 22.12.2015 tại Trunng Tâm Mục Vụ Đa Minh số 190 Lê Văn Sĩ, P10 Quận Phú Nhuận, diễn ra buổi khai mạc triển lãm Mỹ Thuật do Giáo Xứ Đa Minh Ba Chuông & Ban Mỹ Thuật Đa Minh tổ chức gồm sự tham gia của 55 tác giả và 126 tác phẩm nhiều thể loại phong phú (Sơn dầu, sơn mài, màu nước, chất liệu tổng hợp, tranh sắp đặt…. Điêu khắc Gỗ, Composite, Thạch cao, Gốm, Sắt hàn….)

Hiện diện trong buổi khai mạc có quý cha

- Thư ký Ủy Ban Thánh Nhạc, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, Lm. Rôcô Nguyễn Duy
- Trưởng Ban Mục Vụ Đối Thoại Liên Tôn Tổng GP. Sài gòn Lm. Fx Saviê Bảo Lộc
- Trưởng Ban Văn Hóa Tổng GP. Sài Gòn. Lm, Giuse Nguyễn HữU Triết
- Cha phụ tá Giám Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam, Lm. Vinh Sơn Phạm Xuân Hưng OP
- Cha đặc trách Huynh Đoàn Đa Minh Việt Nam, Lm. Phanxico X Đào Trung Hiệu OP
- Cha Bề trên Tu viện Anbêto, Chánh Xứ Ba Chuông, Lm. Giuse Lưu Công Chỉnh OP
- Cha Quản Đốc Nhà thờ Đa Minh Ba Chuông, Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thành Tín OP
- Lm. Pherô Nguyễn Quốc Hoàng Dòng Cát Minh…….
- Các Sr Dòng Đa Minh Phú Nhuận
- Các tu sĩ nam nữ nhiều dòng khác nhau

Các vị khách mời, bạn bè thân hữu, cùng các nghệ sĩ gần xa….Tất cả tạo nên bầu khí tưng bừng rộn ràng hòa với không gian đầy màu sắc phong phú tạo nên cảm xúc ấn tượng trong buổi tối khai mạc.

Trong phần phát biểu, Họa sĩ Lê Hiếu, trưởng ban Dominiart thay mặt anh em nghệ sĩ cảm ơn sự quan tâm của quý Cha đã hổ trợ tinh thần, vật chất, tạo điều kiện để anh em nghệ sĩ có một sân chơi nghệ thuật đa dạng và thật nhiều ý nghĩa, Hs. Lê Hiếu cũng cảm ơn sự nhiệt tình của các nghệ sĩ gần xa đã tham gia tác phẩm giao lưu cùng Dominiart.

Sau lời bày tỏ của trưởng ban Dominiart là lời phát biểu của quý Cha, chia sẻ về ý nghĩa Lòng Chúa thương xót, ghi nhận sự nổ lực của anh em nghệ sĩ Dominiart, ít nhiều cũng ghi lại dấu ấn cho mọi người về Mỹ thuật Công Giáo trong suốt 7 năm qua. Ý nghĩa song hành với hoạt động mỹ thuật này là việc làm từ thiện bác ái, thể hiện lòng Chúa thương xót qua chương trình “Đêm Đông Không Nhà” phát quà Xuân cho những người lang thang cơ nhỡ sống ngoài hè phố trong đêm giao thừa hàng năm, Cha đặc trách Huynh Đoàn Đa Minh Việt Nam, Lm. Px. Đào Trung Hiệu OP cũng mời gọi khách thưởng lãm mua tác phẩm để ủng hộ cho việc làm ý nghĩa của cuộc triển lãm này.

Qua lời phát biểu của Cha phụ tá Giám Tỉnh Dòng Đa Minh, ngoài ý nghĩa của chủ đề “Chân Dung LòngThương Xót” thì ngày khai mạc triển lãm năm nay “22.12” cũng trùng vào ngày thành lập Dòng Đa Minh Việt Nam. Thêm một sự kiện cho Dominiart, là qua 7 năm vừa liên liên lỉ hoạt động vừa lần tìm một con đường, tìm một lối đi…Năm nay, Dominiart được Cha Giám Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam, Lm. Giuse Nguyễn Đức Hòa OP, chính thức ký văn thư thành lập “Huynh Đoàn Thánh Hiển”.

Sau cùng Cha bề trên tu viện Anbêtô, Chánh xứ Đa Minh Ba Chuông, Lm. Giuse Lưu Công Chỉnh OP công bố khai mạc triển lãm và mời tất cả quý Cha tiến hành nghi thức cắt băng trong tiếng vỗ tay rộn ràng, tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương……

Khách tham quan vừa nhăm nhi cốc rượu vang, thưởng lãm các tác phẩm nghệ thuật, vừa giao lưu cùng tác giả trong không gian ắm áp đầy sắc màu phong phú.

Tạ ơn Chúa, cảm ơn Quý Cha, đặc biệt quý Cha Dòng Đa Minh. Cảm ơn các anh chị nghệ sĩ, những cộng tác viên, tất cả ân nhân, qua cuộc triển lãm “CHÂN DUNG LÒNG THƯƠNG XÓT” cùng nhau kết nối yêu thương chia sẻ những mảnh đời bất hạnh với chương trình “Đêm Đông Không Nhà” lần 7 của Dominiart.