Ảnh: Antoine Mekary | ALETEIA


Daniel Esparza của Aleteia, ngày 19/10/2026, cho biết: Ông Louis Prevost chia sẻ với Newsmax về việc cả hai anh em cùng chiến đấu với căn bệnh ung thư, về những tin nhắn WhatsApp gửi cho nhau mỗi ngày, và về ký ức khi chứng kiến cha mẹ mình cũng từng đối diện với căn bệnh tương tự.

Ông Louis Prevost là người tiết kiệm lời nói. Khi chương trình America Right Now của đài Newsmax hỏi về tình trạng của Đức Giáo Hoàng Leo XIV sau ca phẫu thuật phổi, ông trả lời ngay: “Chúng tôi vừa trò chuyện với nhau cách đây không lâu, ngài vẫn ổn. Tinh thần ngài rất tốt. Ngài đã cử hành Thánh lễ và bắt đầu đảm nhận trở lại một số nhiệm vụ chính thức trên cương vị Giáo hoàng.”

Hai anh em trò chuyện với nhau mỗi ngày — qua điện thoại, qua WhatsApp, trao đổi tin nhắn và những câu đùa vui. Cả hai hiện đều đang trong quá trình điều trị. Bản thân ông Louis đã sống chung với căn bệnh đa u tủy (một dạng ung thư tế bào plasma) suốt nhiều năm qua. Khi tin tức về việc Đức Giáo Hoàng mắc ung thư phổi được công bố, ông Louis cũng vừa bắt đầu một đợt điều trị mới cho căn bệnh của chính mình. “Nếu mọi chuyện không diễn ra như thế này,” ông nói, “chúng tôi có lẽ đã bay đến Rome để được ở gần bên và trực tiếp hỗ trợ nhau. Đáng tiếc là cả hai chúng tôi đều đang trong quá trình điều trị; tôi không thể rời khỏi nơi mình đang ở, còn ngài cũng không thể rời khỏi nơi ngài đang ở.”

Vì vậy, họ làm những gì mà anh em thường làm: hỏi thăm nhau, xem đối phương xoay xở ra sao, rồi cùng kể vài câu chuyện vui đùa.

“Bạn đâu muốn lúc nào cũng chỉ chăm chăm nghĩ về căn bệnh của mình hay kết cục xấu nhất có thể xảy ra,” Louis chia sẻ. “Bạn chỉ muốn giữ vững thái độ tích cực mà thôi.”

Một gia đình không bao giờ bỏ cuộc

Cả cha và mẹ của họ — bà Mildred và ông Louis Prevost Sr. — đều qua đời vì bệnh ung thư khi ở độ tuổi 70. Căn bệnh này không phải là điều xa lạ với gia đình họ. Khi được hỏi cha mẹ đã dạy anh em nhà Prevost cách đối diện với những thời khắc như thế này như thế nào, Louis đã đưa ra câu trả lời cốt lõi:

“Tất cả bắt nguồn từ đức tin — niềm tin vào Thiên Chúa và vào sức mạnh của lời cầu nguyện. Thiên Chúa sẽ không đặt lên vai chúng ta bất cứ gánh nặng nào mà chúng ta không thể chịu đựng nổi, hoặc những điều không nằm trong ý định của Người.”

Ông nhớ lại cảnh mẹ mình trở về nhà sau các đợt hóa trị. “Điều đó thật tồi tệ đối với bà, và cũng vô cùng khó khăn cho tất cả chúng tôi.” Vậy mà, bà vẫn tiếp tục tổ chức các buổi họp mặt gia đình, hoặc ít nhất là cố gắng làm điều đó. “Dù biết bà đang rất đau đớn, khổ sở, nhưng bà vẫn cố gắng hết sức.”

Bài học khắc sâu trong tâm trí họ vừa sâu sắc lại vừa giản đơn: “Gia đình chúng tôi không có kiểu người ‘bỏ cuộc’. Thay vào đó, chúng tôi chọn cách chiến đấu đến cùng, đồng thời đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa rằng mọi sự sẽ diễn ra theo ý muốn của Người.”

Khi Louis lần đầu được chẩn đoán mắc bệnh, em trai ông — lúc đó chưa là Hồng Y, mà mới chỉ là giám mục tại Peru — đã dành cho ông sự khích lệ tương tự: “Đó là tình anh em. Hãy tuân thủ chỉ dẫn của bác sĩ. Nếu cần, hãy tham khảo ý kiến chuyên môn thứ hai. Hãy tiếp tục cầu nguyện. Tất cả chúng tôi đều đang cầu nguyện cho anh.” Chẳng có gì quá to tát cả, chỉ đơn giản là sự ủng hộ, những lời cầu nguyện, và niềm tin rằng họ hoàn toàn có thể vượt qua thử thách này. “Nó vẫn ở đó,” Louis nói về căn bệnh ung thư của chính mình, “nhưng đã được kiểm soát. Tôi không nghĩ là nó đang giết chết tôi vào lúc này.”

Lourdes và những chuyện trước đó

Một câu hỏi mà người phỏng vấn đặt ra là liệu Đức Giáo Hoàng có biết về chẩn đoán bệnh của mình khi ngài đến thăm Lourdes vào tháng Chín hay không — nơi hành hương kính Đức Mẹ vốn gắn liền với các phép lạ chữa lành. Những thước phim quay cảnh Đức Giáo Hoàng tại đó đã gây ấn tượng mạnh với nhiều khán giả: ngài trông đầy xúc động, tập trung và tĩnh lặng một cách khác thường.

Louis không nghĩ như vậy. “Trước đó, ngài chưa bao giờ nói bất cứ điều gì cho thấy ngài nghi ngờ về tình trạng sức khỏe của mình. Tôi thực sự nghi ngờ giả thuyết đó. Lourdes là một nơi vô cùng linh thiêng — việc hiện diện tại đó có lẽ đủ sức khiến bất cứ ai cũng phải choáng ngợp.” Để minh chứng thêm, ông đưa ra một chi tiết nhẹ nhàng: “Khi chúng tôi chơi quần vợt, ngài đánh bại tôi một cách dễ dàng. Nếu gặp vấn đề về phổi, chắc hẳn ngài đã không thể chạy nhảy linh hoạt như vậy, nhưng ngài hoàn toàn không gặp khó khăn gì cả.”

Lời cầu nguyện có hiệu nghiệm

Khoảng cách là một điều khó khăn. Louis thẳng thắn thừa nhận như vậy. Vị thế Giáo hoàng đặt ra những quy tắc riêng về sự tiếp cận và gần gũi, và căn bệnh lại càng khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn. Tuy nhiên, họ vẫn giữ liên lạc hàng ngày, và Louis kết thúc cuộc phỏng vấn bằng một niềm tin kiên định: “Tôi sẽ không bao giờ từ chối những lời cầu nguyện. Tôi tin tưởng 100% rằng chúng thực sự hiệu nghiệm. Tôi xin thề là chúng đã linh ứng với tôi ít nhất ba lần. Và tôi biết, chúng cũng sẽ linh ứng với ngài.”