
Sarah Rainsford, phóng viên khu vực Nam và Đông Âu của Đài B.B.C., đưa tin từ Bệnh viện Gemelli, Rome cùng với Olivia Ireland:
Vatican cho biết trong một bản tin y tế rằng Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã được chẩn đoán mắc ung thư phổi nhưng đã trải qua ca phẫu thuật thành công để cắt bỏ thùy dưới của phổi phải.
Vị Giáo hoàng 71 tuổi đã trải qua ca phẫu thuật kéo dài 90 phút vào thứ Ba tại Bệnh viện Gemelli ở Rome và sau đó được chẩn đoán mắc ung thư biểu mô tuyến phổi (adenocarcinoma).
"Sau ca phẫu thuật, Đức Giáo Hoàng tỉnh lại bình thường và trở về phòng bệnh ở tầng 10 sau một thời gian ngắn được theo dõi," Vatican cho biết trong một tuyên bố.
Khối u được phát hiện lần đầu tiên trong quá trình mà Vatican mô tả là "các đợt kiểm tra định kỳ".
Trước đó, đám đông lớn đã tập trung bên ngoài bệnh viện để chào đón Giáo hoàng, với một số người đã chờ đợi suốt nhiều giờ.
Họ reo hò chào hỏi và gửi những lời chúc tốt đẹp khi ngài đi ngang qua, trong khi ngài vẫy tay và mỉm cười đáp lại qua cửa kính phía sau xe đã được hạ xuống.
Sau đó, ngài được các nhân viên đón tiếp tại bậc thềm bệnh viện. "Con rất tiếc," một nhân viên bày tỏ sự cảm thông, và Đức Giáo Hoàng đáp lại bằng một nụ cười cùng cử chỉ nhún vai. "Chúng con luôn ở bên Ngài," họ trấn an ngài.
Trong tuyên bố của mình, Vatican cho biết toàn bộ thùy dưới phổi phải của Giáo hoàng đã được cắt bỏ "để đảm bảo quy trình điều trị triệt để".
Một nguồn tin từ Vatican nói với hãng tin AFP rằng các xét nghiệm bổ sung đang được tiến hành để xem liệu có dấu hiệu nào cho thấy ung thư đã di căn hay không.
Chính Đức Giáo Hoàng Leo XIV là người đã công bố tin tức về ca phẫu thuật của mình với thế giới vào hôm Chúa nhật, khi phát biểu từ ban công Quảng trường Thánh Phê-rô sau khi ban phép lành Truyền Tin truyền thống. Ngài cho biết khối u nhỏ (nốt) ở phổi của mình đã được "khu trú" và phát hiện "ở giai đoạn rất sớm", nhưng các bác sĩ đã khuyên ngài nên phẫu thuật cắt bỏ nó.
Đội ngũ phẫu thuật lồng ngực tại bệnh viện Gemelli đã tiến hành ca phẫu thuật cho Đức Giáo Hoàng; lịch trình của ngài đã được hủy bỏ đến ngày 20 tháng 10 để dành thời gian cho việc hồi phục.
Các nốt ở phổi khá phổ biến và không nhất thiết là ung thư, nhưng sau khi kiểm tra, đội ngũ y tế xác nhận đó là ung thư biểu mô tuyến phổi (pulmonary adenocarcinoma), "đúng như nghi vấn từ các xét nghiệm trước phẫu thuật", Vatican cho biết.
Vatican nhấn mạnh rằng Đức Giáo Hoàng – người thường được cho là có sức khỏe tốt – không có triệu chứng nhiễm trùng hay bệnh tật nào.
Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã thông báo tin tức về ca phẫu thuật trong buổi cầu nguyện hàng tuần vào hôm Chúa nhật tại Rome.
Đức Hồng Y Kikuchi Tarcisio Isao của Tokyo viết trên mạng xã hội rằng ngài đã có buổi yết kiến Đức Giáo Hoàng Leo vào thứ Hai và cho biết Đức Giáo Hoàng cảm thấy "không có vấn đề gì" về mặt thể chất.
Ngài cho biết Đức Giáo Hoàng đã quyết định nhập viện phẫu thuật càng sớm càng tốt vì ngài có kế hoạch đến Mỹ La-tinh vào đầu tháng 11 và rất muốn duy trì kế hoạch đó.
Chuyến đi này đặc biệt có ý nghĩa vì nó bao gồm chuyến thăm Peru, nơi Đức Giáo Hoàng từng là nhà truyền giáo và sau đó là Giám mục trong nhiều năm.
Bất chấp những lời trấn an, tin tức này đã gây chấn động cộng đồng người Công Giáo trên toàn thế giới.
"Tôi có lo lắng không? Có chứ, vì tôi chắc chắn không ngờ tới chuyện như thế này," Đức Hồng Y Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh Vatican, phát biểu với các phóng viên vào thứ Ba.
Ngài thừa nhận rằng tin tức này giống như một "cú sốc bất ngờ" (như sét đánh ngang tai), nhưng cho biết các Hồng Y đều ấn tượng trước sự "điềm tĩnh" của Đức Giáo Hoàng và tin tưởng vào khả năng hồi phục của ngài.
Bên ngoài Bệnh viện Gemelli – nơi từng điều trị cho nhiều vị Giáo hoàng và có đặt một bức tượng lớn của Đức Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô II – một số người Công Giáo vẫn nán lại sau khi Giáo hoàng nhập viện.
Bà Carla đã đặc biệt đến đây vì muốn được ở gần ngài.
"Ngài có vẻ bình tĩnh, nên chúng tôi cũng bình tĩnh – mặc dù bệnh tật luôn là điều không ai mong muốn," bà chia sẻ với BBC. "Chúng tôi sẽ đợi ở đây và cầu nguyện."
"Tôi đã có mặt tại Quảng trường Thánh Phêrô khi ngài đưa ra thông báo, và tôi cảm thấy thực sự buồn lòng," Elsa, người cũng có mặt tại đó, chia sẻ. "Tôi thực sự bị sốc," bà nói và giải thích rằng khi Đức Giáo Hoàng Leo được bầu chọn, bà đã nghĩ ngài là một vị giáo hoàng trẻ trung và khỏe mạnh hơn.
"Hóa ra ngài cũng có những lúc yếu đuối," bà nói thêm.