LOS ANGELES - Tài tử nổi danh Jim Caviezel, 35 tuổi, người đóng vai Đức Giêsu trong “Cuộc Thương Khó của Đức Kitô” do đạo diễn Mel Gilson thực sự đã trải qua ‘đường thương khó”, bị những cảnh huống đau đớn và cực hình trong khi thực hiện phim này.

Trong phim khi Jim Caviezel vác thánh giá, hầu như anh đã chịu cảnh trần truồng, giữa trời giá buốt, xương vai của anh đã bị thất khớp, buồng phổi sau đó bị lạnh phát sinh chứng ‘viêm phổi’.

Đang khi diễn lại cảnh Chúa giảng bài “Tám Mối Phúc Thật’, anh đã bị sét đánh. Còn nữa, tài tử đóng vai lính Roma hành hình anh, khi đánh đòn đã làm thương tích một vết dài 14-inch trên lưng của Jim. Chưa hết, khi bị đeo xiềng xích lê lướt trên đường, và khi bị đánh đòn, hãy còn hằn trên người những thương tích thật sự.

Dầu vậy, Jim Caviezel, vì là một tín đồ Công giáo đạo đức, nên anh nói, điều đó không sao cả, anh sẵn sàng chịu đựng, vì không còn cách nào khác hơn. Anh thực sự muốn diễn đạt được chính đau thương mà Đức Kitô đã phải chịu vì chúng ta.

Chính Jim nói rằng, trước đây anh đã từ chối đóng vai Đức Giêsu 2 lần cho các chương trình phim trên TV, nhưng lần này sở dĩ anh nhận vai này, vì anh cảm thấy đạo diễn Gibson muốn thực sự dấn thân kễ câu truyện thực về Đức Giêsu mà không muốn dấu diếm hay dè dặt sợ sệt gì hết.

Anh nói: "Tôi không phải hạng người, nhìn vào bản văn rồi bỏ chạy, hoặc nghĩ Ồ tôi là người Công giáo, nên tôi muốn đóng vai Chúa Giêsu”. Anh phát biểu thêm rằng: “Những lần trước tôi không nhận vai này, tôi nói không, vì tôi không có hứng thú. Vì thực ra nếu không đi đến ta65n cùng của sự việc, thì không nên làm. Và chính ở điềm này mà cả tôi và Mel Gibson đều chia sẻ mẫu số chung. Tôi muốn đóng trọn vẹn và cách tuyệt đối sự thật về Chúa Giêsu, hoặc là thôi không làm gì cả”.

Cách thế mà Gibson đạt đến sự thật đôi khi phũ phàng kinh sợ, điều này sẽ trắc nghiệm dấu tích kích động cảm tình của khan giả khi họ chứng kiến cảnh quân lính La Mã tàn bạo quất những ngọn roi thấu xương thịt và hành hình Đức Kitô, đang khi Ngài chịu đựng trong thinh lặng.

Có nhiều ngày, Jim Caviezel đã phải thức dậy từ 2 giờ sáng để hóa trang cho những vết thương dẫm máu” mắt sưng vù lên vì bị đánh đập, đội mão bằng gai, người ướt nhầm, và thịt tan nát từ đầu tới chân.

Bị trúng những cú đánh tàn nhẫn

Cái cảnh tượng cuộc tra tấn kéo dài và cuộc hấp hối đau thương bị đóng đinh thật kinh dị. Ta nhìm thấy những chiếc đinh lớn đóng xuyên qua tay và chân. Jim Caviezel bị xích vào cột và nhận những làn roi phũ phàng, đau xót tới xương tủy.

Có lúc, đạo diện Gibson đã ra lệnh cho hai tài tử hành hình là họ phải tung những làn roi, như động tác ném mạnh những trái banh baseball. Và Caviezel đã bị trúng đòn, vì người tài tữ hành hình vụng về đã nhắm đúng lưng của Jim mà đánh thay vì đánh vào cái bảng đặt ở đằng sau.

Đến nỗi Jim đã phải quay mặt lại nhìn anh chàng này và nói với anh ta rằng, tuy dù là tôi đóng vai Đức Giêsu, nhưng tôi cảm thấy như là qủy Satan trong lúc đó, nên đôi lần tôi đã chửi thề anh ta’.

Nhưng rồi vài phút sau đó, Caviezel lại bị đánh trúng nữa, lần này thì làn roi đã xẻ cả miếng da trên lưng của chàng theo ngọn roi.

Trong phim, có quá nhiều cảnh thương khó, đau thương, và điều này, thì họ có bàn với nhau trước là tất nhiên sẽ xẩy ra.

Chính Caviezel đã bênh đỡ cho Gibson vì nhiều người phê bình là những cảnh tượng này quá dã man, đi tới tận cùng của những màn đẫm máu, nhưng Caviezel nói rằng, chính những cảnh tượng này cần thiết để diễn tả chính xác những đau thương mà Đức Kitô đã phải chịu. Thêm vào đó, trong phim lại dùng ngôn ngữ Aramaic, là thứ ngôn ngữ mà khi sinh thời Chúa sử dụng, và tiếng La tinh lại càng tạo ấn tượng, làm tăng tốc cường độ cảnh đóng đanh hơn vì người ta sẽ lắng nghe hơn là để ý lý giải về cách mông-tê dàn dựng phim thế nào.

Có bài Do Thái không?

Tài tử Caviezel mặt khác cũng bênh hộ cho Gibson về những lời phê bình gay gắt đến từ phía một số những người Do thái cho rằng phim này tạo nên việc chống người Do thái, làm sống lại quan niệm tập thể người Do thái trách nhiệm về cái chết của Đức Kitô.

Phim này diễn đạt các trưởng lão Do thái, được đám đông giao búa hò la hỗ trợ, đã xin với tổng trấn Pontius Philatô cho đóng đinh Đức Kitô. Thế nhưng mặt khác, phim cũng phơi bầy những người Do thái có cảm tình với Chúa như Maria Magdalene, các tong đồ của Chúa và ông Simon thành Cyrenê, người cùng vác thập giá đỡ cho Chúa Giêsu.

Tài tử Caviezel nhận định rằng: “Trong phim không có quan tâm tới nhóm người nào đặc biệt cả. Chính đạo diễn Mel thường hay nhắc nhở rằng ‘chúng ta không chơi trò đổ tội cho ai ở đây cả!. Đám đông đứng trước mặt Philatô không kết án toàn giống nòi nào về cái chết của Đức Kitô, không khác gì như là nhà độc tài Mussolini kết tội toàn dân Ý đại lợi hay là những hành động đã man của Stalin là đổ tội cho dân chúng Nga. Tất cả chúng ta đều có tội về cái chết của Đức Kitô, tội của tôi, của bạn và tất cả tội lỗi của chúng ta đã đam Ngài tới cây thập tự đó’.

Tài tử nói thêm: “Nếu mà việc bài Do thái mà có trong phim, thì chắc chắn tôi đã nói với Mel là dù anh là ai đi nữa, tôi sẽ không đóng vai này đâu”.

Sự quan tâm của quần chúng và những nhà phê bình về cuốn phim này đã cho tài tử Jim Caviezel một kinh nghiệm mới trong nghề. Trước đây Caviezel thường đóng trong những phim cỡ nhỏ và trong những vai phụ mà thôi.

Caviezel sinh ra tại vùng nông trại thuộc tiểu bang Washington và lớn lên trong một gia đình có 5 anh em, vì một tai nạn gẫy chân khi chơi bóng đá khi còn học đại học, nên anh đã chuyển đi tìm nghề đóng phim. Hiện nay anh sống với vợ là Kerri, một giáo viên tiếng Anh ở Los Angeles.

Sau khi về Los Angeles, anh đóng trong các phim như "My Own Private Idaho," "Wyatt Earp" và "The Rock" hồi đầu thập niên 1990, và cuối cùng có vai bền bỉ vững vàng trong loạt phim "G.I. Jane." Sau đó Caviezel thường đóng chung với các tài tử nổi danh như Sean Penn, George Clooney, Nick Nolte và John Cusack.

<-- Một cảnh trong phim Bá tước Monte Cristo.

Nhờ thế mà Caviezel sau đó có những vai quan trọng trong loạt phim "Frequency," chung với tài tử Dennis Quaid,phim "Angel Eyes," với nhữ tài tử Jennifer Lopez, và phim "High Crimes," chung cùng Ashley Judd và Morgan Freeman. Caviezel thủ vai chính trong phim mới thời danh "The Count of Monte Cristo - Bá tước Montê Cristô."

Những phim mà Caviezel đang dự tính đóng là "The Final Cut," một phim khoa học giả tưởng kinh dị, và phim cuộc đời của "Bobby Jones, Stroke of Genius," và phim "Highwaymen".